02:08, 16/08/2013

“Mượn” đất không chịu trả
 
Ông Ngô Trí Cúc trú tại xóm 7, xã Tràng Sơn cho biết, gia đình ông có 250m2 ruộng lúa tại khu vực xóm Bàu Sen cạn. Năm 2006, ông Ngô Trí Hồ, cùng xóm đến mua lại để lập trang trại nhưng gia đình ông không đồng ý nên ông Hồ đã lấy ruộng của ông Hoàng Văn Đạm để đổi ngang. Cả tin người cùng làng, ông Cúc chỉ thỏa thuận bằng... miệng, trên GCNQSDĐ của gia đình cũng không điều chỉnh. Một năm sau, ông Đạm đến đòi ruộng, ông Cúc phải trả lại và chịu mất không 250m2 ruộng, bởi ông Hồ dây dưa không chịu trả.
 
Gia đình ông Nguyễn Hữu Ba trú tại xóm 7 cũng cho ông Hồ mượn 250m2 đất với lời hứa đến năm 2012 sẽ trả lại. Đến hẹn, năm lần bảy lượt ông Ba đến hỏi nhưng ông Hồ chỉ ậm ừ cho qua chuyện mà không chịu trả đất. Ông Ba bức xúc: “Ông Hồ bảo sẽ trả cho gia đình tôi một thửa đất khác nhưng không chịu đem sổ sách, giấy tờ đến để làm thủ tục chuyển đổi nên gia đình tôi không đồng ý, đề nghị ông Hồ sớm trả lại đất ruộng...”. 
 
Theo ông Cúc, hiện tại, 15 hộ dân tại xóm 7 và một số hộ dân tại xóm 5 cũng bị ông Hồ “mượn” đất ruộng đến nay không chịu trả lại. Có thể kể đến hộ bà Lương Thị Loan, ông Nguyễn Viết Hội (250m2/hộ)... Tổng diện tích đất ruộng ông Hồ đã mượn của 15 hộ dân xóm 7 ước chừng trên 3.500m2. Đất được cấp làm trang trại nhưng ông Hồ đã xây dựng nhà kiên cố, kinh doanh buôn bán. Khi nghe tin, toàn bộ diện tích bị ông Hồ mượn đã được UBND huyện Đô Lương cho thuê lâu dài phục vụ mục đích làm trang trại, các gia đình đến đòi lại ruộng nhưng vẫn chưa được các cấp chính quyền giải quyết thấu đáo.
 
Đất trồng lúa được UBND huyện Đô Lương cho ông Hồ thuê 30 năm
 
Xã “ép” dân phải trả hết cả suất ruộng
 
Ông Nguyễn Văn Bảy trú tại xóm 7 cho biết: Gia đình ông có 1,2 mẫu ruộng. Trong số này, ông chia cho con trai 4 sào 13 thước. Khi vợ chồng người con trai vào Nam làm ăn, ông canh tác hết, nếu bỏ hoang vẫn phải nộp thuế. Con trai ông đành phải làm đơn xin trả lại số ruộng này cho xã. Nhưng xã không đồng ý, buộc gia đình ông phải viết đơn trả 1,2 mẫu ruộng. Đến năm 2008, gia đình ông Bảy xin mãi xã mới trả lại 3 sào, 5 thước, số còn lại đem cấp cho ông Hồ và một số hộ khác làm trang trại. Đến nay, hai con trai ông làm ăn ở quê, do ruộng đất quá ít nên nhiều năm nay, cuộc sống khó khăn, thuộc đối tượng hộ nghèo của xã.
 
Ông Lương Văn Toản - Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn xác nhận: Xã không yêu cầu người dân trả lại ruộng đất, nhưng nếu đã trả thì phải trả cả suất, không thể chỉ trả những phần ruộng đất xấu, giữ lại phần tốt. Như thế, sẽ không ai muốn nhận phần đất do họ trả lại. Ở xã, cũng có nhiều hộ phải trả lại toàn bộ ruộng đất (?).
 
Cái lý của ông Chủ tịch này thật khó chấp nhận. Người dân Tràng Sơn cho rằng, xã nhân lúc một số hộ dân “yếu thế” có nhu cầu trả một số ruộng đất đã ép phải trả toàn bộ. Bằng chứng là, nhiều hộ dân có đơn xin trả lại ruộng đất, xã vẫn chấp nhận cho trả một phần. Mục đích của việc làm này là thu hồi đất, hợp thức hóa để cấp cho một số hộ gia đình xây dựng trang trại làm giàu, phát triển kinh tế. Oái oăm thay, một số hộ vượt lên làm giàu thì nhiều hộ lại rơi vào cảnh túng bấn, không có ruộng đất để sản xuất như gia đình ông Bảy.
 
Ông Cúc và các hộ dân cho rằng, chính quyền xã đã tiếp tay để hợp thức hóa
hồ sơ cấp đất cho ông Hồ
 
Chính quyền xã giả mạo “Đơn xin trả đất”?
 
Ông Lương Văn Toản thừa nhận, việc ông Ngô Trí Hồ vận động đổi, mua, xin đất của một số hộ dân để làm trang trại là có thật và nằm trong chủ trương của UBND huyện Đô Lương về xây dựng trang trại. Do quỹ đất ít nên xã cho phép các hộ gia đình vận động mua, đổi, xin đất để xây dựng trang trại. Từ quỹ đất vận động được, năm 2006, gia đình ông Hồ được UBND huyện Đô Lương cho thuê 6.386m2 đất với thời hạn 30 năm (trong đó có 3,5 sào là đất của ông Hồ được chia theo NĐ 64, đổi từ nơi khác về khu vực Bàu Sen cạn). Ngoài ra, ông Hồ còn vận động được trên 3.500m2 của các hộ dân để “nhập vào” diện tích trang trại hiện đang sử dụng.
 
Về việc các hộ dân tố cáo, số diện tích ông Hồ mượn đã được UBND các cấp tại huyện Đô Lương “hô biến”, hợp thức hóa thủ tục để cấp GCNQSDĐ xây dựng trang trại, ông Toản khẳng định: Hiện nay, đất trang trại của ông Hồ được duyệt cho thuê là 6.386m2, hơn 3.500m2 do ông Hồ vận động sau này không nằm trong số diện tích được  cấp.
 
Theo hồ sơ UBND xã Tràng Sơn cung cấp thì, có trên 20 hộ thuộc các xóm 5, 7, 8, 12 đã làm “Đơn xin trả lại đất” cho xã. Thời gian trên các lá đơn này đều ghi ngày 29/5/2006 (trước ngày UBND huyện Đô Lương ra quyết định thu hồi và cho hộ ông Hồ thuê đất).  Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Ba lại khẳng định: “Gia đình chúng tôi không bao giờ viết đơn xin trả lại đất. Tất cả là họ giả mạo để lấy ruộng đất của chúng tôi cấp cho ông Hồ”.
 
Trong danh sách lưu lại tại UBND xã Tràng Sơn, con trai ông Ngô Trí Cúc là Ngô Trí Cường và con dâu đã ký vào đơn xin trả lại đất. Ông Cúc khẳng định: “Nếu con tôi ký vào đơn xin trả đất cũng không có giá trị, vợ chồng tôi còn sống và tôi là người chủ sở hữu được ghi trong sổ đỏ. Con trai tôi cũng khẳng định là chưa bao giờ ký vào đơn... Đề nghị UBND xã xuất trình chữ ký “sống” để chúng tôi đối chiếu, làm rõ sự thật”.
 
Các hộ dân mất đất hầu hết đều khẳng định, họ đã cho ông Hồ mượn hoặc đổi đất có thời hạn. Tuy nhiên, ông Hồ không trả đất đúng hẹn mà cùng chính quyền xã hợp thức hóa việc thu hồi và cấp mới đất trang trại (?). Có hay không những khuất tất trong quá trình thu hồi, cấp đất của các cấp chính quyền tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương cần sớm được làm rõ.
 
“Do thuê, đổi không có giấy tờ nên về lý mà nói, nếu không thỏa thuận được với các hộ dân, ông Hồ sẽ phải trả lại đất cho các hộ dân. Tuy nhiên, ở góc độ tình cảm, khi trang trại ông Hồ đã ăn nên làm ra, các hộ dân cũng không nên làm khó...” - Ông Nguyễn Công Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nêu quan điểm.

Văn Dũng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác