08:08, 15/08/2013

Lần theo những lá đơn trình báo của người dân gửi đến cơ quan chức năng huyện Quỳ Châu với mong muốn, được vào cuộc "giải cứu" tìm lại cho họ số tiền mà mình tin tưởng "chọn mặt gửi vàng" vào chị Lô Thị Hòa, chúng tôi về xã Châu Bình để tìm hiểu thực hư sự việc.
 
Vẫn nét mặt chưa hết lo lắng khi hay tin chị Hòa trốn khỏi địa phương sau khi không có đủ tiền thanh toán, ông Lang Văn Trường trú ở bản Độ 3, xã Châu Bình thẫn thờ cho biết: Nhà cũng khó khăn, may mà vừa rồi thu hoạch được mấy trăm gốc keo, bán được trên 200 triệu đồng. Trong lúc chưa kịp thanh toán cho công nhân, tiền vận chuyển thì chị Hòa đến gia đình lấy lý do vay "nóng" số tiền 200 triệu đồng để đổi khế vay của Hội. Tin tưởng "chị cả" của hội viên, tôi không mảy may suy nghĩ, ai ngờ mới đây, nghe tin chị vay của nhiều nhà không có trả đã bỏ trốn.
 
Cùng cảnh ngộ với ông Trường, nhà bà Lô Thị D., cùng bản mấy ngày nay cũng như đang ngồi trên đống lửa. Vừa xót của, vừa thương cháu (chị Hòa là cháu họ bà D.), nhưng trước việc "tày trời" mà chị Hòa đem đến khiến bà cũng phiền lòng: "Là chỗ họ hàng với nhau, lại tin nó là cán bộ Hội ở trên xã, hôm trung tuần tháng 7, nó đến nhà tôi nhờ vay 50 triệu đồng, nói là để đổi khế ngân hàng, ít hôm hoàn trả lại. Ông thì bệnh tật, mấy hôm nay thời tiết thay đổi nên yếu hơn, giờ nghe tin cho họ vay tiền mà họ bỏ đi khiến ông suy nghĩ nhiều thêm. Đứa con thứ ba sắp tới trở lại Hà Nội học không biết xoay xở đâu ra tiền cho nó theo bạn đến trường".
 
Bà D. tiếp lời, cũng buồn bực thật nhưng có biết sự tình ra thế này đâu. Thường ngày, nó ăn ở "có trước, có sau" nên khi nghe nó có nhã ý mượn thì làng xóm ít nhiều đều đồng ý cho nó mượn. Đến bây giờ cũng không hiểu sao nó lại hành động như thế.
 
Ngôi nhà của Lô Thị Hòa tại bản Độ 3, xã Châu Bình cửa đóng then cài sau khi vụ việc vỡ lở
 
Qua tìm hiểu của chúng tôi tại địa phương được biết, đến thời điểm hiện tại, ngoài những hộ dân gửi đơn lên cơ quan chức năng thì con số "chìm" chưa công khai còn lớn hơn nhiều. Trưởng Công an xã Châu Bình Lang Thanh Hoài cũng xác nhận, đến cuối tháng 7, đã có nhiều hộ trình báo sự việc với chính quyền và Công an xã.
 
Cụ thể như các hộ: bà Lô Thị Hồng (bản Bình 1) trình báo đã cho chị Hoà vay 500 triệu đồng; Lô Thị Nga (bản Bình 3, xã Châu Bình) cho vay 20 triệu đồng; chị Kim Thị Tư (bản Bình 3, Châu Bình) cho vay 300 triệu đồng; Nguyễn Văn Quyền (bản Bình 2, Châu Bình) cho vay 460 triệu đồng; Vi Thị Hương (bản Bình 3, Châu Bình) cho vay 15 triệu đồng...
 
Cũng theo một số hộ trình báo thì, khi đến vay, chị Hoà đều hứa sẽ trả cả gốc lẫn lãi đúng kỳ hạn, với lãi suất cao từ 0,3 - 0,7% (tức mỗi ngày 3.000 - 7.000 đồng/triệu). Thế nhưng, dù chưa đến kỳ hạn nhưng chị Hòa đã "chuồn" khỏi địa bàn. Cũng có một số trường hợp khi cho vay không nắm rõ giao dịch nên cũng không có giấy biên nhận giữa hai bên. Chỉ khi sự việc vỡ lở thì mọi người mới ngỡ ngàng khi phát hiện ra số người cho Hòa vay lên đến hàng chục người.
 
Liên quan đến cán bộ thuộc cấp quản lý của mình, ông Kim Văn Duyên - Chủ tịch UBND xã Châu Bình cho biết thêm: Chị Lô Thị Hoà (32 tuổi) được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ vừa rồi, chị có chồng tên Kim Văn Phương (SN 1981) là cán sự bản. Trước thời điểm đi khỏi địa bàn, họ không có biểu hiện gì. Khi nghe thông tin gia đình Hòa bỏ trốn (ngày 27/7) vì nợ nần, xã đã cử người trực tiếp đến xác minh tại nhà ở (bản Độ 3) và cửa hàng kinh doanh của họ (bản Bình 2); đồng thời, có báo cáo lên lãnh đạo UBND huyện và Công an huyện.
 
Về phía địa phương, ngày 2/8, Đảng uỷ, UBND xã cũng đã tổ chức cuộc họp để tiến hành rà soát, kiểm tra xem có hộ nào vay vốn ngân hàng cho Hoà vay không. Còn việc sau khi chị Hòa bỏ trốn khỏi địa bàn, trước mắt công việc điều hành của Hội tạm thời giao cho đồng chí Phó Chủ tịch Hội. Nếu sau 30 ngày, chị Hoà không có mặt báo cáo thì Đảng ủy, UBND xã sẽ tiến hành các bước quy trình về công tác cán bộ theo quy định. Cũng theo ông Duyên, vấn đề bây giờ là làm thế nào để tập trung ổn định tình hình, không để xáo trộn ANTT ở địa phương, còn kết quả chờ kết luận của cơ quan chức năng. 
 
Sự việc Chủ tịch Hội Nông dân xã Châu Bình Lô Thị Hòa vay tiền rồi bỏ trốn khỏi địa bàn khiến nhiều nạn nhân bức xúc, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
 
Ngày 11/8, trao đổi với phóng viên, Đại tá Thái Doãn Hiệu - Trưởng Công an huyện Quỳ Châu xác nhận: Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chúng tôi ghi nhận trên địa bàn xã Châu Bình xảy ra sự việc trên và qua xác minh cho thấy, hiện tại chị Hòa cùng chồng và con đã đi khỏi địa bàn không rõ nguyên nhân. Còn liên quan đến số tiền mà chị Hòa vay chưa có khả năng thanh toán cho các nạn nhân, chúng tôi đã có thông tin bước đầu là có đến 19 trường hợp cho chị Hòa vay với số tiền 7,3 tỷ đồng; ngoài ra, theo trình báo, chị Lang Thị Hương (ở bản Bình 2, xã Châu Bình) cũng đã vay của người dân với số tiền 1,7 tỷ đồng nhưng chưa có khả năng thanh toán và hiện cũng đã bỏ trốn. Quan điểm của cơ quan Công an huyện là xác minh, nắm tình hình để vận động họ ra đầu thú.
 
Hiện tại, với vụ việc này mới xác định được, đây là giao dịch dân sự giữa hai bên vay mượn nên Công an huyện đang phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, nắm tình hình để có biện pháp xử lý khi có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm. Cơ quan điều tra cũng đã tiếp nhận đơn trình báo và ghi lời khai của các nạn nhân.
 

Xuân Thống

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác