02:08, 18/08/2013

Tình trạng cán bộ, công chức Nhà nước lợi dụng tín nhiệm để thực hiện hàng loạt vụ thu gom tiền trong dân nhằm mục đích tư lợi cá nhân không chỉ diễn ra ở thành phố, trung tâm đô thị mà còn xảy ra ở vùng quê nông thôn, địa phương miền núi. Với vỏ bọc là cán bộ làm việc ở đơn vị này, cơ quan nọ, nhiều cá nhân đã khuyếch trương uy tín của mình để tiến hành vay nợ. Mặt khác, hầu hết các đối tượng vay nợ đều có vỏ bọc rất hoành tráng với lối sống theo kiểu phong lưu, thượng đẳng và hào phóng khiến các chủ nợ phải nể nang rồi trao trọn niềm tin của mình.
 
Thậm chí, họ còn sử dụng tiền bạc để biếu tặng nhằm tạo mối quan hệ thân thiết đối với những người giàu có để tạo đà cho bước vay tiền được thuận lợi. Có khi, chỉ cần một giấy viết tay xác nhận “vay nợ nóng” (vay trong thời gian ngắn với lãi suất cao), cộng thêm khoản ăn nói lưu loát, các chủ nợ đã bị sa vào bẫy lúc nào không hay. 
 
Đến nay, dư luận vẫn chưa hết bàn tán về vụ việc cán bộ chi nhánh một ngân hàng đứng chân trên địa bàn thị xã Thái Hòa vay tiền của dân rồi bỏ trốn vào thời điểm tháng 6/2012. Với cái mác là cán bộ của một ngân hàng có uy tín tại thị xã Thái Hoà, Nguyễn Sơn Hà đã vay của một số người dân sinh sống ở đây số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Tưởng rằng, người dân đã được “gửi vàng” cho Hà sau khi anh này hứa sẽ trả lãi suất rất cao và hoàn trả cả gốc lẫn lãi đầy đủ theo thời gian đã cam kết. Thế nhưng, chưa được bao lâu, những người vốn dĩ làm ăn lương thiện, cả đời tích cóp được một số tiền trao gửi cho Hà đã bị trắng tay cũng chỉ vì vị cán bộ ngân hàng này.
 
 
Rất nhiều vụ vỡ nợ tín dụng đen trong thời gian qua liên quan
đến cán bộ, công chức Tranh minh họa
 
Hay như vào cuối tháng 7 vừa qua, dư luận lại bàng hoàng về vụ vỡ nợ của ông Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Vinh Tân, TP Vinh. Chỉ vì mục đích cá nhân, vị Bí thư này đã tiến hành thu gom, vay tiền của hàng chục người dân. Đến khi không có khả năng trả nợ, sự việc bị phơi bày, ông Bí thư này đã bị khai trừ khỏi Đảng. Cũng theo cơ quan chức năng, qua quá trình tiến hành điều tra, trong thời gian đương chức Bí thư Đảng ủy phường, ông Tuấn đã ký giấy vay nợ của 17 cá nhân và HTX Vinh Tân với số tiền lên đến gần 2 tỷ đồng.
 
Điều đáng nói là trong quá trình giữ chức Bí thư Đảng ủy phường, nhiều người dân đã tin tưởng vị “công bộc” này nên cho ông Tuấn vay với số tiền rất lớn. Có những cá nhân cho ông Bí thư này vay tới gần 500 triệu đồng. Sự việc ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Vinh Tân vỡ nợ không chỉ phạm vào những điều đảng viên không được làm mà còn gây mất uy tín đối với tổ chức Đảng cơ sở.
 
Trong một diễn biến gần đây nhất, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu cho biết, tại xã Châu Bình đã xảy ra sự việc một Chủ tịch Hội Nông dân xã tiến hành thu gom, vay nợ của nhiều người dân rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Trong quá trình được giao giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã Châu Bình, từ tháng 12/2012 đến đầu tháng 8/2013, Lô Thị Hòa đã vay của nhiều hộ dân với số tiền hàng tỷ đồng. Đến thời điểm cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, Lô Thị Hòa đã tiến hành “vay nóng” của rất nhiều người với lãi suất hấp dẫn rồi cả 2 vợ chồng “cao chạy xa bay” khiến người dân lâm vào cảnh tan gia bại sản. Trước thời điểm Lô Thị Hòa bỏ trốn khỏi địa phương thì ở xã này cũng có trường hợp Lang Thị Hương vay của người dân 1,7 tỷ đồng rồi bỏ trốn…
 
Trong thời gian qua, hàng loạt vụ việc vỡ nợ đã xảy ra trên địa bàn tỉnh ta cũng chỉ vì mối quan hệ làm ăn rồi cho nhau vay tiền, hùn vốn… vào một người nào đó, để rồi đến khi sự việc vỡ lở mới tá hoả, lâm vào tình trạng khốn đốn. Bài học cũ vẫn còn phải nhắc lại đối với những người nhẹ dạ cả tin khi trao gửi toàn bộ tài sản cho một đối tượng mà chưa hề biết rõ hành vi, mục đích của họ như thế nào. Đặc biệt, việc người dân tin tưởng vào cán bộ, công chức để cho họ vay với số tiền rất lớn rồi đến khi vỡ nợ mới biết mình bị lừa thì không còn là câu chuyện mới nữa.

Ngọc Thái

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác