08:06, 18/06/2013
Nỗi uất ức của một gia đình chính sách
Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, ông Trần Văn Thành trú tại xóm 2, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc trình bày: Bản thân ông là thương binh 4/4, thân nhân liệt sỹ, gia đình và bản thân ông có nhiều Huân, Huy chương Kháng chiến...
Năm 1979, gia đình ông và 6 hộ dân khác được HTX Tiền Phong giao cho lô đất ở có diện tích 400m2/hộ ở vùng Cửa Ri, thuộc xóm 2, xã Nghi Tiến. Năm 1982, nhà bị bão đánh sập, ông mua thêm một lô đất để dựng nhà mới và tiếp tục trồng cây trên nền đất cũ cho đến nay. Ngoài 1 hộ dân đơn thân đã mất, 2 hộ bỏ đi Nam từ sau cơn bão năm 1982, phần đất được quy về UBND xã Nghi Tiến quản lý thì 3 hộ dân còn lại đã được cấp GCNQSDĐ.
Năm 2007, UBND xã Nghi Tiến thông báo cho các hộ dân có đất được giao trước khi Nghị định 64 của Chính phủ ra đời làm các thủ tục xin cấp GCNQSDĐ. Đoàn công tác của Bộ TN&MT đo đạc và quy chủ cho gia đình ông lô đất cũ với diện tích thực tế là 1.119m2, thuộc thửa số 12, tờ bản đồ số 7.
Vườn phi lao của ông Thành bị dân quân tự vệ “chặt nhầm” (?)
Gia đình ông tiếp tục làm đơn xin cấp GCNQSDĐ. Tuy nhiên, nguyện vọng ấy không được chính quyền địa phương chấp nhận. Ông làm đơn khởi kiện UBND huyện Nghi Lộc vì không cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông. Khi Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc đang thụ lý đơn của gia đình ông Thành thì ngày 17/4/2013, UBND xã Nghi Tiến đã cho lực lượng đến chặt phá vườn cây của gia đình ông đang trồng trên phần đất được cấp năm 1979.
Ông Trần Văn Viện, nguyên là Kiểm soát HTX Tiền Phong, người được HTX giao việc cấp đất vùng Cửa Ri cho 7 hộ dân thời điểm đó xác nhận: “Năm 1979, HTX có chủ trương chia đất cho các hộ dân ra ở riêng, đặc biệt ưu tiên các gia đình chính sách. Là gia đình liệt sỹ, ông Trần Văn Đạm (bố ông Thành - P.V) được chia 1 lô tại vùng Cửa Ri. Dù gia đình ông Thành không còn ở trên lô đất cũ nhưng vẫn sử dụng liên tục để trồng rau màu, cây lâu năm từ đó đến nay. Quá trình sử dụng đất không xảy ra tranh chấp nhưng không hiểu vì sao, các cấp chính quyền không cấp GCNQSDĐ cho ông Thành? Việc UBND xã Nghi Tiến tổ chức chặt phá cây trên phần đất ông Thành đã trồng nhiều năm nay khiến nhiều người cho rằng, đằng sau hành động đó có việc gì đó mờ ám (?)”.
Chỉ là do chặt nhầm (?)
Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND xã Nghi Tiến cho rằng, việc xã không chấp thuận làm thủ tục cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông Trần Văn Thành là có cơ sở. Sau khi bị bão số 7 năm 1982 làm sập nhà, gia đình ông Thành đã chuyển đi ở chỗ khác. Thửa đất được cấp năm 1979 sau đó được giao cho Tổ đội trồng cây của HTX quản lý, sau đó được quy vào đất lâm nghiệp của xã. Năm 1995, HTX giải thể, diện tích đất trên được giao lại cho gia đình ông Thành trồng cây đến năm 2005. Khi đất đai lên giá, gia đình ông Thành làm đơn xin cấp GCNQSDĐ.
Căn cứ vào nguồn gốc và quá trình sử dụng, Hội đồng xét duyệt xã Nghi Tiến không đồng ý làm thủ tục cấp GCNQSDĐ cho gia đình ông Thành. Tuy nhiên, trong bản đồ địa chính do Văn phòng đăng ký quyền SDĐ huyện Nghi Lộc trích sao, thửa số 12, tờ bản đồ số 7 có diện tích 1.119 m2 được quy cho chủ sở hữu là ông Trần Văn Thành, phiếu giao diện tích ghi đất ở.
Ông Lưu Quang Thượng - Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến giải thích, đây là do sơ suất của cán bộ địa chính thời điểm đó không làm việc cụ thể khiến đoàn đo đạc quy chủ nhầm. Ông Thượng cũng giải thích thêm, việc không cấp GCNQSDĐ cho ông Thành là vì, Nghị định 64 của Chính phủ quy định, tại thời điểm Nhà nước công nhận QSDĐ cho nhân dân không thu tiền thì mỗi hộ dân chỉ được nhận một lô.
Năm 1997, ông Thành đã được Nhà nước cấp GCNQSDĐ trên thửa đất mới có diện tích 1.200m2 nên không được cấp tiếp một lô đất khác (?).
Ông Lưu Quang Thượng (trái) - Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến cho rằng, không đủ
các căn cứ để cấp GCNQSDĐ cho ông Trần Văn Thành
Khi chúng tôi hỏi về các văn bản thu hồi đất, văn bản bàn giao đất của UBND xã Nghi Tiến đối với HTX và hộ ông Trần Văn Thành thì ông Thượng cho rằng, thời điểm đó không có các văn bản bàn giao giữa các bên (?).
Việc UBND xã cho người chặt cây trên phần đất đang tranh chấp, ông Thượng thừa nhận nhưng khẳng định, đó chỉ là do nhầm lẫn (?). Trong đợt chỉnh trang khu vực nghĩa trang, xã huy động dân quân tự vệ và Công an, máy móc để chặt cây, phát quang, san đường làm vành đai... Tại thời điểm dân quân xã tiến hành chặt cây, Xã Đội trưởng, Xã Đội phó và cán bộ xã đều bận nên để cho dân quân tự vệ xã tự làm. Lực lượng này không biết là mình đang chặt cây trên phần đất đang tranh chấp, nên khi ông Thành can ngăn vẫn tiếp tục chặt?
“Xã đã họp và yêu cầu Xã Đội trưởng, Xã Đội phó làm tường trình, nhận khuyết điểm. Ngày 10/6, UBND xã Nghi Tiến đã tổ chức họp, công khai xin lỗi gia đình ông Thành và sẽ tiếp tục đến nhà xin nhận lỗi, thỏa thuận mức đền bù hợp lý. Bản thân ông Thành cũng đã tán thành với cách giải quyết này của xã”
- ông Thượng cho biết.
Những ngày qua, người dân Nghi Tiến đang bàn tán xôn xao về vụ việc. Người cho rằng, vì khiếu kiện đất đai kéo dài khiến chính quyền xã bị “ức chế”, ra tay trù dập một gia đình chính sách, gây phiền hà trong quá trình xin cấp GCNQSDĐ. Cũng có người cho rằng, xã có cái lý của xã, lô đất đã được quy vào đất lâm nghiệp của xã theo bản đồ 299 là đúng nhưng cách làm còn thiếu sót, thiếu chặt chẽ như không có các giấy tờ thu hồi, bàn giao đất, đến khi đo đạc lại quy chủ cho gia đình ông Thành khiến công dân có cơ sở để khiếu kiện và kéo dài vụ việc…
Trước nhiều luồng dư luận trái chiều, chính quyền xã Nghi Tiến và huyện Nghi Lộc cần nghiêm túc xem xét lại vấn đề, tránh để xảy ra những quyết định thiếu chính xác và ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.
Văn Dũng
