01:05, 20/05/2013

Rượu gắn với cuộc sống như một nét văn hóa từ bao đời của con người, nó không thể thiếu trong những cuộc hội họp, những buổi tiệc, hay đơn giản chỉ là những cuộc nhậu lai rai…
 
Vui cũng rượu, buồn cũng rượu, để rồi những vụ án mạng, hiếp dâm, hạnh phúc gia đình tan vỡ, những hành vi gây rối trật tự công cộng... cũng vì rượu vào quá đà. Cuối cùng, họ lại phải gặp nhau ở những nơi không ai muốn như Bệnh viện, Công an, Tòa án...
 
Bữa tiệc gặp mặt anh em trong đội công nhân xây dựng của anh Phạm Minh Tâm ở xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu) trở thành một cuộc xô xát đẫm máu. Và hậu quả nhận lại là người phải vào viện, kẻ trình Công an. Anh Tâm là chủ thầu xây dựng, với ý định mở bữa tiệc nhỏ để chiêu đãi anh em sau khi hoàn tất công trình một cách thuận lợi.
 
Tưởng rằng bữa tiệc sẽ để lại nhiều ấn tượng cho anh em công nhân, nhưng không ngờ… Gần cuối bữa tiệc, khi những chai rượu dần vơi, chai này kế tiếp chai kia, bắt đầu nghề ngà thì tai họa đã xảy ra. Chỉ vì mỗi người một ý rồi chấp nhau từng lời nói... cuộc cãi vã xảy ra, rồi người này đánh người kia…
 
Bữa tiệc dần biến thành bãi chiến trường. Chỉ sau một lúc uống rượu vui vẻ, người phải vào bệnh viện, người phải tới cơ quan Công an để viết bản tường trình. Để rồi khi tỉnh rượu, nhìn nhau bằng ánh mắt hối hận.
 
Ngày 10/4, Công an huyện Đô Lương quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đặng Ngọc Hoà (SN 1962) trú tại xóm 6, xã Xuân Sơn (huyện Đô Lương) về hành vi Hiếp dâm. Nạn nhân trong vụ án này là bà N. T. C. (SN 1927) trú cùng xã với Hòa. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 28/3, sau khi uống rượu say, Đặng Ngọc Hoà không về nhà mà mò sang nhà bà C..
 
Thấy bà C. đang ngủ say lại ở nhà một mình, thú tính nổi dậy, y tiến lại giường dùng tay giữ người, lột quần áo rồi thực hiện hành vi hiếp dâm đối với bà cụ. Chỉ khi hàng xóm chạy tới vì nghe tiếng bà cụ kêu cứu thì Hòa mới vội vã vơ quần áo chạy trốn. Được biết, Đặng Ngọc Hoà được người dân trong làng ví như Chí Phèo thứ hai, bởi lẽ Hòa vốn là một người siêng ăn nhác làm, sáng xỉn chiều say, suốt ngày chìm đắm trong men rượu. Khi bị bắt vì hành vi Hiếp dâm, Hoà vẫn đang trong trạng thái gật gù vì say.
 
Cũng vì rượu, ngày 21/3, bị cáo Lương Văn Vệ (SN 1977) trú tại xã Đôn Phục (huyện Con Cuông) bị phạt 18 năm tù về tội Giết người. Vụ án đắng lòng xảy ra vào trưa 4/12/2012, sau khi kết thúc hai chầu rượu đã là ngà, đến chầu thứ 3, Vệ đã gây sự, đòi đánh người cậu tên Hòa và người bạn nhậu tên Cao.
 
Dùng dao đuổi chém không được, y liền rẽ sang nhà ông Vi Văn Nuôi. Tại đây, Vệ gây sự với ông Lang Vi Việt (SN 1944), sẵn có hơi men trong người, Vệ đã rút dao đâm một nhát vào ngực khiến ông Việt gục ngay tại chỗ. Sau khi đâm ông Việt xong, kẻ sát nhân lại chạy ra đường, đâm tiếp một nhát dao vào người đàn ông bán cá đang điều khiển xe máy. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông Việt đã tử vong, người đàn ông bán cá may mắn sống sót.
 
Đáng nói hơn, trong những cuộc sum họp như tiệc cưới, sinh nhật, những ngày lễ lớn nhanh chóng biến thành bãi chiến trường chỉ vì một vài bợm rượu. Chỉ đơn giản vì lý do “Ly tôi đầy, ly anh cạn” rồi gây gổ với nhau, phá tan bầu không khí vui vẻ. Lễ cưới của anh Quang Thành (SN 1985) trú tại huyện Diễn Châu được tổ chức long trọng với sự tham dự đông đảo cùng bao lời chúc tụng tốt đẹp của bạn bè, người thân. Nhưng buổi tiệc chưa kịp tàn thì mọi người đã phải chạy nhốn nháo vì vụ ẩu đả. Chỉ sau vài phút, khuôn viên bữa tiệc biến thành một bãi chiến trường. Đằng sau khuôn viên, cô dâu ôm mặt khóc, chú rể chạy đôn chạy đáo lo giải quyết hậu quả.
 
Cũng vì không chịu nổi người chồng nát rượu lại thường có thói quen thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ con nên chị vợ đã đâm đơn ly dị. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 19/4, Hồ Đức Tùng (SN 1975) trú tại xóm 5, xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu) đã châm lửa thiêu trụi ngôi nhà cấp 4 của mình để cho hả giận việc vợ đòi ly dị. Hậu quả, chỗ chui ra chui vào duy nhất của cả gia đình chỉ còn trơ lại đống đổ nát cùng bốn bức tường trơ trọi. Cảnh bốn mẹ con chị N. (vợ Tùng) tay không dắt nhau về nhà ngoại khiến những người chứng kiến không khỏi rơi nước mắt.
 
Có rất nhiều lý do để tìm đến rượu, nhưng để sử dụng nó như thế nào có hiệu quả và tránh những hậu quả khó lường thì vẫn còn là một câu hỏi lớn.
 
Do uống nhiều rượu, con người không thể tự kiểm soát và điều khiển hành vi của mình, tự biến mình thành những Chí Phèo bất đắc dĩ. Khi ngập trong ma men, không ít người đã phải tan cửa nát nhà, hành hung nhẫn tâm những người thân thiết. Chưa kể đến những bãi chiến trường được dựng lên trong men rượu. Với những lý do đó không ít người gánh lấy hậu quả như vào tù, phải hầu tòa, vào bệnh viện…
 
Lạm dụng rượu một cách thái quá không những gây ảnh hưởng đến sức khỏe, gây rối trật tự công cộng mà còn là nhân tố tạo nên những hệ lụy khó lường. Đắng lòng hơn, biết bao con người sau khi tỉnh rượu phải sống trong dằn vặt, hối hận suốt đời. Cần phải sử dụng nó một cách hợp lý để vừa đảm bảo được các vấn đề trên vừa giữ gìn được nét văn hóa ngàn đời.

Đoàn Hoàng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác