08:10, 18/10/2013

Niềm mong ước của người dân địa phương về con đường đất bụi được rải nhựa phẳng phiu đã trở thành hiện thực. Thế nhưng, mới đưa vào sử dụng chưa được bao lâu thì nay nó đã bắt đầu hư hại, bong tróc một số nơi, những chỗ khác cũng bị lún sâu. Điều đáng nói là con đường này vừa mới hoàn thành, chưa được nghiệm thu bàn giao.

Đã nhiều năm, người dân xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương nói riêng và cư dân khu vực lân cận nói chung, thường xuyên đi lại trên con đường đất liên xã Thượng Mỹ (nối liền hai xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương - Mỹ Thành, huyện Yên Thành), phải hứng chịu cảnh bụi bặm vào ngày nắng, lầy lội mỗi khi mưa gió về. Và họ đã vui mừng biết bao khi con đường được nâng cấp, rải nhựa phẳng phiu. Thế nhưng, niềm vui ấy “ngắn chẳng tày gang”, chỉ sau mấy tháng vận hành, giờ đây con đường đã bắt đầu hư hỏng một số điểm, lớp đá nền bong tróc khỏi mặt đường, một số nơi khác phình, lún sâu… 
 
Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Sơn cho biết: Đường liên xã Thượng - Mỹ có tổng chiều dài gần 3km, đã được đầu tư xây dựng từ nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó vốn của UBND tỉnh và UBND huyện cấp về chiếm 80%, phần còn lại là vốn đối ứng của xã Thượng Sơn. Tổng mức đầu tư xây dựng đường là 5,8 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 4,9 tỷ đồng. Công trình do UBND xã Thượng Sơn làm chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu thi công là Công ty TNHH Xây dựng đầu tư và Thương mại Đức Phát, có địa chỉ tại xóm 11, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc.
 
Đường liên xã Thượng - Mỹ chưa nghiệm thu đã hư hỏng
 
Theo tìm hiểu của phóng viên, đoạn đường đang bị hư hỏng nghiêm trọng nhất nằm tại địa bàn xóm 5, xã Thượng Sơn. Ông Nguyễn Văn Mỹ và một số người dân sinh sống gần khu vực này cho biết, đây là đất núi nguyên thổ, nền đất vững chắc, khi làm đường nhà thầu phải dùng máy bốc đi hơn 20cm, vậy mà đường mới được hoàn thành chưa được bao lâu đã hư hỏng?! “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị trong các buổi họp xóm, xã nhưng chưa thấy ai sửa chữa. Cứ đà này nó còn hư hỏng lan ra các điểm khác nữa”, ông Mỹ cho biết.
 
Để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc con đường bị hư hại như trên, phóng viên đã liên lạc với ông Nguyễn Đức Phát - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng đầu tư và Thương mại Đức Phát, ông này cho rằng: “Hiện tại, con đường trên chưa hoàn thành nhưng xe cộ chạy nhiều nên nó mới hỏng, chúng tôi chưa bàn giao cho chủ đầu tư...”.
 
Tuy nhiên, người dân trong vùng và ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Sơn - đơn vị chủ đầu tư khẳng định: Con đường này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 3/2013, đến tháng 7/2013 đã được nghiệm thu sơ bộ nhưng chưa bàn giao cho chủ đầu tư. Trong quá trình thi công, UBND xã Thượng Sơn đã phải cử người giám sát thường xuyên việc làm nền, rải đá, rải nhựa, nhưng nhiều khi vẫn bị làm dối. Chúng tôi sẽ kéo dài thời gian vận hành con đường này qua một mùa mưa để thẩm định chất lượng công trình, hư hỏng chỗ nào, bên nhà thầu thi công phải khắc phục. Nếu nghiệm thu, bàn giao công trình sớm, nhà thầu lấy được tiền rồi họ đi nơi khác, khi đó đường hư hỏng, xã không biết kêu ai.
 
Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi thấy rằng, đường liên xã Thượng - Mỹ mới hoàn thành nhưng chưa nghiệm thu bàn giao đã hư hỏng là có thật. Nếu để tình trạng hư hỏng kéo dài, không được khắc phục thì người gánh chịu hậu quả không ai khác chính là người dân xã Thượng Sơn. Thiết nghĩ, các ban, ngành ở huyện Đô Lương cần sớm tiến hành kiểm tra, thẩm định về nguyên nhân hư hỏng cũng như chất lượng của công trình nói trên.

Đức Thắng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác