Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
02:09, 30/09/2013
Tuổi thơ khiến chị nhớ nhất là những trận đòn roi mà mỗi lần người cha uống rượu vào rồi say xỉn. Chị nhớ lại, “có những lần cha đi uống rượu, về nhà đánh đập mẹ, rồi đuổi mấy chị em ra khỏi nhà”. Không một lời oán hận, trách móc, người chị cả vẫn đủ bản lĩnh để đương đầu với những năm tháng gian khổ ấy.
Ngày còn là sinh viên, tình cờ xem được một chương trình trên tivi nói về những trẻ em nghèo, trẻ em bị nhiễm HIV, chị động lòng, thấy thương và muốn chia sẻ một điều gì đó với các em có số phận bất hạnh. Ngày ấy, không quản ngại đường sá xa xôi, chị vượt hàng chục km, trên tay là những giỏ quà, bánh kẹo đến với các em bị nhiễm H ở Trung tâm Lao động xã hội ở Ba Vì, Hà Tây.
Nhìn những nụ cười của các em khi được nhận quà, niềm vui như được nhân lên gấp bội phần. Thời sinh viên trôi qua với chị là những hoạt động bổ ích và ý nghĩa.
Về quê, chị theo nghiệp kinh doanh. Cuộc sống mới có những bước thăng trầm, hạnh phúc tưởng như nắm trong tay nhưng rồi vụt mất. Đau khổ, tan vỡ trong chuyện tình cảm, chị vùi đầu vào kinh doanh như để khỏa lấp đi những trống trải, cô đơn trong lòng. Và để có thêm nghị lực trong cuộc sống cũng như những trải nghiệm thú vị, chị tìm đến những em nhỏ để chia sẻ nỗi đau cùng các em.
Chị Lan Anh tặng quần áo ấm cho trẻ em vùng sâu, vùng xa
Công việc thiện nguyện của chị chủ yếu thông qua trang mạng Facebook. Thông qua trang mạng này, chị đã kêu gọi cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với trường hợp bé Ngọc Ánh ở Nam Đàn, qua báo chí, chị biết được hoàn cảnh của em sinh ra không có bộ phận sinh dục, không có hậu môn. Về tận nhà tìm hiểu, chị lên Facebook đăng hình ảnh cùng với status kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ em.
Chỉ trong 10 ngày, chị đã kêu gọi ủng hộ được số tiền lên đến 55 triệu đồng để em có thể chữa trị. Hay như trường hợp bé Bảo Anh và Lan Anh ở Hưng Nguyên. Số phận trớ trêu khi hai em sinh ra dính với nhau cũng không có bộ phận sinh dục. Cảm thương và để chia sẻ một phần nào đó với gia đình, qua trang mạng, chỉ trong 2 ngày chị đã kêu gọi mọi người ủng hộ, trao đến tận tay gia đình hai em với số tiền 30 triệu đồng.
Hướng đến những trẻ em nghèo, trẻ em bị bệnh tật tại những bản làng xa xôi, heo hút, đêm hội Trung thu vừa qua, chị Lan Anh cùng với các tình nguyện viên tổ chức cho 200 cháu nhỏ vui Tết Trung thu, bao gồm trao quà bánh, quần áo và tiền cho các em ở bản Tân Hội, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn. Bản Tân Hội với 112 hộ gia đình, 100% là con em dân tộc thiểu số, đời sống nơi đây còn lắm khó khăn. Với trẻ em nơi đây, Tết Trung thu là một điều gì đó lạ lẫm, chưa hề biết đến.
Lần đầu tiên các em được cảm nhận một cái Tết Trung thu ý nghĩa với 188 túi quà, 188 đồ chơi và 26 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các cháu nghèo hiếu học. Cầm trên tay những món quà mà chị Lan Anh trao tặng, các bậc phụ huynh cảm động nước mắt rưng rưng. Ngoài ra, cũng trong dịp này, chị Lan Anh kêu gọi mọi người chung tay quyên góp áo cũ để trao cho các cháu.
Hình ảnh các cháu bé được chị mặc cho những bộ quần áo cảm động đến òa khóc làm chị nhớ mãi. Không còn khoảng cách mà đêm hội Trăng rằm ngập tràn tình yêu thương, sự sẻ chia. 5 ngày phát động cho chương trình, chị đã kêu gọi ủng hộ số tiền là 26.070.000 đồng. Cũng nằm trong chuỗi chương trình vui Tết Trung thu cho các cháu nhỏ, chị Đàm Thị Lan Anh đã trao 700 suất quà cho các cháu nhỏ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 5 cháu bị tim bẩm sinh và 15 cháu bị ung thư máu. Kêu gọi cá nhân ủng hộ số tiền 19.500.000 đồng.
Chị Lan Anh chia sẻ: Khi làm những việc như thế này, nhiều người cho rằng, không lo buôn bán làm ăn lại đi làm những việc đâu đâu. Một vài người lại cho rằng, mình đang PR tên tuổi, công việc kinh doanh buôn bán của mình. Làm công tác từ thiện qua trang mạng để kêu gọi được cộng đồng chung tay giúp sức, bản thân mình phải tạo được lòng tin cho mọi người. Với mình, mọi thứ đều rạch ròi.
Đơn giản chỉ là mình muốn tìm niềm vui, những trải nghiệm trong cuộc sống. Hình ảnh các bé giúp cho mình có thêm nghị lực để sống, chỉ vậy thôi.
Mùa đông sắp gõ cửa, chị đang ấp ủ chương trình “Áo ấm, tất ấm biên cương” cho các em vùng sâu, vùng xa. Chia tay chị với một lời hứa hẹn sẽ được tham gia chương trình cùng chị. Giữa cuộc sống xô bồ, khi mà con người trở nên lạnh nhạt, ích kỷ thì hành động của chị cần được ghi nhận.
Phan Tuyết - Ngọc Anh
