Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

08:09, 29/09/2013

Nhận được thông tin, một thanh niên xã Quỳnh Lâm cứu 2 em nhỏ chết đuối trong gang tấc, chúng tôi đã về tận địa phương để tìm hiểu thêm. Ngôi nhà nhỏ cuối xóm 1 hôm nay đông hơn thường ngày, nhiều người đến để tận mắt chứng kiến, chúc mừng cho cậu thanh niên dũng cảm. Đó là nhà anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992) trú xóm 1, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu cứu hai cháu nhỏ là Đào Anh Tuấn (SN 2004, ở xóm 3) và cháu Hồ Văn Vinh (SN 2004, ở xóm 1).
 
Mạnh vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Buổi chiều khoảng 17 giờ (ngày 21/9), sau khi đi làm đồng về bỗng nghe tiếng của một em nhỏ kêu cứu, Mạnh lao đến ngay. Vứt chiếc xe máy bên đồi rồi nhảy xuống dòng nước sâu, lặn hụp nhiều lần mới kéo lên được một em nhỏ đã no nước, mặt nhợt nhạt. Mạnh liền giật ngay miếng giẻ nhét vào miệng rồi hô hấp nhân tạo, tiếp tục cõng em nhỏ ngược trên lưng chạy đi chạy lại để cho nước trong miệng chảy ra.
 
Mạnh (ngoài cùng bên phải) cùng bố, mẹ cháu Vinh sau khi cháu từ bệnh viện trở về
 
Chạy được năm, sáu phút thì em nhỏ bắt đầu thở được rồi dần dần tỉnh lại. Đang mệt nhoài thì Mạnh lại nghe một em khác hét lên: “Có một người đang chìm dưới hồ chú à”. Thế là Mạnh nhảy ngay xuống hồ không một chút chần chừ, lặn hụp nhiều lần nhưng vẫn không thấy gì. Mạnh tiếp tục kiên trì, một lúc sau mới ôm được em thứ hai lên bờ.
 
Lúc ấy, Mạnh vừa xốc nách lên vai vừa chạy, rồi đặt xuống và tiếp tục nhồi lên nhồi xuống nhiều lần, sau đó em bé nôn ra nước. Cùng lúc người nhà nạn nhân nghe tin chạy đến đưa cả hai em bị nạn vào Trạm y tế xã Quỳnh Lâm cấp cứu.
 
Cháu Vinh được chuyển từ Trạm y tế xã Quỳnh Lâm ra Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu chuyền dịch 1 ngày đêm, đến trưa 22/9 mới xuất viện.
 
Ông Hồ Văn Hạnh và bà Nguyễn Thị Mỹ, bố mẹ cháu Vinh vẫn chưa hết bàng hoàng, không tin là con mình được cứu sống. Ông nói: “Cảm ơn cháu Mạnh nhiều lắm. Rất mong các cấp, các ngành biểu dương lòng dũng cảm của Mạnh”. Còn ông Đào Văn Nguyên và bà Hồ Thị Thiêm, bố mẹ cháu Đào Anh Tuấn thì không ngớt lời cảm tạ Mạnh và đề nghị Mạnh làm anh kết nghĩa của cháu Tuấn.
 
Hoàn cảnh của gia đình Nguyễn Văn Mạnh rất khó khăn, nhà nghèo, có 7 anh chị em đều làm nông nghiệp. Mạnh là con út trong gia đình, học dở lớp 11 phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ. Hành động dũng cảm của Mạnh được hàng trăm người dân xã Quỳnh Lâm khen ngợi và đề nghị các cấp, các ngành phát động phong trào học tập gương dũng cảm của Nguyễn Văn Mạnh.

Hà Thanh

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác