08:06, 16/06/2013

Hơn 40 năm làm cán bộ xã, già làng Lầu Xây Phia, ở bản Nậm Khiên 2 (xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả, cùng Bộ đội Biên phòng “nằm gai, nếm mật” tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh với các loại tội phạm trên biên giới, chống phỉ, xóa bỏ cây thuốc phiện…
 
Nay, tuy tuổi đã cao, song già vẫn còn mạnh khỏe, tráng kiện, đặc biệt “ngọn lửa” tâm huyết với dân thì vẫn “cháy” mãi trong trái tim người đảng viên gần 50 tuổi Đảng này.
 
Thượng tá Nguyễn Thế Dương - Chính trị viên Đồn BP Nậm Càn kể cho chúng tôi nghe câu chuyện minh chứng vai trò quan trọng của già làng Già Xây Phia. Đó là khi đơn vị tổ chức thực hiện Chỉ thị 13/CT-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về việc tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.
 
Già làng Lầu Xây Phia thường xuyên trao đổi công việc với BĐBP
 
Bước vào thực hiện, có một số khó khăn, lúng túng nhất định do đồng bào vốn xem khẩu súng săn là một vật dụng không thể thiếu bên mình khi đi rừng, lên nương rẫy. Ngoài việc săn bắn, khẩu súng còn mang nhiều ý nghĩa tâm linh, là vật để xua đuổi tà ma. Đặc biệt, trong các gia đình người Mông nơi đây có quan niệm, khẩu súng thể hiện sức mạnh của người đàn ông.
 
Và việc lấy khẩu súng ra khỏi nhà chẳng khác nào lấy đi sức mạnh của họ. Chỉ huy đơn vị đã tâm sự, trao đổi với già Phia và nhờ cậy già tuyên truyền con cháu trong gia đình, dòng họ nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh. Bằng uy tín của mình, già làng Lầu Xây Phia đã vận động đồng bào giao nộp được 43 khẩu súng kíp và 45 nòng súng kíp cho lực lượng chức năng chỉ trong thời gian ngắn.
 
Hưởng ứng phong trào “Già làng làm nhiều việc tốt”, già Lầu Xây Phia đã tham mưu cho Đảng bộ xã Nậm Càn xây dựng chương trình hành động cho các già làng, người có uy tín trong các dòng họ. Theo đó, mỗi già làng chịu trách nhiệm giúp đỡ một hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.
 
Đi đầu cho phong trào này, già Phia nhận giúp đỡ gia đình Lầu Xáy Và (bản Nậm Khiên 1) có 4 khẩu, thuộc diện hộ nghèo. Để giúp đỡ gia đình anh Và, già đã dẫn 2 vợ chồng lên trang trại của mình, truyền thụ những kiến thức, kỹ thuật nông nghiệp và các kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt. Sau khi thành thạo cách chăn nuôi gia súc, gia cầm, già quyết định tặng gia đình anh Và 1 con bò và bảo lãnh với Ngân hàng Chính sách cho gia đình anh vay vốn mua thêm 1 con bò nữa. Chưa hết, già Phia còn vận động bà con trong bản góp tiền, ngày công xây dựng cho gia đình anh Và ngôi nhà mới. Với sự giúp đỡ của già Phia, đến nay, gia đình anh Và đã thoát nghèo bền vững.
 
Trong mọi hoạt động, phong trào ở xã Nậm Càn, già Phia luôn là người đi đầu làm gương cho dân bản. Hiện ở Nậm Càn, già Phia được xem là “ngôi sao” trong xây dựng mô hình kinh tế trang trại. Với diện tích hơn 10 ha, trong trang trại của mình, già bố trí khoanh vùng khoa học, trồng lúa, ngô, sắn, kết hợp với chăn nuôi. Đến nay, trang trại của già có hàng chục con trâu, bò, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Trong công tác bảo vệ rừng, già nhận khoanh nuôi, bảo vệ hơn 250 ha rừng đầu nguồn, trồng mới 2 ha rừng quế và xoan...
 
Không chỉ giỏi làm kinh tế, già đã trở thành người tiên phong của đồng bào Mông ở Nậm Càn trong việc chăm lo học hành cho con cái. Gia đình già có 10 người con nay đều đã trưởng thành, trong đó, 6 người tốt nghiệp đại học, cao đẳng và được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành những đảng viên mẫu mực, hết lòng trong công tác xã hội. Những người con khác tuy không được học lên cao, nhưng cũng trở thành những điển hình tiên tiến trong sự nghiệp phát triển kinh tế ở địa phương.
 
Từ tấm gương của già Phia đã tạo nên phong trào học tập ở xã Nậm Càn. Nhiều năm nay, ở xã Nậm Càn không còn học sinh bỏ học giữa chừng, số học sinh giỏi ngày càng tăng, nhiều em thi đỗ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp...
 
Bên cạnh đó, già Phia còn luôn tích cực vận động đồng bào Nậm Càn thực hiện tốt “3 không” (không ma túy, không di cư tự do, không truyền đạo trái pháp luật), yên tâm sản xuất, làm ăn, xây dựng bản làng. Có thể nói, dải đất biên cương miền Tây xứ Nghệ hôm nay được bình yên có công lao đóng góp không nhỏ của già Phia - Một cây đại thụ nơi đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.

Hùng Phong

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác