02:06, 13/06/2013

Cảnh báo thực trạng
 
Xóm 3, xã Thanh Lương có 196 hộ dân sinh sống với 768 nhân khẩu. Một phần địa phận của xóm nằm ngay cạnh nghĩa trang Cồn, nơi chôn cất hàng nghìn thi thể người chết của các xóm 1, 2, 3, 4 và xóm 13 (xã Thanh Dương). Theo những người có tuổi trong làng, khu Nghĩa trang Cồn có từ lâu đời.
 
Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, khi diện tích Cồn bị thu hẹp do số lượng người chết và an táng tại đây tăng nhanh thì các khu mộ ngày càng tràn xuống ở gần với nhà dân. Cứ vào mùa nắng nóng như hiện nay, mùi xú uế ở nghĩa trang cứ bốc lên nồng nặc khiến người dân sống gần đó rất lo lắng.
 
Ông Nguyễn Văn Dương - Xóm trưởng xóm 3 cho biết: Cả thôn có gần 200 hộ dân thì đến gần 50 hộ là sống giáp ranh với khu nghĩa trang, khoảng cách ngày càng bị thu hẹp dần. Nhà xa nhất cũng chỉ có vài chục mét, còn nhà nào không may mắn bắt buộc phải sống chung với thế giới của người âm khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân mà thôi.
 
Người sống, người chết và rác cùng chung sống
 
Người dân ở đây sống quá gần với nghĩa trang, cả xã có 13 xóm thì có tới 4 xóm an táng ở đây. Trong khi đó, không có người quản trang nên cứ đến thời điểm người ta bốc mộ là các thứ quần áo, tóc tai chưa tiêu được vứt bừa bãi; rồi gia đình nào thích chôn đâu thì chôn. Mấy năm nay, các bệnh của người dân trong thôn như bệnh ung thư tăng hơn trước.   
 
Không chỉ dừng lại ở câu chuyện nghĩa trang, nhân dân xóm còn hứng chịu những ảnh hưởng không nhỏ từ bãi rác thải, nằm ngay sát nghĩa trang này. Hàng ngày, có hàng tấn rác thải sinh hoạt được tập kết về đây làm cho mùi hôi thối càng thêm nặng nề hơn. Vào những ngày nắng nóng, người dân sống ở gần khu nghĩa trang có lúc phải nghẹt thở vì mùi xú uế đó. Tại nhiều kỳ tiếp xúc cử tri, người dân xóm 3 đã phản ánh tình trạng trên đến các cấp, các ngành nhưng đến nay vẫn chưa cải thiện được gì.
 
Ông N. V. Hương (nhà gần bãi rác nhất xóm) bức xúc cho biết: Bực lắm các chú ạ. Dân các xóm cứ thi nhau đổ rác vào khu này, cấm họ cũng không được vì gần đây không có bãi xử lý rác nào cả. 
 
Được biết, đây là nơi tiếp nhận toàn bộ rác thải từ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân các xóm lân cận. Không những vậy, đây còn là địa điểm tập kết một lượng rác thải rất lớn từ khu vực chợ Cồn (xã Thanh Dương). Là một chợ khu vực, phục vụ kinh doanh, buôn bán cho nhân dân nhiều xã trong vùng, được tổ chức vào các buổi sáng nên lượng rác thải hàng ngày là rất lớn.
 
Đem những bức xúc của nhân dân xóm 3 tới lãnh đạo UBND xã Thanh Lương, ông Nguyễn Sỹ Thành - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, xã có 1 bãi rác tại xóm 9 (vùng đồi núi) và 3 nghĩa trang tại các xóm 3, 8, 9. Tuy nhiên, vì chưa có kinh phí nên xã chưa tiến hành thực hiện được. Còn khu vực rác thải tại nghĩa trang Cồn thì do nằm ở vị trí không thuận lợi nên UBND xã không quản lý được. Phần lớn, rác thải chủ yếu từ khu vực chợ Cồn đổ ra mà thôi.

Hậu quả khôn lường…

Trong nhiều năm trở lại nay, đã có rất nhiều người dân trong xóm mắc những căn bệnh quái ác liên quan đến hệ tiêu hóa, hô hấp như: Ung thư gan, phổi, dạ dày… Đã có nhiều gia đình đành ngậm ngùi đưa tiễn người thân ra đi từ những bệnh tật mà nguyên do thì chẳng mấy ai hay biết.
 
Chị S., một người dân xóm 3 cho biết: Đợt trong Tết, cha tôi mất vì bệnh ung thư dạ dày, nay mẹ tôi lại bị bệnh ung thư phổi. Không biết ngyên nhân từ đâu, nhưng chắc không phải là do di truyền, vì trước nay gia đình không có ai mắc các chứng bệnh này cả.
Lượng nước bẩn thải ra gấp 5 lần
lượng nước sạch thu được
 
Ngay cạnh gia đình chị S., cũng trong năm 2011, ông Nguyễn Đình Đ. cũng qua đời vì bệnh ung thư… Nạn nhân gần đây nhất tại xóm ra đi vì bệnh ung thư là anh Nguyễn Duy H.. Nhân dân trong xóm, trong khu vực đều đứng ngồi không yên khi chứng kiến thực trạng nhiều căn bệnh nan y hoành hành tại địa phương mà không rõ nguyên nhân từ đâu.
 
Nghi ngờ nguồn nước là nguyên nhân chính dẫn đến những căn bệnh này, mấy năm nay, nhân dân trong xóm tổ chức xây các bể chứa nước để hứng nước mưa sinh hoạt thay nước giếng của gia đình. Còn với những hộ có điều kiện hơn thì mua hẳn máy lọc nước để sử dụng cho an toàn.
 
Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết: Chứng kiến cảnh quá nhiều dân trong xóm mắc bệnh nan y rồi chết, tôi cùng gia đình hết sức hoang mang, lo lắng. Tham khảo các thông tin, tôi quyết định đầu tư mua máy lọc nước về sử dụng. Khi dùng mới biết độ bẩn của nước sinh hoạt lâu nay gia đình dùng. Lượng nước lọc tinh khiết thu được chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/4 lượng nước bẩn bị máy lọc ra. 
 
Những tưởng chuyện người đã khuất ở lẫn với người còn sống, hay các nghĩa trang xen lẫn khu dân cư chỉ có ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, nó lại là thực trạng cần báo động đối với một xã thuần nông như Thanh Lương. Đây quả là một bài toán khó đối với địa phương, nhưng cần phải có giải pháp để giảm thiểu hậu quả từ thực trạng này.

Nguyễn Nam

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác