08:06, 08/06/2013
Khe Ngậu là một bản nhỏ của xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, là một trong những bản nghèo, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, nằm bên dòng sông Nậm Mộ. Toàn bản có 150 hộ gia đình, muốn đi lại với các bản làng khác chỉ có con đường duy nhất là phải qua sông.
Năm 2008, bản Khe Ngậu được Nhà nước đầu tư xây một cây cầu để thuận tiện cho việc đi lại. Chị Lô Thị Thủy, bản Khe Ngậu cho biết: “Khi được Nhà nước làm cho cây cầu qua sông, chúng tôi rất vui mừng, mưa lũ cũng đi lại được”. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu, trong một trận lũ năm 2010, cây cầu đã bị cuốn trôi.
Cầu phao bắc tạm qua sông Nậm Mộ để vào Khe Ngậu
Người dân trong bản đã cùng nhau góp tre nứa để làm cầu phao đi tạm, trời nắng thì còn đi lại được, mùa mưa lũ thì cây cầu lại bị nước cuốn trôi theo dòng Nậm Mộ. Khi nước dâng cao dài ngày, người dân không thể dùng tre nứa để làm cầu tạm, lúc này bản Khe Ngậu bị cô lập hoàn toàn. Tính ra mỗi năm, người dân phải làm 2 cây cầu mới qua được mùa mưa lũ.
Khổ nhất là các em học sinh, đây là con đường duy nhất để các em đến trường, những ngày nước sông Nậm Mộ dâng cao là các em phải nghỉ học. “Người dân chúng tôi vẫn đang mong chờ cây cầu mới, trong khi mùa mưa đang đến gần. Mỗi lần qua cây cầu, ai cũng biết là nguy hiểm nhưng vẫn phải đi. Huyện đã có quyết định làm cầu mới, nhưng đến bây giờ người dân vẫn mong chờ. May mắn cho các em học sinh là đang nghỉ hè, nếu đi học thì không biết phải nghỉ học bao nhiêu ngày” - Anh Trương Văn May, Trưởng bản Khe Ngậu chia sẻ.
Đi trên chiếc cầu mới thấy được nguy hiểm luôn tiềm ẩn theo mỗi bước chân, chiếc cầu tre rung, lắc bần bật. Chỉ cần sơ sẩy một bước là rơi ngay xuống dòng nước chảy xiết, không biết tính mạng sẽ ra sao? Vậy mà, hàng ngày vẫn có hàng trăm người dân bản Khe Ngậu qua lại chiếc cầu chông chênh này.
Người dân bản Khe Ngậu đã nhiều lần kiến nghị trong các cuộc họp của xã. Những trăn trở của họ cấp trên cũng hiểu, nhưng do kinh phí xây dựng một cây cầu vượt quá khả năng của xã nên đành kiến nghị lên cấp cao hơn.
Ông Lương Văn Phan - Chủ tịch UBND xã Xá Lượng cho biết:
“Hiện nay, huyện đã có quyết định xây dựng cầu cho người dân bản Khe Ngậu, nhưng do chưa có vốn nên công trình chưa được thi công. Những khi lũ lớn, chúng tôi có chiếc xuồng máy đảm bảo cho việc đi lại của người dân”.
Mơ một cây cầu bắc qua dòng sông Nậm Mộ luôn là khát khao bao đời nay của người dân nơi đây. Cho đến bây giờ, họ chỉ có thể mơ chứ không dám nghĩ một ngày gần đây sẽ có một cây cầu vững chắc để sang sông mà không phải lo âu, sợ hãi.
Lương Đậu
Các tin khác
Lật tẩy bộ mặt thật của hai nữ quái buôn người
06/06/2013
Người tiên phong làm "thay da đổi thịt" vùng quê nghèo
06/06/2013
Đừng để trẻ em 'học bơi trên giấy'
05/06/2013
Trẻ có thể bị ngộ độc với củ, quả chế biến sai cách
05/06/2013
