08:06, 05/06/2013
Mùa hè đến cũng là lúc xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm ở trẻ em. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tình hình tai nạn đuối nước diễn biến phức tạp. Chỉ trong 2 tháng (4, 5) năm 2013, liên tiếp xảy ra những vụ chết đuối thương tâm. Đây là một vấn đề đáng báo động, hồi chuông cảnh tỉnh người lớn, các bậc phụ huynh và các cơ quan chức năng cần quan tâm hơn đến môi trường sống an toàn cho trẻ.
Nỗi đau sau những vụ đuối nước
Một ngày cuối tháng 5, chúng tôi ghé về thăm gia đình em Phạm Anh Tuấn (15 tuổi) ở xóm Mỹ Trung, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Em đã ra đi, nhưng nỗi đau của người ở lại vẫn còn đó. Ngồi thẫn thờ bên bàn thờ con, ông Phạm Văn Sỹ, bố Tuấn vẫn chưa thể nào nguôi ngoai nỗi đau bởi sự ra đi đột ngột của con mình.
Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 22/5, nhóm bạn thân của Tuấn đều là học sinh Trường THCS Hưng Lộc rủ nhau ra sông Lam, đoạn gần khu vực cầu Dầu thuộc xã Hưng Hòa để tắm. Đây là khu vực tàu thuyền có trọng tải lớn thường xuyên ra, vào nên lòng sông sâu, nhiều chỗ nạo vét tạo thành những hố sâu tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
Tiềm ẩn nguy cơ đuối nước với trẻ em vùng nông thôn
Dù đã được cảnh báo nhưng các em vẫn bỏ ngoài tai. Vừa ra cách bờ được khoảng 1m thì Tuấn sẩy chân vào hố sâu và bị nước cuốn trôi. Nhóm bạn đứng trên bờ thấy Tuấn chới với liền hốt hoảng gọi người đến cứu nhưng không kịp, bởi vì nước chảy xiết. Tuấn ra đi trong nỗi đau đớn xót xa, tuyệt vọng của người thân.
Vào khoảng 8h ngày 23/5, một nhóm gồm 7 em học sinh Trường THCS Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu rủ nhau ra sông Hoàng Mai, đoạn chảy qua xã Quỳnh Trang để tắm. Trong lúc tắm, có 3 em không may bị sẩy chân vào vùng nước sâu và bị dòng nước nhấn chìm. Khi mọi người đến nơi thì chỉ cứu được em Trần Thị Liên (SN 2001), còn hai em Cao Thị Linh (SN 2000) và Bùi Thị Ánh (SN 2001) đã tử vong do ngạt nước quá lâu.
Trước đó, khoảng 10h30 ngày 5/5, chị Nguyễn Thị Thể ở xóm 5, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu gọi con trai út là cháu Hồ Tiến Tới (6 tuổi), học sinh lớp 1B, Trường Tiểu học Quỳnh Lâm A về ăn cơm nhưng gọi mãi không được nên đi tìm. Khi ra hồ nước sau nhà, chị nhìn thấy chiếc dép cháu Tới vẫn thường đi nổi trên hồ liền hô hoán, gọi người nhà đến tìm, sau khi vớt được Tới lên bờ thì cháu đã tử vong do uống quá nhiều nước.
Trên đây chỉ là những “lát cắt” đau buồn trong những hình ảnh về nỗi đau do tai nạn đuối nước mà chúng tôi được chứng kiến. Những ngày đầu hè năm nay, thông tin về các vụ tai nạn do đuối nước dồn dập xảy ra đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng.
Hãy tạo môi trường an toàn cho trẻ
Theo thống kê của Sở LĐTB&XH, từ năm 2009 đến nay, nhờ triển khai kịp thời kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, trong đó có phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, nên tỷ lệ trẻ em bị tai nạn thương tích từng bước được giảm dần, nhất là đuối nước trẻ em. Năm 2011, có 110 em và năm 2012 là 38 em. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm đến ngày 25/5, tỉnh Nghệ An đã xảy ra 11 vụ đuối nước, làm chết 11 học sinh phổ thông và 4 trẻ em mẫu giáo.
Liên tiếp trong tháng 5, dồn dập xảy ra các vụ đuối nước ở trẻ em. Một số huyện có tỷ lệ trẻ em đuối nước hàng năm cao như: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Thanh Chương, Diễn Châu...
Các vụ đuối nước xảy ra chủ yếu tập trung ở những vùng có ao hồ, sông suối nhiều, cao điểm nhất là vào thời gian các em được nghỉ hè. Hầu hết các vụ đuối nước xảy ra khi các em tắm ở sông, hồ mà không có sự giám sát chặt chẽ của người lớn cũng như do môi trường xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng chưa có biện pháp can thiệp, trẻ chưa được dạy kỹ năng phòng tránh đuối nước, kiến thức sơ cứu còn hạn chế.
Điển hình như huyện Yên Thành. Hiện, huyện có 252 hồ đập lớn, nhỏ và hàng trăm nghìn km sông, suối. Trung bình mỗi năm có khoảng 4 - 5 trẻ em bị đuối nước. Tại nhiều trường học, nhiều địa phương cũng cho hay, việc dạy bơi cho học sinh là điều cần thiết.
Nhiều phụ huynh sẵn sàng đóng kinh phí để nhà trường có thể tổ chức dạy bơi cho con em mình. Tuy nhiên, những đề án vẫn chỉ nằm trên giấy bởi một thực tế, hiện nay điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, để đầu tư xây một bể bơi tốn cả trăm triệu đồng, giáo viên dạy bơi lại không có. Việc tổ chức lớp dạy bơi tại một số địa phương cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Để giảm thiểu tai nạn xảy ra cho trẻ, ngày 29/12/2011, đại diện Sở, ban, ngành của tỉnh đã ký cam kết thực hiện kế hoạch liên ngành về phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em giai đoạn 2012 - 2015. Trong đó, các văn bản chính sách liên quan đến phòng, chống đuối nước ở trẻ em đã được rà soát; các hoạt động loại bỏ nguy cơ gây đuối nước ở trẻ em được triển khai thông qua thực hiện các mô hình “Ngôi nhà an toàn”…, nhờ vậy tỷ lệ trẻ em đuối nước ngày càng giảm hẳn.
Thời gian qua, Sở LĐTB&XH tỉnh đã phối hợp với hai huyện Đô Lương, Anh Sơn mở một số lớp tập huấn về dạy bơi cho 300 cán bộ, giáo viên và tập bơi cho 200 trẻ em, chỉ đạo các huyện xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Cộng đồng an toàn”, phòng chống thương tích cho trẻ em, nhằm giúp mọi người nhận biết được các mối hiểm họa có thể gây tai nạn thương tích cho trẻ và biết cách loại bỏ chúng.
Mô hình “Ngôi nhà an toàn” đã được xây dựng tại 13 xã ở các huyện Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Thanh Chương, Anh Sơn, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương, Kỳ Sơn, Thái Hòa, Cửa Lò và năm 2013, tiếp tục xây dựng ở 4 xã của các huyện Nam Đàn, Diễn Châu, Đô Lương, Con Cuông.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Lương - Phó Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An cho biết: Nguyên nhân chính khiến xảy ra các vụ tai nạn đuối nước xuất phát từ ý thức của người dân; sự quản lý, giáo dục trẻ em hiện nay chưa đúng mức, thiếu quan tâm, quản lý giám sát đến các hoạt động của trẻ. Để có một mùa hè bổ ích cho các em, việc phòng ngừa tai nạn thương tích nói chung và tai nạn do đuối nước nói riêng cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mọi người.
Phan Tuyết
Các tin khác
Trẻ có thể bị ngộ độc với củ, quả chế biến sai cách
05/06/2013
Con đường phạm tội của các "bóng hồng"
05/06/2013
Hãy giúp đỡ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong bệnh viện
03/06/2013
Bé trai mắc bệnh tim bẩm sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện
03/06/2013
