Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

02:09, 27/09/2013

Từ chuyện mâu thuẫn vợ chồng
 
Theo người dân ở đây cho biết, Lê Văn Ngọ (SN 1979) là người luôn chăm chỉ làm ăn. Lớn lên, xây dựng gia đình với chị Bùi Thị Bích, hàng ngày, vợ chồng lam lũ trên nại muối, lúc rảnh rỗi lại đi buôn lưới câu để bán lại cho ngư dân các xã ven biển như Diễn Bích, Diễn Thủy, Diễn Ngọc, Diễn Thành… của huyện Diễn Châu để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Mới đây, khi đứa con gái đầu lòng được 4 tuổi, vợ Ngọ tiếp tục sinh hạ bé gái thứ 2 được 3 tháng tuổi thì cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
 
Đối tượng Lê Văn Ngọ tại cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu
 
Hình ảnh chồng Bích là người thương vợ, thương con, tu chí làm ăn trước kia không còn, nay người dân thấy Ngọ suốt ngày la cà quán rượu. Khi nào Ngọ đi uống rượu say đến khuya mới về thì y như rằng, vợ chồng Bích lại xảy ra to tiếng. Có lần, rượu say, Ngọ đánh vợ nhừ tử. Cũng vì rượu, tháng 7 vừa rồi, Ngọ gây gổ rồi đánh một người ở xóm khác, bị Công an xã Diễn Vạn lập biên bản xử phạt hành chính.
 
Sau khi bị Công an xã Diễn Vạn nhắc nhở về hành vi của mình, Ngọ vẫn không hối cải mà ngày càng tỏ thói hung hăng khiến ai cũng ngán ngẩm. Người vợ sinh con nhỏ chưa đầy 3 tháng nhưng cũng phải lam lũ cơm nước, hầu hạ mỗi lần Ngọ say rượu. Nếu không nghe lời thì Bích phải gánh một trận đòn do chính người chồng từng đầu ấp tay gối trút xuống không thương tiếc. Đỉnh điểm là vào lúc 20 giờ ngày 24/9, sau khi uống rượu về, trong trạng thái say rượu, Ngọ sai vợ đang bế con nhỏ dọn cơm cho mình ăn.
 
Hiện trường nơi anh Thủy bị đâm chết
 
Chưa kịp hầu hạ chồng, chị Bích liền bị Ngọ chửi bới rồi cầm gậy rượt đuổi. Lúc này, chị Bích không còn con đường nào khác phải chạy trốn sang nhà hàng xóm. Gọi vợ không về, Ngọ đem chiếc xe máy là gia sản của 2 vợ chồng góp nhặt bấy lâu mới có được ra đầu ngõ tẩm xăng đốt. Thấy hành động hung hãn của Ngọ, hàng xóm cũng chỉ biết đứng nhìn rồi khuyên ngăn.
 
Đến nhát dao giết chết người hàng xóm
 
Lúc này, anh Trần Văn Thủy (SN 1976) là hàng xóm và cũng là anh em thông gia (anh trai Thủy lấy chị gái của Ngọ) vừa về đến nhà thấy cảnh Ngọ đốt xe, liên tục chửi mắng mẹ con chị Bích nên có nói lời khuyên can. Trong cơn say rượu, đang tức vợ, lại thấy anh Thủy xen vào chuyện của gia đình mình, 2 bên đã xảy ra xô xát. Thấy anh Thủy chạy về nhà lấy tuýp sắt, thuổng sắt, Ngọ cũng chạy vào nhà lấy ra một con dao nhọn cất giấu lâu nay. Hai bên ẩu đả một lúc, thấy hàng xóm của mình vấp ngã, Ngọ xông tới đâm nhiều nhát chí mạng vào ngực, bụng khiến anh Thủy tử vong ngay sau đó.
 
Khi án mạng xảy ra, người dân xóm Vạn Đông, xã Diễn Vạn vẫn không thể tin Lê Văn Ngọ lại ra tay sát hại chính người hàng xóm chỉ cách có một bức tường rào. “Cuộc sống hàng xóm láng giềng giữa anh Thủy và Ngọ vốn dĩ êm đềm, tối lửa tắt đèn có nhau bao năm nay thế mà lại đâm chém nhau dẫn đến chết người. Chúng tôi tưởng họ chỉ to tiếng chửi bới nhau rồi người nào về nhà ấy. Ai ngờ…” - Một người hàng xóm với anh Thủy và Ngọ cho biết.
 
Ngay sau khi dùng dao giết chết anh Trần Văn Thủy, Ngọ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an xã Diễn Vạn nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường cũng như báo cáo sự việc lên Công an huyện Diễn Châu. Ngay trong đêm, Lê Văn Ngọ đã được lực lượng Công an sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kêu gọi đầu thú.
 
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ. Đối tượng Lê Văn Ngọ sẽ phải trả giá cho hành vi của mình trước pháp luật. Tuy nhiên, điều mà dư luận bức xúc là hành động tàn ác của Lê Văn Ngọ khi nỡ giết đi người hàng xóm của mình. Anh Thủy mất đi để lại người vợ trẻ cùng 4 đứa con thơ dại côi cút. Còn 2 đứa con nhỏ của Ngọ sau này lớn lên liệu có chấp nhận một người bố từng bạo hành mẹ rồi giết người? Đây cũng là bài học vẫn chưa cũ đối với những người thiếu kiềm chế, tự chủ trước bản thân để xảy ra những hậu quả không đáng có.

N.T

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác