Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
08:09, 24/09/2013
Vừa bước chân vào phòng ngủ, bà Hà hoảng hồn khi phát hiện đối tượng đột nhập đang nấp cạnh tủ ly phía dưới bàn thờ. Biết là người quen và nghĩ hắn đột nhập vào nhà để trộm tài sản nên bà nhỏ nhẹ: “Răng con lại làm rứa? Mự đã cho con nhiều rồi mà ?”. Đáp lại, đối tượng gằn giọng: “Mi kêu lên là tau đâm chết!”, đồng thời nhảy tới một tay bóp cổ bà Hà, tay kia dùng con dao bấm đâm liên tiếp 9 nhát vào những chỗ hiểm hòng đoạt mạng nạn nhân. Gây án xong, nghĩ là nạn nhân đã chết, đối tượng đã đến trụ sở Công an xã đầu thú.
Bị đâm lúc nửa đêm
Chiều 21/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thanh Hải (SN 1990) trú tại xóm 6, xã Nam Trung về tội Giết người, đồng thời tạm giam đối tượng 111 ngày để điều tra, làm rõ về hành vi trên. Nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị Hà (SN 1967) trú tại xóm 5, cùng xã.
Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 12/9, trong lúc đang say giấc nồng thì bà Hà bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Ngoài trời đang mưa lớn, chồng con lại đi làm ăn xa, sợ kẻ gian đột nhập vào nhà trộm tài sản, bà liền trở dậy bật đèn kiểm tra. Sau khi phát hiện cánh cửa chính đã bị bật ra, bà liền vào từng phòng bật điện xem có bị mất đồ đạc gì không. Khi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì thấy đồ đạc trong nhà không bị mất.
Nghĩ là do mưa bão nên cánh cửa bị gió giật tung, bà liền quay ra chốt lại cửa chính, tắt đèn và đi vào phòng định ngủ tiếp. Nào ngờ, vừa bước vào phòng, bà Hà hoảng hồn khi phát hiện đối tượng đột nhập đang nấp cạnh tủ ly phía dưới bàn thờ. Bà hốt hoảng chưa kịp kêu lên thì bất ngờ hắn quay lại. Biết là người quen và nghĩ hắn đột nhập vào nhà để trộm tài sản nên bà đành nhỏ nhẹ: “Răng con lại làm rứa? Mự đã cho con nhiều rồi mà?”. Đáp lại, đối tượng gằn giọng: “Lại giường nằm. Mi kêu lên là tau đâm chết!”.
Bà Hà với 9 vết dao đâm trên người
Sợ có chuyện không hay xảy ra, bà Hà liền chạy ra phía phòng khách, đối tượng liền lao theo, một tay bóp cổ, ghì bà xuống chiếc ghế xa-lông, tay kia rút con dao bấm trong người đâm một nhát vào vùng cổ phía bên trái yết hầu. Bị thương nhưng bà vẫn cố giằng co để thoát ra, nhưng với sức của bà không thể trụ được với hắn. Hắn dồn bà đến cuối chiếc giường trong phòng khách. Tại đây, như một con thú say mồi, hắn tiếp tục vung dao đâm liên tiếp vào người bà.
Hậu quả, bà Hà lĩnh thêm 1 nhát vào đầu, 2 nhát vào gáy, 2 nhát sau lưng và 2 nhát ở cánh tay trái. Lúc này, bà cố lết vào phòng ngủ, nơi có cửa sổ thông sang nhà hàng xóm định kêu cứu. Nhưng khi bà vừa cất tiếng gọi yếu ớt: “Ông ơi, Sơn ơi cứu con với!” thì cũng là lúc hung thủ bồi thêm nhát cuối cùng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Đến lúc tỉnh lại, bà tiếp tục mở cửa sổ kêu cứu.
Lúc này, ông Trịnh Xuân Hào, người hàng xóm mới nghe tiếng kêu cứu vội cầm đèn pin chạy sang. Phát hiện bà Hà đang thều thào bên vũng máu liền hô hoán quần chúng nhân dân đưa bà đến bệnh viện cấp cứu.
Đoạt mạng hàng xóm chỉ vì tin đồn?
Tại trụ sở Công an huyện Nam Đàn, Lê Thanh Hải một mực khai: Nửa đêm đột nhập vào nhà hàng xóm nhằm giết bằng được bà Hà chứ không chịu thừa nhận ý định vào trộm tài sản và bị chủ nhân phát hiện nên hắn ra tay luôn. Lý do hắn đoạt mạng người hàng xóm chỉ vì nghi bà Hà đã nói với mọi người rằng, hắn là thủ phạm của vụ trộm tiền của một người hàng xóm gần đó.
Đối tượng Lê Thanh Hải
Tiếng là ở hai xóm khác nhau song nhà của bố mẹ Hải và nhà bà Hà chỉ cách nhau con đường. Xưa nay, giữa hai gia đình vẫn sống rất hòa thuận. Thậm chí theo lời nạn nhân kể thì, có thời gian bố mẹ Hải ly thân, bà còn cho mẹ con Hải mượn mảnh đất gần chợ để tá túc và kiếm kế sinh nhai. Bản thân Lê Thanh Hải mỗi lần bị bố mẹ hắt hủi vẫn thường sang nhà mự Hà ăn chực cơm.
Ấy vậy mà… Sau khi bỏ học, Hải từng theo bạn bè vào Nam ra Bắc làm thuê kiếm sống, nhưng vốn ham chơi, lười lao động, làm ở đâu cũng chỉ được một thời gian ngắn là hắn lại nghỉ. Lần vào Nam cách đây mấy năm, không được bao lâu, hắn dắt díu thêm một người phụ nữ cùng đứa con về quê. Nhưng vợ chồng Hải cũng ai đi đường nấy, bỏ lại đứa con cho ông bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng.
Hải cũng từng đi Malaysia rồi Lào nhưng ở đâu cũng không làm được việc. Thời gian vừa rồi, hắn về sống với bố mẹ cùng đứa con hơn hai tuổi. Cùng lúc này, gia đình chị Đoài ở trong xóm bị mất tiền, không biết nghe thông tin ở đâu mà Hải cho rằng, bà Hà nói là do Hải lấy trộm. Nghe tin, hắn sinh lòng thù oán, biết chồng con bà đi làm ăn xa, hắn chờ thời cơ hành động.
Nửa đêm 11/9, lợi dụng lúc trời mưa to gió lớn, Hải mò đến nhà bà Hà nhưng vì cổng đã khóa, tường lại cao nên hắn liền vòng ra phía sau, nhảy bờ rào nhà ông Hào để đột nhập vào nhà bà Hà. Do thường xuyên qua lại nhà người hàng xóm này nên hắn biết, dù cửa chính có chốt trong nhưng khá lỏng lẻo nên chỉ cần giật nhẹ là khóa sẽ bung ra. Hắn tiến sát cửa chính và ra sức giật.
Cánh cửa mở toang, hắn vừa bước vào nhà thì cũng là lúc chủ ngôi nhà tỉnh giấc. Khi bà Hà đi ra phòng khách bật điện cũng là lúc hắn nhanh chân lẻn vào phòng ngủ của bà, nấp sau cánh tủ ly phía dưới bàn thờ. Chờ lúc bà Hà đi vào, định tắt điện ngủ tiếp thì hắn bất ngờ ra tay hành động.
Gây án xong, nghĩ là nạn nhân đã chết, hắn vội cầm hung khí chạy theo lối cũ thoát ra ngoài. Qua ao bèo phía trước nhà nạn nhân, hắn ném vội con dao xuống rồi chạy thẳng về nhà. Do ám ảnh nạn nhân đã chết, hắn đã đến cơ quan chức năng xin đầu thú.
Hải Việt
