08:05, 30/05/2013

Sự việc 2 anh em Đinh Văn Thái và Đinh Văn Hòa cùng trú tại xóm 3, xã Nghĩa Minh (Nghĩa Đàn) dùng bát hứng mủ cao su đánh vỡ nhãn cầu của anh Trần Văn Thương trú tại địa phương nói trên chỉ vì một cốc bia đã khiến dư luận ở đây hết sức bất bình.
 
Sự việc trên xảy ra vào tối 19/5/2013 tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn. Vào thời điểm nói trên, Đinh Văn Thái (SN 1993) và các đối tượng là “bợm nhậu” của nhau đến uống bia tại quán bà Lưu Thị Thương ở xóm 2, cùng xã.
 
Trong quá trình ngồi uống bia tại đây, 2 anh em Thái và Hòa xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với anh Trần Văn Thương. Một lúc sau, khi anh Thương bỏ về thì Thái lấy một chai thủy tinh ném vào người anh Thương. Chưa dừng lại ở đó, lúc anh Thương chạy vào lô cao su đối diện để trốn thì Thái và Hòa chạy theo. Khi anh Thương chống trả lại, Thái đã dùng bát hứng mủ cao su đánh liên tiếp vào đầu và mắt “đối thủ” của mình.
 
Chỉ đến khi lực lượng Công an có mặt, sự việc mới dừng lại, anh Thương được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương và phải tiến hành múc bỏ 1 con mắt phải. Ngay sau đó, Công an huyện Nghĩa Đàn đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đinh Văn Thái để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.
 
Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 18/5/2013, tại xã Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn) cũng xảy ra vụ cố ý gây thương tích. Đối tượng Bùi Văn Bắc (SN 1993) trú tại xóm 2, Đông Hưng, xã Nghĩa Yên đã dùng dao đâm lòi ruột anh Lê Trọng Minh trú cùng địa phương. Ngay sau khi gây án, đối tượng Bùi Văn Bắc đã đến cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú.
 
Tương tự, vào tối 14/5/2013, tại địa bàn xóm 8, xã Nghĩa Mai cũng xảy ra một vụ “Cố ý gây thương tích” tại một đám cưới trên địa bàn. Cũng chỉ vì cậy thế “dân bản địa” mà đối tượng Cao Văn Thường (SN 1988) đã dùng dao rạch mặt và đâm trọng thương anh Lê Văn Dương trú tại xóm khác đến chơi đám cưới. Đối tượng Cao Văn Thường bị bắt ngay sau đó để tiếp tục điều tra, làm rõ.

N.T

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác