08:05, 30/05/2013
Sáng 25/5, Công an phường Lê Lợi (TP Vinh) nhận được tin báo: Có một đối tượng là nam giới khoảng trên 30 tuổi, mang theo 1 cục hêrôin đang chuẩn bị đón xe khách từ Hòa Bình (Tương Dương) về TP Vinh. Thông tin còn cho biết: Đối tượng cao khoảng 1,65m, to khỏe, tương đối đẹp trai, mặc áo sơmi cộc tay màu xám, trú ở huyện Đô Lương.
Nhận được tin “nóng”, thiếu tá Nguyễn Viết Xô - Trưởng Công an phường Lê Lợi cùng tổ công tác nhanh chóng có mặt tại Bến xe Vinh.
Cái khó đối với các anh là không biết đối tượng ngồi xe khách nào và xuất phát lúc mấy giờ? Vì vậy, việc tổ chức vây bắt đối tượng gặp rất nhiều khó khăn, nếu không sẽ rơi vào tình thế bị động, điều đó đồng nghĩa với việc có thể bỏ lọt đối tượng. Sau cuộc hội ý chớp nhoáng, thiếu tá Nguyễn Viết Xô - Trưởng Công an phường quyết định chia thành 2 mũi công tác.
Đối tượng và tang vật vụ án
Mũi thứ nhất gồm 3 đồng chí do đồng chí Xô trực tiếp tham gia chỉ đạo có nhiệm vụ quan sát, theo dõi tất cả các xe chở khách chạy tuyến Quốc lộ 7 về Bến xe Vinh. Nếu phát hiện ra đối tượng có đặc điểm nghi vấn tiến hành kiểm tra và bắt giữ nếu có hành vi phạm pháp quả tang.
Tổ công tác thứ 2 có nhiệm vụ mật phục ngoài cổng Bến xe đề phòng sự manh động của đối tượng khi bị bắt giữ, đồng thời có nhiệm vụ bám theo nếu phát hiện xe chở khách tuyến Mường Xén, Hòa Bình, Con Cuông về Vinh nhưng bỏ bến.
Gần 2 giờ trôi qua, nhưng lực lượng Công an vẫn không phát hiện ra gã đàn ông có đặc điểm trên. Trong lúc đang suy nghĩ, tính toán thực hiện phương án 2, thì các anh phát hiện chiếc xe chở khách chạy tuyến Hòa Bình - Vinh về đến khu vực cổng Bến xe Vinh.
Khi xe đang vào bến, lực lượng Công an phường đã “tia” thấy gã thanh niên khoảng ngoài 30 tuổi có đặc điểm như tin báo đang đứng trong xe, mang theo 1 ba lô. Cánh cửa xe vừa mở, cũng là lúc vị hành khách đặc biệt này rời khỏi xe.
Trước sự xuất hiện đột ngột của lực lượng công an, gã thanh niên mặt tái xanh, mồm ngọng líu: “Tôi vào Nam thăm vợ con! Có gì đâu mà các anh kiểm tra”. Vừa nói, hắn rút 2 giấy CMND chìa ra trước mặt Công an phường Lê Lợi nói: “Đây là chứng minh của em, còn đây là chứng minh của vợ quê Quảng Trị”.
Nhìn tấm ảnh trong CMND mang tên Nguyễn Đức Ngọc, thiếu tá Nguyễn Viết Xô nhận thấy ảnh đúng là của gã thật, nhưng lại không có dấu chìm đóng giáp lai ảnh. Nghi là chứng minh mang tên người khác, lực lượng công an đề nghị người thanh niên cho kiểm tra hành lý.
Có tật giật mình, khi lực lượng Công an phát hiện 1 cục chất bột màu trắng được cất cẩn thận trong chiếc ba lô mang theo người, hắn ta khụy chân xuống đất, khai nhận, đó là 2 cây hêrôin.
Tại Công an phường Lê Lợi, ngoài 2 cây hêrôin đơn vị còn tạm giữ hơn 6 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động, 2 chứng minh nhân dân, 5 bơm kim tiêm và 5 lọ nước cất. Đối tượng khai tên là Nguyễn Đức Tiến, 34 tuổi, trú ở thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương). 2 cây hêrôin trên là Tiến mua của một người lạ mặt, không quen biết, với giá 40 triệu đồng.
Công an phường Lê Lợi lấy lời khai của Tiến
Tiến còn khai báo, năm 2002, y bị TAND huyện Đô Lương xử phạt 4 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” cũng vì nghiện hút ma túy. Năm 2006, sau khi chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam số 6, Bộ Công an, Tiến trở về địa phương lao động tự do và tự cai nghiện, được một thời gian Tiến lại bị bạn bè xấu rủ rê lôi kéo và tái nghiện trở lại.
Trong thời gian vợ sinh con mới được 4 tháng, Tiến trốn về quê ở Đô Lương và tiếp tục tìm đến bạn nghiện. Để có tiền nuôi sống mình, hỗ trợ nuôi con, nhất là những lúc lên cơn nghiện, Tiến lên thị trấn Hòa Bình tìm mua “hàng trắng” đem vào Quảng Trị tìm người tiêu thụ. Trưa 25/5, khi mang hàng về đến Bến xe Vinh chưa kịp đón xe khách đi tiếp vào quê vợ thì
bị Công an phường Lê Lợi, TP Vinh bắt quả tang.
Hữu Trọng
