08:05, 19/05/2013
Nhắc đến Nguyễn Thanh Hóa, cả xã Nghi Tiến (huyện Nghi Lộc) hầu như ai cũng biết đến. Là thanh niên to khỏe thuộc diện nhất nhì làng, con nhà gia giáo, chỉ vì rượu chè mà Hóa có tính tắt mắt. Hai lần Hóa bị chính quyền phạt hành chính vì trộm vặt. Sau khi thấy Hóa tỏ ra ân hận, tu chí làm ăn ai cũng lấy làm mừng.
Thế nhưng ngày 15/7/2012, Ban Công an xã Nghi Tiến lại nhận được tin báo: Nguyễn Thanh Hóa có hành vi dùng hung khí gây thương tích với chị Nguyễn Thị Thu, người cùng xã, khác xóm với Hóa. Khi lực lượng Công an xã Nghi Tiến đến nơi thì thấy chị Thu đầu tóc dính đầy máu.
![]() |
Ngay sau đó, chị Thu được đưa vào Trạm xá xã sơ cứu, sau đó chuyển tiếp lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu. Biên bản sự việc được Công an xã lập khá chặt chẽ. Hóa thừa nhận, đã dùng vật cứng bằng kim loại ném trúng vào đầu chị Thu, gây thương tích. Nguyên nhân đơn giản là trong lúc 2 bên chăn vịt, đàn vịt của Hóa chạy lẫn sang đàn vịt của chị Thu dẫn đến nghi ngờ lẫn nhau rồi hai bên cãi vã, to tiếng và xúc phạm nhau.
Chuyện nhỏ như con vịt, thế nhưng do không kìm chế được bức xúc, Nguyễn Thanh Hóa vớ một vật bằng kim loại ném trúng vào đầu chị Thu. Hậu quả, chị Thu bị chấn thương, chảy máu. Sau khi điều trị về, nghĩ tình làng nghĩa xóm, chị Thu viết đơn gửi chính quyền địa phương đề nghị 2 bên được hòa giải, không làm to chuyện.
Chị Thu chỉ đề nghị Hóa bồi thường 2,6 triệu đồng tiền thuốc thang chữa trị và xin lỗi một câu là xong. Mọi chuyện chỉ dừng lại tại đây nếu Hóa chấp nhận đề nghị thấu tình đạt lý của chị Thu. Tuy nhiên, sau 3 lần chính quyền xã Nghi Tiến mời Hóa lên để hòa giải theo nguyện vọng từ phía bị hại, nhưng đáng tiếc, cả ba lần Hóa khăng khăng nhất quyết không chịu.
Hóa đề nghị đưa ra pháp luật làm rõ phải trái, trắng đen. Trước sự đề nghị vô lý của Hóa, buộc chính quyền địa phương gửi toàn bộ biên bản sự việc xảy ra giữa chị Thu và Hóa lên Công an huyện Nghi Lộc để giải quyết theo thẩm quyền.
Xét thấy tính phức tạp của vụ việc, Công an huyện Nghi Lộc hoàn tất thủ tục để chị Thu đi giám định thương tích tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An. Kết quả giám định: Chị Thu bị tổn hại sức khỏe do thương tích để lại trên thân thể là 13% vĩnh viễn. Xét thấy hành vi của Nguyễn Thanh Hóa có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội: “Cố ý gây thương tích”.
Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án hình sự, Công an huyện Nghi Lộc đã đề nghị Viện KSND huyện truy tố Nguyễn Thanh Hóa về tội danh trên. TAND huyện Nghi Lộc đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại tòa, Nguyễn Thanh Hóa đã tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. Khi cho nói lời sau cùng, Hóa đề nghị HĐXX cho Hóa được hưởng các tình tiết giảm nhẹ, như bị cáo đang nuôi 2 con nhỏ, gia đình có công với nước, được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến các hạng. Sau khi xem xét các tình tiết tăng giảm hình phạt, tòa tuyên phạt Nguyễn Thanh Hóa 12 tháng tù.
Sau khi án tuyên, tháng 1/2013, Hóa làm đơn kháng cáo. Tại tòa phúc thẩm của TAND tỉnh Nghệ An ngày 12/5/2013, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy tòa án sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo ở khung hình phạt thấp nhất, hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, phải cách ly xã hội bị cáo một thời gian để thấy được sự nghiêm minh của pháp luật, Hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo và tuyên phạt Nguyễn Thanh Hóa 12 tháng tù.
Những người có mặt tại khán phòng lấy làm buồn, cho rằng, giá như Hóa biết tôn trọng tình làng nghĩa xóm, biết phân biệt đúng sai thì đâu phải đón nhận bản án của pháp luật, buộc phải xa vợ con, để lại gánh nặng cho gia đình, xã hội.
Thành Vinh

