08:05, 18/05/2013

Sau nhiều lần trì hoãn phiên tòa vì vắng mặt nhiều bị hại, phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Hoàng Thị Long (SN 1956, trú tại phường Lê Lợi, Tp Vinh, Nghệ An) cũng được diễn ra. Từ sáng sớm, rất đông bị hại đã có mặt tại tòa án.
 
Năm 1999, Long mở một công ty chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng do Long làm giám đốc. Nhanh nhẹn, giỏi giang, lại biết nắm bắt cơ hội nên doanh nghiệp của Long ăn nên làm ra, cuộc sống của gia đình ngày một khấm khá.
 
Tuy nhiên trong lúc gia đình bắt đầu có của ăn của để thì con trai Long ở Hà Nội làm ăn gặp nhiều khó khăn. Thương con, Long vét sạch tài sản để gửi ra Hà Nội cho con trai trả nợ. Nhưng số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với số nợ của con bà. Túng quẫn, Long đi vay nợ lãi cao. Biết Long làm ăn khấm khá nên nhiều người đã tin tưởng cho thị vay với số tiền lớn, trong đó có những người anh em, bà con.
 
Bị cáo Hoàng Thị Long
 
Thế nhưng vì mải xoay tiền cho con nên công việc kinh doanh của Long xuống dốc, khi con trai chưa trả hết nợ thì Long cũng lâm vào tình trạng vỡ nợ. Đến năm 2009, dù không có khả năng trả nợ nhưng vẫn cố gắng tận dụng các mối quan hệ để vay tiền.
 
Để che mắt mọi người, Long vẫn dùng một phần tiền mua vật liệu tiếp tục kinh doanh nên không ai biết doanh nghiệp của Long đã làm ăn thua lỗ. Với những lời hứa ngon ngọt và mức lãi suất cao lên tới 6%/tháng nên các “con mồi” của Long dễ dàng sập bẫy. Không chi trả được các khoản vay nóng với lãi suất cao, Long bị bắt giam và truy tố ra trước pháp luật với tội danh “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” với số tiền lên tới hơn 6 tỷ 825 triệu đồng.
 
Chị Võ Thị Thanh H. (phường Hà Huy Tập) - người cho Long vay hơn 1,1 tỷ nức nở: Vì chỗ thân tình nên khi Long hỏi vay tiền tôi đã đưa hết tài sản của mình cho bà ấy. Không những thế, bà còn hứa sẽ trả cho tôi lãi suất cao hơn ngân hàng nên tôi còn vay mượn thêm của bạn bè, anh em để đưa cho Long. Đến giờ tôi không biết lấy đâu ra tiền để trả cho họ nữa.
 
Năm 2011, biết hàng xóm nhà mình là Đặng Thanh L. chuẩn bị làm nhà nên có số tiền lớn, Long ngon ngọt sang vay, hứa sẽ trả trong một thời gian ngắn kèm với mức lãi suất 2%/tháng. Tin tưởng Hoàng Thị Long, anh L. đưa toàn bộ số tiền chuẩn bị làm nhà 600 triệu đồng cho người hàng xóm của mình mượn. Tuy nhiên, Long chỉ trả lãi được vài tháng rồi mất khả năng chi trả.
 
Phiên tòa xét xử Long chật kín những người. Ai nấy cũng bức xúc đầy căm phẫn vì trót đặt niềm tin nhầm chỗ vào một người như Long. Thế nhưng khi Viện kiểm sát đề nghị mức án 12 - 13 năm tù đối với bị cáo thì họ lại khẩn khoản xin HĐXX giảm hình phạt vì Long đã tuổi cao sức yếu, gia đình lại đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Điều họ mong muốn là Long sớm hoàn trả lại số tiền mà Long đã chiếm đoạt.
 
Chỉ vì nghe lời dỗ ngọt của Long mà nhiều gia đình bị hại rơi vào hoàn cảnh điêu đứng. Anh Hoàng Văn H. là cháu của bị cáo đã thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngân hàng để lấy 2,5 tỷ đồng cho Long vay. Vì là người trực tiếp ký vào giấy ủy quyền xử lý tài sản thế chấp nên vợ chồng anh H. đang đứng trước nguy cơ mất đất, mất nhà.
 
Bi đát hơn là trường hợp gia đình ông Võ Thế H., tích góp được 50 triệu đồng dưỡng già, ông mang toàn bộ số tiền mình có sang gửi Long để lấy lãi suất, rồi cả vợ ông cũng đưa tiền cho Long. Không may ông phát hiện mình bị ung thư gan, cần số tiền lớn để chữa trị đã đến đề nghị Long trả lại số tiền trên. Năm lần, bảy lượt đến gõ cửa nhà Long, ông H. chỉ nhận được những lời hứa hão. Nay ông H. đã qua đời nhưng số tiền 50 triệu trên vẫn chưa đòi được.
 
Với thủ đoạn vay với lãi suất cao cùng với những lời hứa hẹn sẽ thanh toán trong thời gian nhanh nhất, từ năm 2009 đến 2011, Hoàng Thị Long đã gây ra 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 6 tỷ 825 triệu đồng.
 
Trong vụ việc này, ông Trần Bình Trọng, chồng bị cáo là người nhiều lần gọi điện thoại hỏi vay tiền, nhận tiền và viết giấy biên nhận nhưng ông chỉ làm theo lời vợ mà không biết hành vi lừa đảo của vợ mình nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Suốt phiên xét xử, người đàn ông khắc khổ, tội nghiệp ấy cứ cúi gằm mặt xuống thi thoảng lại đưa tay lên vò mái đầu đã bạc trắng. Khi HĐXX tuyên mức án 10 năm tù giam đối với vợ mình, đôi mắt ông đỏ hoe ngân ngấn những giọt nước mắt.

Minh Quý

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác