02:05, 18/05/2013
Sinh năm 1981, tại TX Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), Đường Thị Ngọc Nhung vừa đẹp người, đẹp nết lại thông minh. Mặc dù kinh tế gia đình lúc bấy giờ rất khó khăn, thiếu thốn nhưng Nhung vẫn được bố mẹ tạo điều kiện cho ăn học đến nơi đến chốn để bằng anh, bằng chị. Học xong THPT, Nhung thi đỗ 2 trường đại học, Nhung quyết định theo học Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Vinh. Đây thực sự là một vinh dự, niềm tự hào đối với Nhung và gia đình, bởi nhà nghèo phải nuôi ba con ăn học đại học.
![]() |
Để đền đáp công ơn của bố mẹ, trong những năm ngồi trên giảng đường đại học, cô sinh viên Đường Thị Ngọc Nhung thực sự tỏa sáng, liên tục được nhận học bổng của nhà trường và các nhà tài trợ. Bạn bè biết đến Nhung không chỉ về thành tích học tập mà còn là một nữ sinh viên dịu hiền, nết na và khá xinh đẹp.
Trong số những người bạn thân thiết của Nhung có Nguyễn Hà N., Khoa Công nghệ - Thông tin, cùng trường với Nhung. N. học sau Nhung một khóa, ít hơn Nhung 1 tuổi, kinh tế gia đình cũng thuộc diện hộ cận nghèo. Bởi vậy, Nhung xem N. như người bạn thân thiết và luôn giúp nhau trong học tập.
Năm 2005, nữ sinh Đường Thị Ngọc Nhung tốt nghiệp ra trường. Trong thời gian đang liên hệ xin việc làm thì Nhung nhận được tin nhắn khẩn thiết của Nguyễn Hà N.. Nội dung là nhờ Nhung vay mượn giúp N. một khoản tiền để phục vụ cho việc đi thực tập và ôn thi tốt nghiệp đại học. Nghĩ N. túng thiếu cũng như mình, hơn nữa là đồng hương tốt của nhau, Nhung vô tư nhận lời giúp đỡ.
Nhung lấy toàn bộ số tiền tích góp được trao cho N.. Nhưng không ai học hết chữ ngờ, cuối năm 2005, Nhung hay tin dữ Nguyễn Hà N. đã bị Công an TP Vinh bắt về tội Trộm tài sản gồm 1 bộ máy chiếu của một trường đại học ở Vinh, 2 CPU của máy vi tính. Lúc này, Nhung tá hỏa và chợt nghĩ ra rằng, chính bộ máy chiếu và 2 CPU máy vi tính trên Nguyễn Hà N. đã nhờ Nhung đem “cắm” tại hiệu cầm đồ lấy tiền.
Sau đó, N. dùng số tiền trên trả nợ cho Nhung, còn lại, N. bảo để phục vụ cho việc đi thực tập. Là người có trình độ, hiểu biết pháp luật, vì vậy, khi hay tin N. bị bắt, Đường Thị Ngọc Nhung tự nhận thấy mình là người liên quan trong vụ án của Nguyễn Hà N.. Ngay sau đó, Đường Thị Ngọc Nhung đã tìm đường trốn khỏi địa phương với hy vọng thoát thân.
Sau khi N. bị bắt, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đường Thị Ngọc Nhung. Nhưng khi các trinh sát điều tra có mặt tại khối 6, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh thì biết gia đình Nhung đã chuyển vào tỉnh Lâm Đồng sinh sống từ khi Nhung bước chân vào Trường Đại học Vinh.
Ngày 18/3/2006, cơ quan CSĐT phát lệnh truy nã toàn quốc số 7 đối với Đường Thị Ngọc Nhung (SN 1981) quê TX Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Gần 7 năm tầm nã, nhưng vẫn không lần ra tung tích của nữ cử nhân Đường Thị Ngọc Nhung.
Đầu tháng 4/2013, đại úy Võ Minh Đức và thiếu úy Nguyễn Phi Hùng là 2 trinh sát có năng lực của Công an phường Lê Mao, TP Vinh tiếp tục đảm nhận lệnh truy nã số 07 để truy bắt đối với Đường Thị Ngọc Nhung. Với quyết tâm phải lần ra nơi trú ẩn của Nhung, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đại úy Võ Minh Đức đã xác định được địa chỉ nơi công tác của chị gái Nhung, hiện là giáo viên 1 trường ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
“Vì Nhung mang họ Đường, rất ít người có họ này. Rất may khi chúng tôi lần tìm đến huyện Lâm Hà, tình cờ gặp ông hiệu trưởng nhà trường dạy học tại đây cho biết, trường của ông có 1 cô giáo mang họ Đường. Tại nhà trường, qua kiểm tra lý lịch cô giáo có tên họ Đường, Tổ công tác không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cái tên Đường Thị Ngọc Nhung (SN 1981) quê Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh.
Các trinh sát khẳng định, chính Đường Thị Ngọc Nhung là đối tượng đang bị truy nã từ đầu năm 2006. Đi sâu tìm hiểu được biết, Nhung đã có 2 con nhỏ, đang sống với chồng ở tận Di Linh, tỉnh Lâm Đồng (cách TP Đà Lạt 60 km). Để khẩn trương hoàn thành việc bắt Nhung càng sớm càng tốt, đề phòng bất trắc có thể xảy ra, 2 trinh sát đã tìm đến gặp bố mẹ đẻ của Nhung đang sinh sống tại thị trấn Đình Văn (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).
Tại đây, các anh đã vận động nhờ gia đình tác động đưa Nhung về TP Đà Lạt để thi hành lệnh truy nã. Gia đình hoàn toàn nhất trí với đề nghị của đại úy Đức và thiếu úy Hùng. Tuy nhiên, gia đình chỉ phân vân, buồn lòng một điều là Nhung đã yên bề gia thất. Đặc biệt, Nhung mắc bệnh tim từ 2 năm nay, đang nuôi con nhỏ; bố mẹ chồng và chồng Nhung đều là cán bộ công chức. Khi tiếp nhận thông tin này, gia đình, chồng con nghĩ về Nhung như thế nào?
Đúng như kế hoạch, sau khi làm công tác tư tưởng, phân tích, nói rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến việc vi phạm pháp luật của Nhung, đây là cơ sở để xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt trong quá trình tiến hành tố tụng. Nhận ra điều đó, sáng 8/5/2013, Nhung được chồng đưa xuống TP Đà Lạt giao cho cơ quan Công an.
Nhung rưng rưng nước mắt trong nỗi đớn đau khi phải chia tay chồng con và người thân. Trước khi bước lên xe, Nhung hết ôm bố mẹ lại ôm chồng trong nức nở, ân hận. Chỉ vì suy nghĩ nông nổi, một hành động thiếu suy nghĩ, mang tính bột phát, Nhung đã biến mình từ một người có tri thức thành người phạm tội, để rồi phải xa chồng, xa con trong ân hận, buồn tủi.
Hữu Trọng

