Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201805/thang-5-ve-voi-lang-sen-que-bac-794748/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201805/thang-5-ve-voi-lang-sen-que-bac-794748/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tháng 5 về với Làng Sen - quê Bác - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 17/05/2018, 08:21 [GMT+7]

Tháng 5 về với Làng Sen - quê Bác

(Congannghean.vn)-Mỗi dịp tháng 5 về, con cháu khắp muôn phương lại đến xứ Nghệ - vùng đất “địa linh nhân kiệt”, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dâng lên Người niềm thành kính và biết ơn vô hạn, hướng tới kỷ niệm ngày sinh nhật của Người. Dẫu thời gian trôi qua và cảnh vật có nhiều thay đổi nhưng những hình ảnh về Bác kính yêu vẫn gần gũi, ấm áp đến lạ thường…
 
Giữa cái nắng oi bức của mùa hè, con đường vào Làng Sen quê Bác rợp bóng mát bởi những tán cây xà cừ cổ thụ. Dãy xà cừ có chiều dài khoảng 5 km từ Quốc lộ 46 vào Làng Sen (Kim Liên), đến nay đã hơn 50 năm tuổi. Những thân cây xù xì, đường kính lớn từ những năm 60 của thế kỷ trước, được cán bộ và nhân dân trồng khi mùa Tết trồng cây đầu tiên Bác phát động. Trải qua bao biến cố, thăng trầm của thời gian và lịch sử, hàng cây xà cừ vẫn hiên ngang, trở thành báu vật của quê hương Nam Đàn. 
CBCS Công an huyện Nam Đàn hướng dẫn 1 gia đình lần đầu tiên                  đến quê Bác nhân dịp kỷ niệm 128 Ngày sinh của Người
CBCS Công an huyện Nam Đàn hướng dẫn 1 gia đình lần đầu tiên đến quê Bác nhân dịp kỷ niệm 128 Ngày sinh của Người
Tháng 5, nắng vàng rực rỡ phủ trên cánh đồng lúa và những mái nhà ngói đỏ tươi. Những đầm sen nở rộ, kéo dài từ quê Ngoại sang quê Nội Bác Hồ, tỏa hương thơm ngát, dịu nhẹ và tinh khiết, lưu luyến bước chân của du khách. Những ngày này, Làng Sen ngập tràn trong sắc màu rực rỡ: Màu lá cờ đỏ thắm, màu các loài hoa đua nở và những khuôn mặt rạng ngời… Làng Sen trở thành quê hương chung của tất cả người dân Việt Nam, bởi đây là nơi hội tụ tình yêu, lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ đã dành trọn cuộc đời mình cho tự do, hạnh phúc của nhân dân.
 
Tuy có nhiều đổi thay nhưng Làng Sen vẫn giữ được vẻ mộc mạc, đơn sơ và bình dị như chính con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng năm, Khu di tích Kim Liên đón hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, dâng hương tưởng nhớ công ơn trời biển của Người. Ngôi nhà lá 5 gian ở làng Kim Liên dẫu không phải nơi Bác cất tiếng khóc chào đời, nhưng đã ghi dấu suốt những năm tháng thơ ấu của Bác. Ngôi nhà này được bà con Làng Sen quyên góp dựng lên để mừng ông Nguyễn Sinh Sắc đỗ Phó bảng trở về làng vào năm 1901. Nhiều đoàn khách, các cụ già, cựu chiến binh, các bạn học sinh, sinh viên, ai nấy đều xúc động khi nhìn thấy những chiếc phản gỗ để Bác và cha, anh nằm ngủ; chiếc giường con đơn sơ của chị gái Bác, chiếc rương đựng lương thực, chiếc tủ, vài vật dụng đơn sơ… Trên bàn thờ Bác trong Khu di tích Kim Liên, hoa sen, hoa cúc, hoa huệ tỏa ngát hương; những trái cây từ Nam Bộ được người dân vượt hàng nghìn cây số mang đến dâng lên Người.
Thuyết minh viên kể về thời thơ ấu                   của Bác cho 1 đoàn khách đến từ Hà Nội
Thuyết minh viên kể về thời thơ ấu của Bác cho 1 đoàn khách đến từ Hà Nội
Khu vườn Làng Sen, mái nhà tranh đơn sơ, chiếc võng đưa nôi, hàng dâm bụt…, những kỷ niệm thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện về rất đỗi thân thương, sinh động qua giọng kể của các thuyết minh viên, khiến du khách lưu luyến mãi không muốn xa rời. “… Dưới mái tranh này, trên chiếc giường tre này, Bác chúng ta đã cất tiếng khóc chào đời, sống những năm đầu tiên của cuộc đời mình. Mẹ của Bác qua đời lúc tuổi còn quá trẻ; cha của Bác - ông Nguyễn Sinh Sắc mang theo cậu cả Khiêm đi coi thi ở Thanh Hóa chưa về. Bên thi hài của mẹ chỉ có 2 người con trai nhỏ. Bác chúng ta năm đó tròn 11 tuổi, cậu em út gào khóc vì khát sữa…”, giọng của nữ thuyết minh viên ấm áp, truyền cảm với nhiều cung bậc cảm xúc khi kể về thời niên thiếu của Bác ở Làng Sen khiến mọi người xúc động nghẹn ngào…
 
Tháng 5 về với quê Bác, du khách không chỉ được tham quan, hít thở không khí trong lành, dịu nhẹ của làng quê thanh bình, yên ả mà còn được nghe những làn điệu dân ca xứ Nghệ thấm đượm nghĩa tình. Tháng 5 về với quê Bác để được trải lòng mình, lắng đọng với những cảm xúc dâng tràn trong trái tim của mỗi người con đất Việt…
.

THU THỦY

.