Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201407/doi-hinh-gay-that-vong-nhat-world-cup-2014-509266/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201407/doi-hinh-gay-that-vong-nhat-world-cup-2014-509266/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đội hình gây thất vọng nhất World Cup 2014 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 15/07/2014, 09:29 [GMT+7]

Đội hình gây thất vọng nhất World Cup 2014

World Cup đã khép lại với chức vô địch lần thứ 4 thuộc về người Đức. Bên cạnh những ngôi sao xuất chúng như Javier Mascherano, James Rodriguez hay Manuel Neuer, vẫn có rất nhiều cầu thủ gây thất vọng. Sau đây là đội hình những ngôi sao đã có kỳ World Cup đáng quên trên đất Brazil.
 
Thủ môn: Iker Casillas (Tây Ban Nha)
 
Casillas đã có một giải đấu tồi tệ, đỉnh điểm là pha khống chế hỏng dẫn tới bàn thắng của Robin van Persie trong trận đại bại 1-5 của Tây Ban Nha trước Hà Lan.
 
 
Trung vệ: Pepe (Bồ Đào Nha)
 
Giải đấu chấm dứt với Pepe ngay ở trận đấu... đầu tiên, khi anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì gây gổ với Thomas Mueller. Mất người, Bồ Đào Nha đã tệ càng thêm tệ, họ đã thua Đức chung cuộc 0-4 ở trận đấu đó để rồi bị loại sau khi khép lại vòng bảng.
 
Trung vệ: Gerard Pique (Tây Ban Nha)
 
Hậu vệ Barca đã có một ngày trình diễn không thể thất vọng hơn trong thất bại 1-5 của Tây Ban Nha trước Hà Lan.
 
Trung vệ: David Luiz (Brazil)
 
Là một trong những trụ cột của đội chủ nhà Brazil nhưng Luiz đã mang lại chất “phóng khoáng” cho hàng thủ, với 10 bàn thua chỉ trong 2 trận đấu với Đức và Hà Lan.
 
 
Tiền vệ cánh phải: Antonio Valencia (Ecuador)
 
Đội trưởng ĐT Ecuador bị truất quyền thi đấu trong trận giao hữu với Anh trước giải, trước khi lặp lại thành tích đó trong trận đấu cuối của vòng bảng với ĐT Pháp. Không bàn thắng, không đường kiến tạo.
 
Tiền vệ trung tâm: Paulinho (Brazil)
 
Phần lớn thời gian được đá chính, Paulinho giống như “người vô hình” trên sân. Anh chơi nhạt nhòa giống như chính hình ảnh của CLB Tottenham Hotspur tại Premier League mùa giải vừa qua.
 
Tiền vệ trung tâm: Wilson Palacios (Honduras)
 
Chơi như thể muốn trọng tài phạt thẻ đỏ ở trận gặp Pháp, và quả thực đã được như ý từ lúc còn chưa kết thúc hiệp một. Ngoài ra, anh còn là người đã phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền thành bàn của Karim Benzema.
 
Tiền vệ cánh trái: Eden Hazard (Bỉ)
 
Có 2 đường kiến tạo thành bàn, nhưng người ta chờ đợi hơn thế nhiều ở ngôi sao của Chelsea. Nên nhớ, Jose Mourinho từng nhận định Hazard là tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới.
 
Tiền đạo: Luis Suarez (Uruguay)
 
Suarez không gây thất vọng về chuyên môn, nhưng về kỉ luật thì bị cả thế giới lên án. Ngay sau trận đấu xuất chúng giúp Uruguay hạ gục ĐT Anh, tiền đạo 27 tuổi “giở chứng” cắn vào vai Giorgio Chiellini trong trận gặp ĐT Italia và World Cup với anh cũng khép lại từ đó.
 
 
Tiền đạo: Fred (Brazil)
 
Bị chính CĐV nhà la ó yêu cầu giải nghệ, không một cá nhân nào đại diện cho sự sa sút của những tài năng tấn công Brazil hiện đại phù hợp hơn Fred. Anh ghi được duy nhất 1 bàn thắng vào lưới Cameroon, trong khi những chỉ trích thì nhận như “cơm bữa”.
 
Tiền đạo: Diego Costa (Tây Ban Nha)
 
Là một bản hợp đồng đình đám của Chelsea, một tân binh nhập tịch được chờ đợi của ĐT Tây Ban Nha, nhưng những gì Costa thể hiện chỉ cho thấy rằng La Roja có lẽ đã thành công hơn nếu tiếp tục chơi không tiền đạo thực thụ.
 
 
.

TH