Chủ Nhật, 29/03/2020, 08:45 [GMT+7]

Cháy nhà, chủ nhân hoảng loạn đòi tự tử

(Congannghean.vn)-Vào khoảng 19giờ,  ngày 28/3, một đám cháy lớn bùng lên tại ngôi nhà 2 tầng, số 200, đường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An. 

Lực lượng chữa cháy tiếp cận tầng 2 ngôi nhà.
Lực lượng chữa cháy tiếp cận tầng 2 ngôi nhà.
Ngay khi nhận được thông tin xảy ra cháy, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã lập tức điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe tiếp nước, 3 xe chữa cháy và 35 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ngôi nhà bị cháy là cửa hàng của gia đình anh Trần Ngọc B (SN 1978), tầng 1 là kho chứa sản phẩm đồ uống, bia, nước giải khát các loại, tầng 2 chứa loa thùng âm thanh và các đồ gia dụng khác. 
 
Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy khẩn trương triển khai đội hình, dùng thang tiếp cận khu vực tầng 2, nơi được xác định là vị trí xuất phát cháy. Đồng thời cử các mũi chữa cháy tiếp cận ngôi nhà từ nhiều phía nhằm ngăn chặn cháy lan. Đến khoảng 20h, đám cháy cơ bản được khống chế. Rất may không có thiệt hại về người, tuy nhiên đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn khu vực tầng 2 của ngôi nhà. Mất mát về tài sản đã khiến chủ nhà hoảng loạn, mất bình tĩnh trèo lên khu vực mái tôn của tầng 2 ngôi nhà,  sau đó liên tục nhảy sang mái các nhà bên cạnh. 
Ngọn lửa bùng phát dữ dội, sáng rực cả góc phố.
Ngọn lửa bùng phát dữ dội, sáng rực cả góc phố.
Có mặt tại hiện trường, thượng tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an thành phố Vinh đã trực tiếp tiếp cận, trấn an, khuyên giải người đàn ông đang trong tình trạng sốc do chứng kiến vụ cháy thiêu rụi tài sản của gia đình. Mặt khác chỉ đạo CBCS triển khai đệm hơi và các phương án cần thiết khác đề phòng trường hợp người đàn ông nhảy từ mái nhà xuống. Sau một thời gian, người này đã bình tĩnh trở lại và chấp nhận để lực lượng công an đưa xuống mặt đất an toàn. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được làm rõ.
Chủ ngôi nhà hoảng loạn trèo lên mái các ngôi nhà khác liền kề trong khi đó lực lượng PCCC&CNCH căng đệm hơi phía dưới
Chủ ngôi nhà hoảng loạn trèo lên mái các ngôi nhà khác liền kề trong khi đó lực lượng PCCC&CNCH căng đệm hơi phía dưới

 

.

Vương Linh

.