Thứ Ba, 20/10/2020, 09:11 [GMT+7]

Ngủ trên ca nô, ăn lương khô giải cứu người trong lũ dữ

Lũ lớn. Nước ngập sâu. Nhà dân bị cô lập. Đội cứu hộ Công an huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình tung 100% lực lượng đi khắc nơi giữa mênh mông biển nước tìm kiếm người dân còn kẹt trong vùng lũ.

Cầm lái ca nô giữa sóng to, gió lớn đi tìm kiếm người dân đang gặp nạn, Thiếu tá Nguyễn Anh Hùng (Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Lệ Thủy) tập trung cao độ để giữ cho chiếc canô không va vào dây điện, cọc nhọn dễ bị lật chìm. Điện thoại anh Hùng reo liên tục. Anh vừa nhận chỉ đạo từ cấp trên vừa nhận cuộc gọi từ những người dân nhờ ứng cứu. 

Đi cùng với Thiếu tá Hùng còn có hai chiến sĩ, các anh cũng tham gia chiến dịch giải cứu từ những ngày nước mới dâng cao. "Suốt cả tuần nay anh em tìm kiếm liên tục cả ngày đêm. Ăn tạm lương khô, ngủ trên ca nô để tìm người dân còn bị kẹt lại trong lũ chưa ra được"- Trung úy Trần Công Hoàng Trung chiến sĩ tham gia cứu hộ chia sẻ.

Đội cứu hộ trên ca nô khi đi giữa đồng mênh mông nước, sóng to, gió lớn, khi len lỏi vào những khu nhà chật chội để tìm bằng được người còn mắc kẹt giữa dòng lũ dữ.

Các chiến sĩ tham gia cứu người nên không mang lương thực, chỉ có một ít lương khô ăn tạm. Người dân bơi thuyền theo các chiếc ca nô để xin lương thực cầm hơi, các chiến sĩ đã dùng phần lớn lương khô, nước suối của mình cho người dân vùng lũ.

Các chiến sĩ cũng có gia đình, người thân đang còn trong vùng lũ nhưng vì nhiệm vụ vẫn cùng đồng đội tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Thiếu tá Nguyễn Anh Hùng chia sẻ vợ con anh cũng đang trong vùng ngập nhưng mấy hôm nay tham gia giải cứu còn chưa kịp về thăm nhà. 

Thượng tá Trần Đức Tới, trưởng Công an huyện Lệ Thủy cho biết: "Đội cứu hộ ưu tiên những trường hợp khẩn cấp, nguy hiểm như: bị cô lập, mắc kẹt nguy hiểm, phụ nữ sắp sinh, những ca tai nạn cần ứng cứu".

"Đây là cơn lũ lịch sử, chưa từng xảy ra trên địa bàn Lệ Thủy, nên việc cứu dân phải là nhiệm vụ ưu tiên số một. Mỗi đội cứu hộ đã khẩn cấp cứu được hàng trăm người dân mắc kẹt trong lũ" - ông Tới nói thêm.

Ngủ trên ca nô, ăn lương khô giải cứu người trong lũ dữ
Thiếu tá Nguyễn Anh Hùng (Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Lệ Thủy) tham gia cứu hộ người dân còn mắc kẹt giữa lũ

Ngủ trên ca nô, ăn lương khô giải cứu người trong lũ dữ

Đội cứu hộ Công an huyện Lệ Thuỷ len lỏi vào nhà một hộ dân để giải cứu hai vợ chồng đang bị cô lập.

Ngủ trên ca nô, ăn lương khô giải cứu người trong lũ dữ
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hạt và Hoàng Thị Hà được lực lượng cứu hộ giải cứu.
Ngủ trên ca nô, ăn lương khô giải cứu người trong lũ dữ

Vợ chồng anh cho biết nước dâng nhanh không kịp di dời đi đâu. Hai vợ chồng ăn mì gói cầm cự 3 ngày nay. Hai con trâu trong nhà cũng đang ngoi ngóp nhưng không cách nào cứu ra được.

Ngủ trên ca nô, ăn lương khô giải cứu người trong lũ dữ
Đội cứu hộ Công an huyện Lệ Thuỷ đưa người dân vào vùng an toàn tránh lũ.

Ngủ trên ca nô, ăn lương khô giải cứu người trong lũ dữ

Người dân báo tin cho đội cứu hộ đến ứng cứu.

Ngủ trên ca nô, ăn lương khô giải cứu người trong lũ dữ
Người dân dùng thuyền nhỏ đưa thân nhân vào nhà tránh lũ.
Ngủ trên ca nô, ăn lương khô giải cứu người trong lũ dữ

Những người dân được đưa vào vùng an toàn để tránh lũ

Ngủ trên ca nô, ăn lương khô giải cứu người trong lũ dữ
Người dân tránh lũ trên nhà cao tầng. Những ngôi nhà một tầng nước ngập lên tới mái
Ngủ trên ca nô, ăn lương khô giải cứu người trong lũ dữ
Người dân leo lên nóc nhà tránh lũ.

 

.

Nguồn: Vietnamnet