Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/30-tuoi-cong-3-tien-an-van-tiep-tuc-pham-toi-750294/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/30-tuoi-cong-3-tien-an-van-tiep-tuc-pham-toi-750294/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
30 tuổi - 'cõng' 3 tiền án, vẫn tiếp tục phạm tội - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 01/08/2017, 13:53 [GMT+7]

30 tuổi - 'cõng' 3 tiền án, vẫn tiếp tục phạm tội

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Quốc Trị (SN 1986) trú tại xóm 3, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương về hành vi trộm cắp tài sản.Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên, Trị phải tra tay vào còng vì hành vi trên. Dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Trị đã “cõng” trên mình 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đặng Quốc Trị
Đối tượng Đặng Quốc Trị

Đến xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, hỏi về Đặng Quốc Trị, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Cứ thấy Trị xuất hiện, người dân lại nơm nớp lo sợ, tìm mọi cách để bảo vệ tài sản của mình. Từ con gà, chiếc xe đạp đến cái quạt..., bất cứ vật dụng gì, chỉ cần chút lơ là, sơ hở là Trị “chôm” trong tích tắc. Sống bằng nghề “đạo chích” là từ mà mọi người thường dùng để nói về Trị.

Được biết, Trị là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Bố mất sớm, một mình mẹ tảo tần nuôi các con khôn lớn. Tuy nhiên, Trị chẳng lo học hành mà sớm sa vào thói hư tật xấu. Dính vào ma túy khá sớm, trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trị ngày đêm nghĩ cách để có tiền mua ma túy sử dụng. Không có trình độ, lại lười biếng, cách duy nhất mà Trị có thể nghĩ tới là trộm tài sản. Ban đầu là con gà, con vịt, sau là những tài sản có giá trị lớn hơn.

Dù đã 2 lần bị đưa đi cai nghiện tập trung nhưng do thiếu ý thức rèn luyện nên Trị tiếp tục quay lại con đường cũ. Năm 2008, Đặng Quốc Trị bị Công an huyện Đô Lương bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Đô Lương tuyên phạt 9 tháng tù giam.

Tiếp đó, năm 2015, Đặng Quốc Trị bị Công an huyện Anh Sơn khởi tố cũng vì hành vi trên, bị TAND huyện Anh Sơn tuyên phạt 10 tháng tù. Tháng 4/2016, Đặng Quốc Trị lại bị Công an huyện Đô Lương bắt giữ và bị TAND huyện Đô Lương tuyên phạt 13 tháng tù giam. Ra tù chưa tròn 1 tháng, Trị lại “chứng nào tật nấy”. Dù đã được lực lượng chức năng tích cực quản lý, tuyên truyền, giáo dục nhưng những lời động viên đó, Trị bỏ ngoài tai.  

Vào ngày 21/7, Công an huyện Đô Lương nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1981) trú tại xóm 3, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương về việc bị mất trộm chiếc điện thoại OPPO Neo5. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, thông qua công tác xác minh, thu thập lời khai bị hại, chứng cứ và dựng lên mô hình đối tượng nghi vấn, cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương tiến hành bắt giữ Đặng Quốc Trị.

Tại Công an huyện, Trị đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 17/7/2017, Trị đi xe đạp từ nhà đến xóm 3, xã Lạc Sơn. Khi đi qua nhà chị Hiền thấy cổng mở, y lẻn vào nhà, thấy không ai phát hiện, Trị nhanh chóng xuống nhà bếp lấy chiếc điện thoại mà chị Hiền để trên tủ rồi nhanh chóng chuồn thẳng. Tài sản sau khi trộm được, Trị đưa đi bán được 200.000 đồng.

Ngoài ra, qua khai thác mở rộng, Trị còn khai nhận thêm, trước đó, hắn đã gây ra 2 vụ trộm tài sản khác trên địa bàn. Cụ thể, vào khoảng 10 giờ ngày 16/7/2017, Đặng Quốc Trị đi đến nhà anh Nguyễn Văn Thưởng (SN 1985) ở xã Lạc Sơn. Thấy không có ai ở nhà, Trị lẻn vào sân lấy trộm chiếc máy bơm rồi bán với giá 100.000 đồng. Tiếp đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 19/7/2017, Trị đi xe đạp vào khu công nhân đang xây dựng công trình tại Trường Tiểu học ở xóm 6, xã Lạc Sơn lấy trộm số tiền 1.050.000 đồng. Khi bị mọi người phát hiện, Trị nhanh chân bỏ trốn.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện, Đặng Quốc Trị chẳng có biểu hiện gì hối hận về hành vi mình đã gây ra. Chẳng biết, con đường tương lai nào sẽ dành cho người đàn ông đã ngoài 30 tuổi nhưng không chịu tu chí rèn luyện để làm người lương thiện.

.

Mai Hậu

.