Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201705/lien-tiep-pha-thanh-cong-2-chuyen-an-tren-dat-nuoc-trieu-voi-738804/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201705/lien-tiep-pha-thanh-cong-2-chuyen-an-tren-dat-nuoc-trieu-voi-738804/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Liên tiếp phá thành công 2 chuyên án trên đất nước Triệu Voi - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 22/05/2017, 08:36 [GMT+7]

Liên tiếp phá thành công 2 chuyên án trên đất nước Triệu Voi

(Congannghean.vn)-Bằng sự mưu trí, quả cảm cùng tinh thần đoàn kết cộng sự, trung tuần tháng 5/2017, CBCS Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vượt hơn 2.000 cây số sang nước bạn Lào truy bắt 2 đối tượng truy nã (ĐTTN) đặc biệt nguy hiểm, phá thành công 2 chuyên án liên quan đến tội danh mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lô Văn Công và Nguyễn Văn Hoàng bị Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm bắt giữ
2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lô Văn Công và Nguyễn Văn Hoàng bị Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm bắt giữ

Đường dây mua bán ma túy ở huyện Tương Dương

Vào đầu những năm 2000, huyện Tương Dương được xem là thủ phủ ma túy, trong đó phải kể đến tình trạng người dân trồng cây thuốc phiện xung quanh khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ để bán và sử dụng có nhiều diễn biến phức tạp, gây nhức nhối trong cộng đồng dân cư.

Thời điểm ấy, Lô Văn Công (SN 1955) trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, làm nghề lái xuồng chở khách du lịch và nhân dân đi qua lòng hồ thủy điện Bản Vẽ nên lại càng có điều kiện thuận lợi để tiếp xúc với những đối tượng mua bán ma túy. Mờ mắt trước siêu lợi nhuận kiếm được từ việc mua bán trái phép chất ma túy, Công nghe theo lời rủ rê của những kẻ xấu trở thành “mắt xích” trong đường dây mua bán, vận chuyển “cái chết trắng” do Ngô Bá Thành (SN 1964) trú tại xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên cầm đầu.

Một ngày đầu tháng 1/2001, Thành đưa cho Công hơn 69 triệu đồng để đi gom thuốc phiện. Công cầm tiền rồi đi vào các bản có người Mông sinh sống và thu mua được khoảng 21 kg thuốc phiện. Phi vụ đầu tiên trót lọt, từ đó, Công nhiều lần mua ma túy đem về bán kiếm lời. Tuy nhiên, “vải thưa không che được mắt thánh”, sau một thời gian dài hoạt động, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy của Ngô Bá Thành bị Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh bóc gỡ.

18 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ, khởi tố. “Ông trùm” ma túy Ngô Bá Thành cùng nhiều đối tượng khác sau đó bị kết án tử hình. Riêng Lô Văn Công ngay sau khi biết tin Ngô Bá Thành bị bắt đã lập tức đưa vợ vượt biên sang Lào làm ăn sinh sống. Đến ngày 25/12/2001, cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra Quyết định truy nã số 37 đối với Lô Văn Công về tội mua bán trái phép chất ma túy.   

Gian nan hành trình truy bắt 2 ĐTTN đặc biệt nguy hiểm tại nước bạn Lào

Sau khi có lệnh truy nã, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ Lô Văn Công. Đơn vị đã cử nhiều tổ công tác tiến hành xác minh, truy bắt nhưng đều không có kết quả. Cho đến năm 2010, khi Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm được thành lập, toàn bộ hồ sơ liên quan đến Lô Văn Công được bàn giao cho đơn vị.

Quá trình xác minh, các trinh sát Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập thông tin bởi đối tượng phạm tội bỏ trốn đã lâu, trong khi các trinh sát lại không biết mặt, theo thời gian, hình dáng, đặc điểm của đối tượng sẽ có nhiều thay đổi. Đó là chưa kể, trong quá trình lẩn trốn, đối tượng có nhiều cách thức, thủ đoan lẩn trốn hết sức ma mãnh như thay tên đổi họ, thay hình đổi dạng, làm giả hồ sơ lý lịch để qua mặt lực lượng chức năng. Các trinh sát đã trải qua nhiều ngày đêm bám sát địa bàn, khắc phục mọi khó khăn để lần tìm dấu vết các đối tượng nhưng vẫn chưa có kết quả.

Kiên trì xác minh nhiều mối quan hệ của đối tượng để sàng lọc, tìm kiếm những thông tin có giá trị về hành tung, di biến động của tội phạm truy nã, đến tháng 3/2017, các trinh sát xác định chính xác đối tượng Lô Văn Công đang lẩn trốn tại huyện Mường Mựn, Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Tuy nhiên chưa thể nắm rõ địa điểm cụ thể hắn đang ẩn náu là tại khu vực nào.  

Thực hiện Kế hoạch số 303 ngày 1/5/2017 về xác minh truy bắt các ĐTTN đặc biệt nguy hiểm trốn lâu năm tại nước Lào, do lãnh đạo Công an tỉnh phê duyệt, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã giao cho Đội 4 tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng Lô Văn Công.

Theo đó, Đại úy Phan Minh Lộc, Đội trưởng đã trực tiếp cử Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy, cán bộ Đội 4, một đồng chí có nhiều kinh nghiệm công tác tại các huyện miền núi về xã Xá Lượng, huyện Tương Dương nơi đối tượng Công đã từng sinh sống để xác minh, thu thập thông tin liên quan.

Sau nhiều ngày bám sát địa bàn, đồng chí Huy đã thu thập được một số thông tin hết sức có giá trị. Đó là Lô Văn Công đã thay tên đổi họ thành Khăm Mằn, nhập quốc tịch Lào, hiện đang sinh sống cùng vợ và 3 đứa con tại bản Mường Mựn, huyện Mường Mựn, Thủ đô Viêng Chăn.

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã xác lập Chuyên án mang bí số 717M, huy động lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiên quyết tóm gọn ĐTTN đặc biệt nguy hiểm này. Ban chuyên án do Đại tá Trần Văn Minh, Trưởng phòng làm Trưởng ban cùng các trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm trong công tác chiến đấu của Đội 4 tham gia phá án.

5 giờ ngày 15/5/2017, Tổ công tác gồm 7 đồng chí, do Đại tá Trần Văn Minh làm Tổ trưởng bắt đầu hành trình sang Lào truy bắt ĐTTN đặc biệt nguy hiểm Lô Văn Công. Sau khi có mặt tại Thủ đô Viêng Chăn, tổ công tác tiếp tục đi về bản Mường Mựn, một bản vùng sâu, vùng xa của Lào, giáp vùng Đông Bắc Thái Lan.

Đại úy Phan Minh Lộc, Đội trưởng Đội 4 kể lại: “Thời tiết ở Lào bây giờ vô cùng khắc nghiệt, mưa gió lớn, đường đi lầy lội, trơn trượt, chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều gian nan, thách thức. Mấy ngày đêm ở đất Lào, chúng tôi đều phải ăn uống, ngủ nghỉ tạm bợ trên xe. Khó khăn vất vả là thế, nhưng anh em luôn động viên nhau, vượt qua tất cả, quyết tâm bắt các đối tượng về quy án”.

Đến chiều 16/5, sau khi vào đến bản Mường Mựn, Tổ công tác đã phối hợp với Công an huyện tổ chức xác minh đối tượng người Nghệ An nhập quốc tịch Lào. Qua rà soát, Tổ công tác đã có căn cứ xác định Khăm Mằn chính là ĐTTN đặc biệt nguy hiểm Lô Văn Công. Ngay sau đó, Tổ công tác đã triển khai lực lượng bao vây nhà của Lô Văn Công chờ thời cơ thích hợp để bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Công không có mặt ở nhà mà đi chăn trâu trên rẫy.

Lúc này, Tổ công tác tiếp tục chia thành 2 mũi mật phục, đón lõng 2 đầu cách nhà đối tượng khoảng 3 km, quyết không cho đối tượng có đường tẩu thoát. Kiên trì mật phục, đến 14 giờ ngày 16/5, phát hiện Lô Văn Công đi xe máy hướng từ trên rẫy về nhà, khi hắn dừng xe trên đường gần khu vực nhà ở để rửa chân tay, bất ngờ 2 mũi công tác nhanh chóng ập vào khống chế, bắt giữ khiến đối tượng không kịp trở tay. Ngay sau đó, Công bị Tổ công tác áp giải về Công an huyện Mường Mựn để đấu tranh làm rõ.

Trên xe áp giải về trụ sở Công an huyện Mường Mựn, đối tượng tỏ ra hết sức lì lợm, ngoan cố và rất ranh ma khi không nói tiếng Việt mà chỉ sử dụng tiếng Lào. Trong quá trình đấu tranh, hắn cũng tuyệt nhiên không nói một lời nào bằng tiếng Việt mà chỉ thốt lên: “Bo Hu! Bo Hu! (Tiếng Lào nghĩa là “không biết!”), gây nhiều khó khăn cho lực lượng Công an. Tuy nhiên, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và các bằng chứng không thể chối cãi, kết hợp với tác động tư tưởng bằng việc khơi gợi lòng trắc ẩn, tình cảm gia đình, quê hương, cuối cùng Công đã phải cúi đầu nhận tội.

Công khai nhận, sau khi bỏ trốn, 2 vợ chồng hắn chạy sang Lào và thường xuyên di chuyển chỗ ở. Khoảng 2 năm đầu, Công trốn ở TP Bắc Xế, tỉnh Chăm Pa Sắc, Lào, giáp Thái Lan và Campuchia. Do điều kiện làm ăn và sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, đến năm 2013, vợ chồng Công chuyển lên Thủ đô Viêng Chăn sinh sống được khoảng 2 năm, rồi quyết định ẩn náu tại bản Mường Mựn, huyện Mường Mựn. Sau khi ổn định nơi ăn chốn ở, thay tên đổi họ thành Khăm Mằn và nhập quốc tịch Lào, Công đưa 3 đứa con gồm 2 gái và 1 trai sang sống cùng, 3 đứa con còn lại hiện vẫn sinh sống và làm việc tại Nghệ An.

Cũng trong chuyến công tác truy bắt các ĐTTN lẩn trốn tại Lào, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm còn bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (SN 1977) trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, bị Công an TP Vinh phát Lệnh truy nã số 39, ngày 10/11/2016, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hoàng từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị kết án 2 năm tù giam.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương, không có công ăn việc làm ổn định, lại nghiện ma túy, nên Hoàng thường xuyên mua ma túy về sử dụng. Trong một lần cùng một số đối tượng tụ tập sử dụng ma túy, Hoàng bị Công an TP Vinh phát hiện. Tuy nhiên, lợi dụng sơ hở, hắn đã nhanh chân tẩu thoát.

Quá trình lẩn trốn tại nước bạn Lào, Nguyễn Văn Hoàng tiếp tục lao vào con đường trộm cắp và nhiều lần bị Công an Lào xử lý hành chính. Ngoài ra, hắn còn thực hiện 1 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và bị bắt tạm giam 6 tháng. Xét thấy Hoàng có nhiều hành vi phạm tội ở Việt Nam và Lào, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh cho xác lập Chuyên án mang bí số 817M để truy bắt. Sau một thời gian ngắn xác minh, truy lùng, đến ngày 17/5, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã bắt giữ đối tượng tại tỉnh Bôlykhămxay.

Vậy là sau nhiều ngày đêm dày công xác minh, theo dõi mọi di biến động của các đối tượng, trong 2 ngày liên tiếp, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an Nghệ An đã phá thành công 2 chuyên án, bắt gọn 2 ĐTTN đặc biệt nguy hiểm tại nước bạn Lào. Đây thực sự là những chiến công xuất sắc của tập thể CBCS Phòng Cảnh sát Truy nã, tội phạm, góp phần quan trọng đảm bảo ANTT trên địa bàn, được các cấp chính quyền và nhân dân khen ngợi, đánh giá cao.

.

Hằng Nga

.