Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201509/nu-quai-chuyen-moc-cop-xe-may-sa-luoi-638372/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201509/nu-quai-chuyen-moc-cop-xe-may-sa-luoi-638372/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Nữ quái' chuyên móc cốp xe máy sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 28/09/2015, 10:14 [GMT+7]

'Nữ quái' chuyên móc cốp xe máy sa lưới

(Congannghean.vn)-Công an phường Hồng Sơn, TP Vinh vừa bàn giao hồ sơ, đối tượng Nguyễn Thị Loan (SN 1990) trú tại xóm 1 Nam Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu cùng tang vật và phương tiện gây án cho cơ quan CSĐT Công an TP Vinh để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Loan chính là đối tượng mà Công an phường vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản.

Bị móc cốp xe tại tiệm vàng

Trung tá Nguyễn Văn Mậu, Trưởng Công an phường Hồng Sơn cho biết: Ngày 22/9, Công an phường tiếp nhận đơn trình báo của chị Hồ Thị Th. (SN 1988) trú tại khối 8, phường Lê Lợi, TP Vinh với nội dung: Buổi sáng cùng ngày, chị Th. cùng người thân đi xe máy đến tiệm vàng Tuấn Tú tại số 11, đường Cao Thắng, thuộc phường Hồng Sơn để mua vàng. Trước lúc đi, chị có cất chiếc ví da màu đỏ, bên trong có 11.550.000 đồng cùng một số giấy tờ trong cốp xe máy.

Sau khi vào xem vàng nhưng chưa vừa ý, chị cùng người thân quay trở lại nơi dựng chiếc xe. Chị mở cốp định lấy ví ra trước lúc đi về thì mới hoảng hốt phát hiện chiếc ví đã “không cánh mà bay”. Ngay sau đó, chị đã đến trụ sở Công an phường Hồng Sơn trình báo.

Sau khi tiếp nhận trình báo của chị Th., lãnh đạo Công an phường Hồng Sơn đã cử tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức điều tra theo dấu vết “nóng”. Qua xem xét lại hiện trường vào khoảng thời gian nạn nhân báo bị mất tài sản cho thấy, tại thời điểm đó, người ra vào tiệm vàng rất đông, chưa kể một lượng lớn người qua lại quanh khu vực chợ Vinh; vì vậy rất khó nhận diện đối tượng.

Tang vật thu giữ khi bắt quả tang
Tang vật thu giữ khi bắt quả tang

Tuy nhiên, qua camera giám sát an ninh của tiệm vàng cho thấy hình ảnh một đối tượng đi giày thể thao, mặt trùm kín lảng vảng quanh khu vực trước sảnh tiệm vàng vào thời điểm xảy ra vụ việc. Ngay lập tức, kế hoạch nhận dạng, truy tìm tung tích nghi can nhanh chóng được vạch ra.

Sa lưới khi đang móc cốp

Trung tá Nguyễn Văn Mậu cũng cho biết: Qua rà soát hiện trường, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén khác, cuối cùng, chân dung đối tượng đã được xác định. Đó chính là Nguyễn Thị Loan (SN 1990) trú tại xóm 1 Nam Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. Kế hoạch vây bắt đối tượng nhanh chóng được vạch ra. Dù là nữ giới nhưng thủ đoạn hoạt động của đối tượng khá chuyên nghiệp nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Chính vì thế, Công an phường Hồng Sơn cử tổ công tác thường xuyên tuần tra, mật phục đối tượng tại các điểm nghi vấn.

Quả đúng như dự đoán, do “ăn quen bén mùi”, dù đã móc được số tiền khá lớn trong vụ trước, nhưng chỉ hai ngày sau đó, Loan tiếp tục xuất hiện tại khu vực trước đình chợ Vinh để chờ thời cơ ra tay hành động. Phát hiện đối tượng nghi vấn, ngay lập tức, lãnh đạo Công an phường đã cử tổ công tác nhanh chóng bám theo đối tượng. Lúc đầu, nghi can xuất hiện tại khu vực đường Cao Xuân Huy thuộc khối 5, phường Hồng Sơn với chiếc xe máy Wave anpha BKS 37P5-2561. Sau đó, đối tượng tiếp tục “lượn” qua các tuyến đường từ Thái Phiên, Hồng Sơn, Trần Phú rồi chạy xuống đường Trường Thi nhưng vẫn chưa tìm kiếm được “mục tiêu”.

Chiếc xe máy đối tượng dùng để đi gây án
Chiếc xe máy đối tượng dùng để đi gây án

Khi rẽ vào đường Nguyễn Văn Cừ, phát hiện trước shop quần áo Nhím Xù tại số 42 có nhiều khách hàng, nghi can lập tức dừng lại. Thị đóng vai khách hàng vào shop giả vờ xem quần áo. Nhưng thị chỉ đảo qua một vòng rồi nhanh chóng tiến đến chỗ chiếc xe máy Nouvo BKS 37N2-4914 dựng trước vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ.

Để đánh lạc hướng người xung quanh, thị tựa người vào chiếc xe rồi giả vờ móc điện thoại ra gọi. Chỉ trong nháy mắt, tay thị đã nhanh chóng luồn xuống dưới cốp chiếc xe. Cũng ngay lúc đó, một bàn tay khác đã nhanh chóng chụp lấy tay của thị. Bị bắt quả tang quá bất ngờ, đối tượng không thể chối cãi. Ngay lập tức, nghi can được đưa về trụ sở Công an phường để điều tra, làm rõ.

Tại đây, Công an phường xác định, chiếc xe mà đối tượng vừa thực hiện hành vi móc cốp thuộc sở hữu của chị Lương Thị Thành N. (SN 1984) trú tại khối 12, phường Hà Huy Tập. Chị N. cho biết: Chị tranh thủ ghé vào shop thời trang xem đồ. Vì xe dựng ngay trước cửa shop nên chị yên tâm xem đồ mà không hề hay biết vừa bị kẻ gian móc cốp. Rất may, Công an phường Hồng Sơn đã kịp thời có mặt, tiến hành bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Thị Loan
Đối tượng Nguyễn Thị Loan

Tại trụ sở Công an phường, Loan khai nhận, ngoài vụ móc cốp bất thành trên, đối tượng còn thực hiện vụ móc cốp xe ngày 22/9 tại tiệm vàng Tuấn Tú. Khi thuật lại nội dung sự việc, Loan tỏ ra rất ăn năn. Loan cho biết, thị có hai đứa con nhưng không có chồng. Đứa nhỏ vừa mất cách đây chừng một tháng vì bị ung thư máu, còn đứa lớn đang học mẫu giáo. Thường ngày, thị bán hàng xén tại chợ quê, nhưng không đủ để trang trải cuộc sống, nhất là khi đứa con bị bệnh hiểm nghèo, tài sản trong nhà lần lượt “đội nón ra đi”. Cực chẳng đã, thị liều mình hành nghề trộm cắp.

Để thực hiện kế hoạch, buổi sáng thị đưa con đến trường mầm non rồi đánh xe vào TP Vinh để thực hiện hành vi phạm tội. Vì bán hàng xén nên thỉnh thoảng thị có ghé vào chợ Vinh để lấy hàng. Nghĩ rằng đây là cơ hội hiếm có nên vừa vào đến nơi, Loan lập tức đến đường Cao Thắng, nơi có nhiều ki-ốt kinh doanh để quan sát.

Khi đến trước cửa tiệm vàng Tuấn Tú, Loan phát hiện có hai người phụ nữ vừa dừng xe rồi ghé vào tiệm vàng. Ngay lập tức, thị cũng phóng xe vào, sau khi thực hiện động tác giả để đánh lạc hướng người đi đường, thị nhanh chóng nhấc cốp xe, móc lấy chiếc ví rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Thị chạy thẳng đến đầu Đại lộ Lê Nin thì dừng lại bên vỉa hè, lôi “chiến lợi phẩm” ra kiểm tra. Sau khi lấy toàn bộ số tiền 11.550.000 đồng cùng một số giấy tờ cá nhân của bị hại, Loan nhanh chóng đánh xe về nhà.

Số tiền vừa móc cốp được, thị dùng để chuộc lại điện thoại, tủ lạnh mà trước đó đã cầm cố tại một tiệm cầm đồ ở quê. Số tiền còn lại, thị mang xuống tiệm vàng tại thị trấn Diễn Châu mua 2 chỉ vàng ta. Chỉ trong hai ngày, thị đã tiêu hết số tiền trên. “Ăn quen bén mùi”, chiều 24/9, thị lại vào TP Vinh để tiếp tục gây án. Tuy nhiên, “lưới trời lồng lộng”, lần này, thị bị Công an phường Hồng Sơn bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi phạm tội.

Được biết, lúc bị bắt, qua khám xét tại chỗ, Công an phường Hồng Sơn thu giữ 1 ĐTDĐ, hơn 4 triệu đồng cùng một số giấy tờ cá nhân mang tên chị Th. và chiếc xe là phương tiện mà Loan sử dụng để đi gây án. Hiện, đối tượng cùng toàn bộ tang vật đã được chuyển giao lên cơ quan CSĐT Công an TP Vinh để tiếp tục điều tra, mở rộng.

.

Hải Việt