Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201503/chem-vo-cu-11-nhat-roi-cua-co-tu-sat-vi-khong-chiu-tai-hon-590149/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201503/chem-vo-cu-11-nhat-roi-cua-co-tu-sat-vi-khong-chiu-tai-hon-590149/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chém vợ cũ 11 nhát rồi cứa cổ tự sát vì không chịu tái hôn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 02/03/2015, 08:18 [GMT+7]

Chém vợ cũ 11 nhát rồi cứa cổ tự sát vì không chịu tái hôn

(Congannghean.vn)-Ba năm sau ngày ly hôn, người chồng muốn tái hôn với vợ cũ nên đã nhiều lần níu kéo, khi bị vợ cũ từ chối, hắn đã gây hấn, đỉnh điểm là mang dao đến nhà vợ cũ để “nói chuyện”. Sau khi đâm, chém liên tiếp 11 nhát dao vào người vợ cũ, gã chồng mất nhân tính này đã cứa cổ tự sát nhưng bất thành.
 
Níu kéo tình cảm, chồng chém vợ cũ 11 nhát rồi tự vẫn
 
Ngày 1/3, Đại tá Trần Đình Nhị, Trưởng Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đang thụ lý và củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng Đinh Hữu Thuyết (SN 1985) trú tại xóm Kim Thọ, xã Hương Quang, huyện Vũ Quang về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, vào đêm 24/2, do mâu thuẫn tình cảm, Thuyết đã dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người vợ cũ là chị Phan Thị Anh (SN 1984) trú cùng xã, khiến chị phải nhập viện điều trị trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây án, Thuyết đã cứa cổ, cắt gân tay tự sát nhưng bất thành.
 
Theo ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng Công an xã Hương Quang, sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 24/2. Vào thời điểm nói trên, chị Anh đi chơi về, vừa vào nhà tắm định tắm rửa thì bất ngờ, chồng cũ là Đinh Hữu Thuyết xông vào, dùng dao Thái Lan mang theo người đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng lưng chị Anh. Quá hoảng sợ, chị Anh đã tông cửa, chạy ra ngoài kêu cứu. Không dừng lại ở đó, như con thú say mồi, Thuyết tiếp tục đuổi theo, khống chế rồi dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào vùng mặt, tay, ngực và cổ khiến chị Anh ngã khuỵu. Nghe tiếng kêu cứu, những người hàng xóm đã chạy đến để can ngăn. Thấy vậy, Thuyết đã dùng chính con dao sát hại vợ cũ để cứa cổ và gân tay mình với ý định tự sát. Do mất nhiều máu nên Thuyết ngất lịm ngay tại hiện trường. Ngay sau đó, cả chị Anh và Thuyết đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang. Do được cấp cứu kịp thời nên cả hai người đã được cứu sống.
 
Chị Anh đang điều trị tại bệnh viện sau khi lĩnh 11 nhát dao của chồng cũ
Chị Anh đang điều trị tại bệnh viện sau khi lĩnh 11 nhát dao của chồng cũ
 
Bác sĩ Nguyễn Văn Toại, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang cho biết thêm: “Nạn nhân Phan Thị Anh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, tâm lý hoảng loạn. Trên cơ thể có 11 vết đâm, chém, tập trung chủ yếu ở vùng lưng, chân, tay và vùng mặt. Trong đó, nặng nhất là vết đâm xuyên cằm làm vỡ xương quai hàm. Trong khi đó, Thuyết cũng bị mất nhiều máu do hai vết cứa ở cổ và cánh tay phải do chính y gây ra. Sau khi tiếp nhận cả hai trường hợp, chúng tôi đã tiến hành cấp cứu, truyền máu nên họ đã qua cơn nguy kịch. Hiện, sức khỏe của cả hai người đều đã ổn định trở lại”.
 
Nỗi đau người vợ lấy chồng “phi công trẻ”
 
Chiều 28/2, tiếp xúc với chúng tôi trong bệnh viện, chị Anh vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi bởi trận “mưa dao” của người chồng cũ. Mới chỉ 31 tuổi nhưng trông chị Anh tiều tụy như người đàn bà ngoại tứ tuần. Do bị gãy xương quai hàm nên chị vẫn rất khó khăn trong quá trình giãi bày tâm sự. Theo lời kể của chị Anh, cách đây 7 năm, chị và Thuyết nên nghĩa vợ chồng. Sau khi sinh đứa thứ hai và xây dựng được căn nhà mới thì gia đình bắt đầu lục đục, xuất phát từ thói vũ phu và ghen tuông vô cớ của Thuyết. Do không chịu đựng được nên đến năm 2012, chị Anh và Thuyết ra tòa ly dị, đường ai nấy bước. Chị Anh được tòa phán quyết ở lại trong ngôi nhà của hai vợ chồng và nuôi đứa con trai đầu, Thuyết nuôi đứa thứ hai và về sống chung với cha mẹ đẻ. Thời gian đầu sau ly hôn, chị Anh sống cuộc sống yên ổn nhưng cũng không kéo dài được bao lâu bởi gần đây, Thuyết thường xuyên tìm đến để thuyết phục chị Anh quay lại và tái hôn nhưng chị kiên quyết khước từ.
 
Đỉnh điểm là chuyện xảy ra khiến người phụ nữ này phải lĩnh 11 nhát dao oan nghiệt vào tối 24/2 vừa qua. Chị Anh cho biết thêm: Hôm đó, khi chị vừa đi chơi về, vào nhà tắm sau vườn thì Thuyết đã nấp sẵn từ lúc nào và bảo hai mẹ con hãy chấp nhận cho cha con Thuyết trở về sống chung dưới một mái nhà nhưng chị Anh kiên quyết từ chối. Nghe vậy, Thuyết đã xông vào truy sát rồi cắt tay, cắt cổ mình. May mắn, cả hai đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời.
 
Trao đổi qua điện thoại với ông Trịnh Đình Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Quang, P.V được biết thêm, quá trình sinh sống ở địa phương, bản thân anh Thuyết và gia đình chưa từng có bất cứ điều tiếng gì. Thuyết trở nên khác thường từ sau khi gia đình tan vỡ. Anh này thường xuyên tìm đến rượu và sau mỗi lần uống rượu, lại tìm đến nhà vợ cũ để mong muốn nối lại tình nghĩa vợ chồng. Gần đây, nghe tin chị Anh sắp tái hôn với người đàn ông khác, sợ con trai sẽ khổ nên Thuyết kiên quyết thuyết phục vợ cũ quay về với mình không được nên đã dẫn đến hành động gây hậu quả đáng tiếc.
 
.

Thiên Thảo