Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201209/23150-giet-hang-xom-cuop-tai-san-de-choi-ma-tuy-395063/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201209/23150-giet-hang-xom-cuop-tai-san-de-choi-ma-tuy-395063/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Giết hàng xóm, cướp tài sản để chơi ma túy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 26/09/2012, 08:04 [GMT+7]
23150

Giết hàng xóm, cướp tài sản để chơi ma túy

Trần Thanh Hùng (trong làng còn gọi là cu Tố), là con út trong gia đình thuần nông ở xã Diễn Hùng (Diễn Châu). Bố mẹ tối ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, còn Hùng tuy sức dài, vai rộng nhưng tối ngày dán mắt vào các trò chơi điện tử.
 
Hùng bỏ học giữa chừng, sống buông thả. 17 tuổi, Hùng to khỏe, đẹp trai, nhưng không một cô thôn nữ nào dám chơi thân, khi biết Hùng “dính” ma túy. Do sa chân vào nghiện hút, hết tiền, để thỏa mãn với “nàng tiên nâu”, Hùng chỉ nghĩ đến trộm cắp tài sản.
 
Biết gia đình chị Nguyễn Thị Lựu (30 tuổi), ở cùng xóm với mình, nhưng chỉ có 2 vợ chồng, kinh tế khấm khá, chồng thường đi làm vào ban ngày, Hùng đưa vào “tâm điểm”, chọn thời cơ ra tay trộm cắp tài sản.
 
Khoảng 15 giờ ngày 8/6/2012, biết chồng chị Lựu đã đi làm, như con cáo rình rập sẵn, Hùng trèo qua tường phía sau, lẻn vào nhà để trộm tài sản. Nhưng khi thấy chị Lựu đang ngủ say, Hùng nảy sinh ý định giết chết chủ nhà để cướp tài sản.
 
   Bị cáo Trần Thanh Hùng trong lúc tòa nghị án
     
Nghĩ sao làm thế, Hùng đi rón rén đến đầu giường, lấy tấm ri đô gấp thành 3 khúc, dùng 2 tay bịt chặt ngang mũi và miệng chị Lựu. Mục đích của Hùng để chị Lựu ngạt thở, dẫn đến chết, lục soát cướp tài sản. Đang thiu thiu ngủ, chị Lựu tỉnh giấc, hốt hoảng, phản ứng quyết liệt.
 
Nhưng trước sức lực trai tráng ở cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu của tên giết người, chị Lựu không thể thoát khỏi tay hắn đang dùng hết sức lực siết chặt mũi mồm của mình. Không còn cách nào hơn, chị Lựu dùng 2 tay cào cấu vào người, rồi cắn vào mặt hắn, vùng đứng dậy, tìm cách thoát thân.
 
Nhận ra kẻ giết mình là thằng cu Tố, người hàng xóm, thường xuyên ra vào nhà mình uống nước xem bóng đá, chị Lựu không tin vào mắt mình. Như con thú giữ, tên giết người vẫn không buông tha, hắn tiếp tục nhảy lên giường, dùng tay trái nắm tóc kéo đầu chị Lựu vào phía mình.
 
Bị cáo Hùng và chị Lựu tại phiên tòa
 
Cuộc vật lộn không cân sức diễn ra, cả tên giết người và chị Lựu ngã xuống giường. Lợi thế trai trẻ, khỏe mạnh, tên giết người nằm ngửa ra, dùng chân trái đạp ngược vào cổ chị Lựu. Mặc dù bị đau, lại khó thở, trong khi đó tinh thần hoảng sợ, chị Lựu rướn hết sức lực còn lại cố kêu lên được một tiếng: “Thằng cu Tố nó giết tôi”.
 
Nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà chị Lựu, ông Trần Văn Hòe, người hàng xóm nghĩ: Vừa thấy chồng chị Lựu lên xe máy đi làm, sao lại tiếng chị Lựu kêu cứu. Đoán chắc có việc hệ trọng đã xảy ra, ông Hòe liền chạy sang nhà chị Lựu. Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt ông khi phát hiện ra thằng cu Tố đang dùng chân trái đạp ngược vào cổ chị Lựu, còn chị Lựu mắt trợn ngược, đang bị ôm chặt cứng.
 
Ngay lập tức, ông Hòe lao đến kéo tên Hùng ra khỏi chị Lựu, đồng thời hô hoán mọi người đến giúp sức. Một số người dân đã kéo đến bắt giữ tên Hùng và điện báo cho lực lượng công an xã và Công an huyện đến lập biên bản phạm pháp quả tang.
 
Còn chị Lựu được mọi người đưa đi cấp cứu. Quá trình điều tra, trên cơ sở những chứng cứ tình tiết nêu trên, các cơ quan tố tụng đủ cơ sở kết luận và quyết định truy tố bị can Trần Thanh Hùng (SN 1995), trú ở xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu ra trước TAND tỉnh Nghệ An về tội: “Giết người” và “Cướp tài sản”.
 
Ngày 18/9/2012, TAND tỉnh Nghệ An đưa Trần Thanh Hùng ra xét xử về 2 tội danh trên, Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố Hùng về tội: “Giết người” (có mức án từ 12 năm đến 20 năm tù (được quy định tại điểm g, Khoản 1, Điều 930 và tội: “Cướp tài sản” có mức án tù chung thân hoặc tử hình, theo Khoản 1, Điều 133, Bộ luật Hình sự.
 
Tại phiên tòa, vị Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thanh Hùng nêu quan điểm, hành vi giết người và cướp tài sản của bị cáo chưa thành, bị cáo Hùng có tính khí thất thường, chưa có tiền án tiền sự; người bị hại cũng xin giảm nhẹ mức án cho bị cáo, vì vậy chỉ nên truy tố bị cáo Trần Thanh Hùng về tội giết người, theo khoản 2, Điều 193, BLHS, với mức án từ bảy năm đến mười lăm năm.
 
Sau 7 ngày nghị án, ngày 24/9, chủ tọa Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hùng 6 năm tù giam. Đây là bài học đau lòng nhằm thức tỉnh những ai còn sa vào tệ nạn ma túy, nhất là các tầng lớp thanh niên mới lớn.

Hữu Trọng
.