02:10, 14/10/2013

Nước mắt ở “Rừng Đại tướng”
Thông cáo đặc biệt về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần
 
Trái tim người anh cả QĐND Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng của lòng dân, một huyền thoại, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam đã ngừng đập! Cả dân tộc bàng hoàng, tiếc thương, cả thế giới đưa tin, hàng triệu con tim đưa tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp...
 
Dân tộc Việt Nam xích lại gần nhau hơn trong ngày Đại tướng mất; cuộc đời, sự nghiệp và sự ra đi của Đại tướng là một bài học lớn cho thế hệ hôm nay và mãi mãi về sau. Chẳng ai muốn đánh đổi sự mất mát, đau thương lớn lao này nhưng với sự ra đi của Đại tướng, dân tộc Việt đã cho cả thế giới thấy, niềm tin, lý tưởng sống của cả dân tộc sau bao thăng trầm của đất nước.
 
Đến những phút giây cuối cùng trên dương gian, người học trò vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn không nguôi nghĩ về quê hương đất nước, muốn được nghe những bài hát về non nước Quảng Bình. Người trút hơi thở cuối cùng, hàng chục triệu trái tim Việt Nam rụng rời, cả thế giới hướng về Việt Nam, nghiêng mình tưởng nhớ một nhà quân sự đại tài, một huyền thoại, người đứng trên đỉnh cao của mọi chiến công hiển hách.
 
Sự ra đi của Đại tướng là một mất mát lớn cho dân tộc Việt Nam
 
Không chỉ khi Đại tướng ra đi, người dân Việt Nam mới đến viếng Đại tướng, con dân trên mảnh đất hình chữ S đã tôn thờ Đại tướng sau những chiến công vang dội sử sách, chấn động năm châu và lập bàn thờ tại gia khi hay tin Đại tướng mất. Hàng triệu cựu chiến binh, người già, người trẻ từ khắp mọi miền đất nước hành hương về Quảng Bình chuẩn bị đón thi hài Đại tướng trở về với đất mẹ trong nỗi tiếc thương, đau xót tận cùng.
 
Người Hà Nội, người Thái Nguyên, người Sơn La, Điện Biên, Nghệ An, người Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sài Gòn..., từ Nam chí Bắc đều xếp hàng dài tiễn đưa Đại tướng. Khắp nơi trên cả nước, mỗi địa phương đều lập bàn thờ để mọi người vào viếng Đại tướng. Chẳng ai bảo ai, như một lẽ tất nhiên của tình thương và lòng kính phục, hàng triệu con dân đất Việt cùng nhau về thắp hương cho Đại tướng.
 
Ai ai cũng chung một suy nghĩ được gặp Đại tướng lần cuối trước lúc Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng. Những nơi Đại tướng đã đặt chân đến, những địa điểm từng ghi dấu chiến tích vị Đại tướng huyền thoại này đều được nhân dân lập bàn thờ bái vọng. Những vị tướng già không còn tự bước đi trên chính đôi chân mình, trên vai gắn đủ những Huân, Huy chương cũng đến viếng Đại tướng. Xúc động hơn, có cả những cụ già đã ngoài 90 tuổi cũng vượt hàng trăm km để về Quảng Bình, nơi sinh ra người anh hùng của dân tộc Việt Nam để được tận mắt chứng kiến giây phút Đại tướng về đất mẹ.
 
Tất cả, xếp hàng ngay ngắn, trang phục chỉnh tề, nghiêm trang chờ tiễn biệt Đại tướng. Những bạn trẻ, những thanh niên tình nguyện còn tổ chức thành từng nhóm nhỏ giúp đỡ người già yếu đến bên Đại tướng. Hình ảnh các bạn trẻ cõng người già, người tàn tật đến viếng Đại tướng sẽ là minh chứng hùng hồn cho sự hồi sinh lý tưởng, niềm tin vào cuộc sống của giới trẻ và toàn dân tộc.
 
Những giọt nước mắt, không chỉ của những người từng gặp Đại tướng, được công tác, chiến đấu cùng Đại tướng mà còn của những bạn trẻ trên khắp đất nước này một lần nữa khẳng định, giá trị dân tộc Việt, nhân cách cao cả trong con người Đại tướng sẽ mãi mãi được tôn vinh, mãi mãi trường tồn. Đại tướng đã ra đi, một lẽ sinh - tử không thể cưỡng lại nhưng vẫn xót xa, đau đớn, một sự mất mát quá lớn lao của toàn dân tộc Việt.
 
Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một tổn thất lớn lao của dân tộc, mỗi người dân Việt Nam cùng chung một niềm cảm xúc, chung một nỗi đau thương mất mát. Nhưng niềm tin Việt Nam vẫn sáng ngời. Một nhân cách lớn đã ra đi. Một dấu mốc lịch sử được khắc sâu. Từ những hành động, cử chỉ nhỏ đến với một tâm hồn vĩ đại, người Việt Nam đã hồi sinh niềm tin, sống có lý tưởng hơn và xích lại gần nhau hơn.
 
Giữa cả biển người, chẳng ai biết ai nhưng họ đã đến với nhau, cùng nhau tìm về với một nhân cách lớn. Với sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những công dân trẻ của Việt Nam hôm nay sẽ hiểu nỗi đau của toàn dân tộc khi chúng ta lần lượt mất đi những chứng nhân lịch sử vĩ đại. Họ sẽ hiểu hơn về giá trị của độc lập, tự do dân tộc, giá trị của nền hòa bình dân chủ và tỉnh táo hơn trước mọi âm mưu diễn biến hòa bình. Tất cả sẽ giúp thanh niên Việt Nam sống có trách nhiệm hơn với dân tộc, với nhân dân, sống có lý tưởng và biết vươn lên trong cuộc sống.
 
Tháng 10 đau thương! Hàng tỷ ánh mắt, trái tim trên thế giới đổ dồn về Việt Nam. Nơi ấy, Đại tướng đã ra đi về cõi vĩnh hằng, nơi đất mẹ ân tình. Dân tộc Việt Nam xin cúi mình cầu mong cho Đại tướng được an giấc. Vĩnh biệt, vĩnh biệt trái tim vị tướng huyền thoại! Vĩnh biệt một nhân cách lớn của dân tộc Việt, người đứng trên đỉnh cao của mọi chiến công hiển hách! Hình ảnh, nhân cách Đại tướng mãi mãi đọng lại trong lòng chúng con, trong lòng dân tộc và bạn bè anh em trên thế giới.

Văn Dũng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác