08:10, 12/10/2013
Cánh báo chí tề tựu khá đông. Ông Phan Khuyên - Chánh Văn phòng UBND tỉnh bảo tôi lên xe của anh Khương. Nhiều cảnh vệ mặc quân phục đang dẹp đường. Rất đông người dân thành phố kéo đến khách sạn háo hức tìm gặp Đại tướng.
Đến bến phà Rộ, dân Thanh Chương tràn ngập bờ sông đón đoàn. Nhiều cựu chiến binh hô lớn: “Đại tướng muôn năm!”. Khó khăn lắm xe chở dượng Võ mới lên được phà qua sông Lam. Chị Hà (vợ Tướng Giáp) nói: “Ngày xưa tôi sang đây phải đi đò, giờ nhờ đường mòn Hồ Chí Minh mới có phà chở xe qua”. Trời se lạnh, Tướng Giáp sửa lại chiếc khăn quàng cổ cho vợ và nói: “Sông Lam đẹp hơn sông Nhật Lệ, tôi về đây thấy ấm hẳn lên”.
Người dân TP Vinh chụp ảnh lưu niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Khi qua xã Võ Liệt, đoàn xe bị chặn lại bởi các thương binh. Họ kêu: “Đại tướng ơi! Chúng tôi khổ lắm!”. Cảnh vệ ra sức dẹp nhưng Tướng Giáp bảo xe dừng lại và nói với một thương binh cụt cả hai tay: “Đồng chí bình tĩnh, nhiều người dân đang khổ, người lính phải cố gắng chịu đựng, hoà bình về chúng ta sống được là may rồi”. Phía xa có nhiều người hét to: “Thôi, dẹp ra cho dượng về quê vui vẻ”.
Con đường qua xã Thanh Mai, Thanh Xuân ngày ấy đất cát khó đi. Quê nghèo nhưng nhiều danh sỹ nổi tiếng như ông ngoại Đặng Thai Mai. Họ tộc đã về đầy đủ ở nhà thờ chính. Tướng Giáp là người xuống xe đầu tiên, cầm tay chị Hà vào thẳng sân nhà Tộc trưởng. Hình như lâu lắm ông mới về quê ngoại. Ông bảo với mọi người: “Xin cho tôi vào thắp hương đã”. Tướng Giáp cầm nén hương và lặng người trước bàn thờ tộc ngoại. Sau đó thì dân bản xứ ùa vào chật cả sân. Một cuộc nói chuyện thân mật, chóng vánh với bà con họ tộc. Ai cũng muốn cầm tay Đại tướng. Thật rạng danh họ Đặng có hai chàng rể là Đại tướng - Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Chí Thanh.
12h, đoàn xe về đến TP Vinh, cánh lễ tân khách sạn Giao Tế xin chụp ảnh chung với bác Giáp. Tôi đã chụp hàng loạt ảnh và tấm ảnh kỷ niệm quý giá với Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn còn đây.
Văn Hoành
