08:10, 14/10/2013
Hàng triệu triệu đồng bào đã khóc tiễn đưa người con ưu tú của dân tộc về nơi an nghỉ cuối cùng.
7 giờ ngày 13/10, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bắt đầu nghi thức Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lễ viếng chính thức được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, quê hương Quảng Bình của Đại tướng và TP Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có mặt từ lúc 6 giờ 30 phút để cùng gia quyến viếng Đại tướng trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc.
Các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã cùng tề tựu tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, dự Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng và ngưỡng mộ người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.
Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đưa lên nơi an táng ở Vũng Chùa
Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt tại vị trí trang trọng nhất, được phủ Quốc kỳ đỏ thắm, bên trên đặt chiếc mũ kêpi quen thuộc. Vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới thanh thản nằm đó, bên những người đồng chí, đồng bào thân thương.
Sau Lễ truy điệu với nghi thức Quốc gia, chiếc linh xa chở thi hài Đại tướng được di quan khỏi Nhà tang lễ Quốc gia, lăn bánh qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, về qua nhà riêng của Đại tướng tại số nhà 30, Hoàng Diệu (Hà Nội) rồi được đưa thẳng ra sân bay Nội Bài. Tại đây, chiếc chuyên cơ ART72 mang số hiệu 103 đón thi hài Đại tướng thẳng hướng về Quảng Bình, nơi có hàng triệu con tim đang ngóng đợi Đại tướng về.
Đặc biệt, lấy từ ý nghĩa tuổi thọ và năm sinh của Đại tướng, hai chuyến bay ART72 và A321 chở người nhà và Ban tang lễ mang số hiệu lần lượt là VN103 và VN1911. 11 giờ 45 phút, hai chuyến bay mong chờ đã đáp xuống sân bay Đồng Hới, trong sự nín lặng chờ đợi của hơn 100.000 người dân Quảng Bình và các tỉnh lân cận. Trước đó hàng giờ đồng hồ, hàng nghìn người đã đổ dồn về đây, chờ đợi giây phút Đại tướng về với đất mẹ.
Thời khắc chuyến chuyên cơ đặc biệt chở linh cữu Đại tướng đáp xuống sân bay Đồng Hới, triệu con tim đã thổn thức, tất cả không ai bảo ai, ùa cả dậy để kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt Đại tướng lần cuối. Xúc động hơn cả, là khi chiếc linh xa chở thi hài Đại tướng chầm chậm ra khỏi sân bay, nhằm hướng Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi Đại tướng yên nghỉ vĩnh hằng, không kìm nén được cảm xúc giấu kín lòng mình, hàng trăm nghìn người đã ùa xuống đường, chạy theo sau linh cữu Người khóc thương, trên tay nâng niu tấm di ảnh.
Đoàn rước linh cữu đi dọc Quốc lộ 1A, từ TP Đồng Hới đến xã Quảng Đông để đến nơi an táng. Cũng bởi dòng người tiếc thương đổ về tiễn đưa ngày càng nhiều nên đoàn xe chở thi hài Đại tướng đã hành trình chậm hơn dự kiến. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ vượt quãng đường gần 70 km, đến 15 giờ 45 phút, chiếc linh xa chở linh cữu Đại tướng mới đến được khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến.
Hàng vạn đồng bào đã không quản ngại nắng nóng, đứng chờ đợi giây phút được nhìn thấy linh cữu Đại tướng chầm chậm tiến vào khu vực an táng. Lẫn giữa những tiếng khóc, những giọt nước mắt đớn đau tiễn biệt, biển người đã hô vang hai từ “Đại tướng” rất nhiều lần.
Đến 16 giờ cùng ngày, đội Tiêu binh đã từ từ di chuyển linh cữu Đại tướng xuống huyệt mộ. Đứng cạnh vị trí an táng, ngoài gia quyến của Đại tướng còn có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Tư lệnh đường 559 trong những năm kháng chiến, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng...
Đến 17 giờ cùng ngày, việc an táng đã được hoàn tất. Hàng nghìn người dân có mặt đã rưng rưng nước mắt khóc tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia quyến cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt. Chiều Vũng Chùa - Đảo Yến xiên nắng, lẫn trong những giai điệu bi hùng của bản nhạc Hồn tử sỹ là hồi chuông cầu nguyện thỉnh vang bởi các nhà sư.
Hàng nghìn người dân cúi chào vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Kể từ giây phút này, núi Rồng, Vũng Chùa - Đảo Yến và người dân Quảng Bình nói riêng cũng như nhân dân, đồng bào cả nước nói chung ru Người giấc ngủ ngàn thu. Cả dân tộc nghẹn ngào khóc thương, tiễn Đại tướng về đất mẹ.
TH
