08:10, 14/10/2013

 
Nước mắt ở “Rừng Đại tướng”
Thông cáo đặc biệt về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần
 
Từ 12 giờ ngày 11/10, hình ảnh bắt gặp xúc động nhất khi đi qua hầm đèo Ngang trên địa phận tỉnh Quảng Bình, nhà nhà đã buông cờ rủ để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Không chỉ bà con thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, nơi Đại tướng sẽ yên giấc ngàn thu và làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy quê hương, mà với vạn vạn người dân Quảng Bình, trong niềm tiếc thương vô hạn, đã dành tất cả tình yêu thương, tôn kính cho người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ sau khi Đại tướng trút hơi thở cuối cùng vào lúc 18 giờ 9 phút ngày 4/10 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 103 tuổi.
 
Thể theo nguyện vọng của Đại tướng lúc sinh thời, thi hài của Đại tướng sẽ được yên nghỉ vĩnh hằng tại quê nhà, thuộc vùng biển Vũng Chùa - Đảo Yến ở Bắc Quảng Bình, cách đèo Ngang khoảng 5km về phía Nam.
 
Hàng vạn người dân Quảng Bình đón linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày trở về đất mẹ - Ảnh: Thiên Thảo
 
1. Tỉnh Quảng Bình đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất có thể để đón người con ưu tú của cả quê hương và dân tộc về yên nghỉ vĩnh hằng, sau bao năm xa xứ để lo cho vận mệnh của non sông, dân tộc. Sinh thời, Đại tướng đã đồng ý với gia đình là khi mất sẽ yên nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến. Vùng biển này nằm cách đèo Ngang (giáp ranh giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh) 5km về phía Nam, cách Quốc lộ 1A khoảng 3km.
 
Vũng Chùa là một vũng biển nhỏ, được hình thành bởi một triền núi đá đâm ra biển, người dân địa phương gọi là mũi Rồng. Địa thế của mũi Rồng rất đẹp. Phía Nam mũi Rồng là biển, phía Bắc là đất liền, nơi có Khu kinh tế và cảng biển Hòn La. Địa điểm an táng Đại tướng là lưng chừng triền núi phía Nam mũi Rồng, cách ngọn mũi Rồng khoảng 1km. Trong khuôn viên được chọn an táng, Đại tướng đã xây dựng các tháp thiết kế như kiểu tháp chuông ở các khu tưởng niệm, có một quả chuông bằng đồng, một căn nhà kiểu văn phòng, rộng chừng 200 m2 xây lên từ vài năm trước.
 
Để việc an táng Đại tướng diễn ra suôn sẻ, trước đó, tỉnh Quảng Bình đã huy động nhân lực, vật lực làm việc cả ngày lẫn đêm, trong điều kiện thời tiết mưa lớn. Sau 4 ngày đêm, tuyến đường dài 2km, rộng 7m, được đổ một lớp đá hỗn hợp dày 25cm nối từ Khu Kinh tế Hòn La đến nơi an giấc ngàn thu của Đại tướng đã hoàn thành vào lúc 0 giờ ngày 13/10.
 
Ngoài ra, các hạng mục công trình chuẩn bị cho Lễ an táng cũng đã hoàn tất và bàn giao cho Ban Tổ chức lễ tang. Trước đó, ngày 10/10, đoàn tàu hàng đặc biệt mang số hiệu HBN2A chở đoàn xe nghi lễ gồm 11 xe Tiêu binh, 2 xe U-oát và 1 cỗ linh xa phía sau kéo theo khẩu lựu pháo 105mm để phục vụ cho Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tới ga Đồng Hới. Trong suốt nhiều ngày qua, việc tập dượt nghi thức tiến hành lễ tang tại sân bay Đồng Hới ra khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến cũng đã được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc.
 
Để phục vụ cho Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 400 CBCS thực hiện phân luồng, đảm bảo giao thông trên toàn tuyến. Hàng trăm thanh niên tình nguyện cũng đã được huy động để phục vụ, hướng dẫn người dân và các đoàn đến kính viếng anh linh Đại tướng tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình và Nhà lưu niệm Đại tướng tại làng An Xá.
 
2. Trời Quảng Bình ngày đầu Quốc tang, mưa như trút nước nhưng vẫn không thể ngăn được dòng người từ khắp các vùng miền trong cả nước lặng lẽ đổ về hội trường lớn của UBND tỉnh Quảng Bình để tham dự lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tất cả đều mong muốn được thắp một nén hương, thể hiện lòng tiếc thương vô hạn, tri ân thành kính với người con vĩ đại của đất Việt, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Bất chấp mưa gió sầm sập, hàng vạn người dân, trong đó có những người già, những em bé, những cụ ông, cụ bà thương binh, mất một phần cơ thể, đã nhẫn nại đội mưa hàng tiếng đồng hồ mong chờ phút giây được vào viếng Đại tướng. Ai cũng bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc, sự thành kính thiêng liêng đến người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng huyền thoại, vị tướng của nhân dân.
 
Tại nhà riêng của Đại tướng ở huyện Lệ Thủy, ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm nghìn người đổ về thắp nén hương thơm tưởng nhớ. Nếu như các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chọn trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình để viếng anh linh Đại tướng thì người dân lại chọn ngôi nhà lưu niệm tại quê hương An Xá để viếng hương hồn Đại tướng. Khắp các ngả đường, hàng trăm học sinh cầm trên tay di ảnh của vị Đại tướng huyền thoại với niềm tiếc thương và tự hào vô hạn.
 
Theo thời gian, dòng người đến viếng Đại tướng tại làng An Xá, xã Lộc Thuỷ ngày một đông. Những bó hoa, nén hương được người dân dâng lên Đại tướng với niềm thành kính vô bờ bến. Quảng Bình ngày đưa Đại tướng về với đất mẹ đã có nắng, nhưng từ sáng 12/10, trời đổ mưa như trút nước. Rất đông người, cả già lẫn trẻ, người mặc áo mưa, người che ô, lần lượt tiến vào nhà Đại tướng.
 
Ngày 13/10, người dân Quảng Bình gần như dừng tất cả mọi hoạt động để hướng về Đại tướng. Sau Lễ Quốc tang, mọi ngả đường đều dẫn về sân bay Đồng Hới. Trong khi đó, tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hàng trăm nghìn người từ khắp các tỉnh cũng tập trung về đây để đón Đại tướng từ lúc sáng sớm. Triệu triệu người nhỏ lệ khóc thương đón Đại tướng về với đất mẹ.
 
Trong tâm khảm của mỗi người, từ lâu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã là tượng đài lịch sử sừng sững, nên khi Đại tướng về cõi vĩnh hằng, không ai bảo ai, tất cả đều muốn đến đây, được một lần nhìn thấy linh cữu của Đại tướng, trước lúc Đại tướng đi gặp Bác Hồ và những bậc anh minh, tiền bối lịch sử.

Thành Thảo

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác