Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
08:09, 03/09/2013
Háo hức, chờ đợi ngày đến trường, đó là tâm trạng chung của các em học sinh tiểu học. Thế nhưng, từ khi nhà trường tổ chức cho học sinh vào năm học mới đến nay đã hơn 10 ngày, vậy mà học sinh 3 lớp học tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương vẫn chưa ổn định để bước vào năm học mới. Sự việc phụ huynh có con học tại điểm lẻ phản đối chuyển lên địa điểm chính của Trường Tiểu học Quang Sơn khiến dư luận quan tâm trong nhiều ngày qua.
Học sinh bơ vơ giữa trường
Giữa cái nắng vàng của tiết trời sang thu lẫn trong mùi rơm rạ, bà con nhân dân 3 xóm 8, 9, 10 thuộc khối Toàn Thắng ngừng việc đồng áng chở con em 3 lớp là lớp 1, lớp 2, lớp 3 đến điểm trường lẻ, mặc cho cửa đóng im ỉm đã nhiều ngày qua, không một bóng giáo viên. Các em đến đây, có em gác cặp sách trên cửa sổ, có em ngăn nắp nép bên tường, tụm năm tụm bảy bày các trò chơi.
Trời nắng, không một bóng cây xanh, các em nam đầu trần phơi mình giữa sân rượt đuổi, hò hét, các em nữ nhẹ nhàng lấy trong cặp ra những quyển sách rồi đọc với niềm say mê, thích thú. Khi đã về chiều, cha mẹ các em xong việc đồng áng quay lại trường chở các em về nhà. Tình cảnh ấy đã tái diễn liên tục trong những ngày vừa qua tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương.
Điểm trường này nằm giữa khu vực xóm 8 và xóm 9. Năm học 2013 - 2014, trường có tổng 64 học sinh, trong đó có 21 em lớp 1, 25 em lớp 2 và 18 em lớp 3. Hiện nay, trường đã xuống cấp trầm trọng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngôi trường này đã có từ lâu đời nên cơ sở vật chất ở đây theo thời gian không còn được như xưa. Ngói vỡ khá nhiều, phòng ốc không được đảm bảo, trang thiết bị không đầy đủ nên chất lượng học tập của các em không được đảm bảo.
Khát khao được đến trường của các em học sinh khối Toàn Thắng, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương
Với mục tiêu đầu tư xây dựng mới lộ trình sẽ đưa Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2 trong năm 2013 - 2014, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Quang Sơn đã quan tâm đầu tư xây dựng các công trình ở điểm trường chính. Cụ thể, đã xây dựng 4 phòng học cùng với một số phòng chức năng theo dự toán là 1.361.000.000 đồng.
Đồng thời, căn cứ vào Thông báo số 87 của UBND huyện Đô Lương giao chỉ tiêu, kế hoạch cho Trường Tiểu học Quang Sơn năm học 2013 - 2014 là 14 lớp với 399 học sinh. Trên tinh thần đó, UBND xã đã gửi báo cáo cho các xóm họp, thảo luận, Đảng bộ đi đến thống nhất chuyển 3 lớp học ở khối Toàn Thắng về trường chính để nâng cao chất lượng giáo dục cho con em. Thế nhưng, trước ngày khai giảng, ngày 9/8, Trường Tiểu học Quang Sơn tổ chức họp phụ huynh ở 3 xóm không những không được ủng hộ, mà tại đây, các phụ huynh phản đối gay gắt việc cho con họ chuyển trường.
Phụ huynh với muôn vàn lý do
Chiều 27/8, có mặt tại điểm trường lẻ, vây quanh P.V là rất nhiều bậc phụ huynh cùng các em học sinh. Lý giải cho việc tại sao không cho con em chuyển lên trường chính để có điều kiện học hành tốt nhất. Nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc. Chị Nguyễn Thị Hòa (xóm 8), có con vào lớp 1 cho hay: “Con tôi mới vào lớp 1, không thể một ngày 8 tráo đưa con đến trường với đoạn đường đi lại khó khăn, cách trường chính 2 km. Làng này lại cô lập về mùa lụt, kinh tế gia đình khó khăn. Hơn nữa, ngôi trường này có từ xa xưa, chúng tôi muốn lưu giữ giá trị văn hóa của cha ông xưa để lại”.
Hầu hết các bậc phụ huynh có con em 3 lớp ở khối Toàn Thắng cho rằng, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nơi đây thu hoạch được 1 vụ Đông Xuân còn vụ Hè Thu thì phó mặc cho trời. “Cứ như thế này, nhà mất đi một lao động chính. Nhà tôi có 4 người con. Hai đứa lớn đứa học lớp 10, đứa học lớp 11, để anh chị chở hai đứa nhỏ (lớp 2, lớp 3) đi học thì chậm lớp của chúng, mà bố mẹ chở thì không ai làm việc cho. Với chặng đường 2 km xa dân cư, không có một bóng cây che mát.
Dân cách đế, không liền cư, đường gồ ghề khó đi, bản thân tôi là hộ cận nghèo. Cứ tình trạng này thì tái nghèo chứ không phải cận nữa”, anh Nguyễn Hàm Dương lý giải. Tất cả các phụ huynh đều kiên quyết không chuyển trường cho con. “Nếu trường hợp bắt buộc, chúng tôi chỉ còn cách cho các cháu nghỉ học”, một phụ huynh bức xúc cho biết.
Mong muốn con em trở về trường
Chia sẻ với chúng tôi, cô giáo Trần Thị Tuyết - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Sơn bộc bạch: Việc chuyển lên trường chính là thiết thực, đúng với chủ trương. Trong một môi trường khang trang, các em có điều kiện học tập, cùng tham gia các hoạt động của trường. Hơn nữa, có đội ngũ quản lý chặt chẽ hơn. Hiện tại, có 9 em đã đến trường học. Thời gian qua, nhà trường cũng đã làm hết sức mình, chủ yếu tuyên truyền, vận động thông qua các cuộc họp cán bộ giáo viên, cắt cử giáo viên xuống tận nơi để động viên, vận động để các bậc phụ huynh hiểu mà đưa con em đến trường.
Ông Lê Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Quang Sơn cho biết: Trên tinh thần thông báo của UBND huyện, theo chủ trương của xã thì việc chuyển trường về một mối để nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo quyền lợi cho học sinh là một việc làm cần thiết. Thế nhưng, sự việc lại như vậy, chúng tôi đã thành lập 3 đoàn do 3 đồng chí thường trực làm trưởng đoàn về để làm việc và tuyên truyền, vận động bà con. Sáng 24/8, cùng với đoàn lãnh đạo của huyện, Phòng Giáo dục huyện Đô Lương đã tổ chức buổi đối thoại.
Tại buổi đối thoại, từ những ý kiến của các bậc phụ huynh chúng tôi đã lý giải cụ thể, về việc bị lụt thì không chỉ con em 3 xóm nghỉ học mà tất cả các em đều phải nghỉ học. Lãnh đạo nhà trường sẽ tổ chức học bù cho các em. Về đường sá đi lại khó khăn, chúng tôi cũng tiếp thu. Hệ thống đường Quang - Nhân đã có dự án nâng cấp đang được triển khai. Về trách nhiệm của địa phương, hàng năm đầu tư kinh phí để khắc phục những chỗ khó đi.
Tiếp thu ý kiến phụ huynh, vừa rồi chúng tôi đổ 25 triệu đồng tiền đá vây. Hôm nay, đường sá đi lại đã cơ bản. Chúng tôi cũng phân tích về vấn đề đường xa thì có nhiều nơi các em còn đi học xa hơn, thậm chí 4 - 5 km họ vẫn quy tụ về... Nhưng khó một nỗi, các phụ huynh vẫn nhất quyết không cho con em mình đến trường. Hiện tại, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động nhẹ nhàng để phụ huynh đưa con em đến trường.
Nhìn cảnh các em cắp sách đến trường tay trong tay với ánh mắt rất đỗi ngây thơ, hồn nhiên chúng tôi nhận thấy, các em khát khao được đi học biết nhường nào. Hy vọng rằng, vì tương lai con em chúng ta các bậc phụ huynh cần có sự nhìn nhận tích cực hơn để các em được đến trường sớm nhất như các bạn học sinh khác.
Phan Tuyết
