Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

08:08, 28/08/2013

Vừa qua, ông vinh dự là người duy nhất của huyện Tương Dương được Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết TW5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ông là Vang Văn Phùng (SN 1951) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ dân ca, dân vũ bản Phòng thuộc xã Thạch Giám, huyện Tương Dương.
 
Ông Phùng sinh ra và lớn lên tại bản Phòng, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương. Đây là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Thái với nhiều nét đẹp truyền thống văn hóa đặc sắc. Đây cũng là bản duy nhất của huyện Tương Dương còn duy trì và phát triển được các làn điệu múa cồng chiêng, khắp, xuôi, lăm, nhuôn... Ngay từ nhỏ, nghe cha đánh cồng chiêng với những bản nhạc tấu, điệu mừng nhà mới, ông Phùng say mê và yêu thích từ đó. Cứ nhiều lần rồi quen, rồi nhớ và trở nên thành thạo.
 
Làm việc ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, năm 1980, ông Phùng trở về quê hương. Nhắc đến những năm tháng đi lính, ông cho biết: Tiếng cồng chiêng đã ngấm từ trong máu thịt. Mỗi lần đi xa, nghe đâu đó thứ âm thanh ấy lại nhớ da diết, khắc khoải. Ngày ấy, mình cũng nằm trong đoàn ca múa miền núi chuyên đi biểu diễn khi cần.
 
Ông Vang Văn Phùng (áo trắng ngoài cùng bên phải) tại Hội nghị
Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (Khóa VIII)
 
Về với bản làng thân thuộc, nhận thấy phong trào văn nghệ của các bậc phụ lão, thanh, thiếu niên phát triển, ông Phùng đã đề xuất cho thành lập CLB dân ca, dân vũ nhằm duy trì, gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Tháng 4/2010, CLB được thành lập, thu hút nhiều hội viên tham gia. Đến nay, đã có 40 hội viên, người cao tuổi nhất cũng đã 60 tuổi.
 
Câu lạc bộ hoạt động trên tinh thần tự nguyện, các hội viên tham gia nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Ngoài việc sưu tầm các làn điệu dân ca, các điệu múa đặc trưng của dân tộc mình, ông Phùng còn trăn trở, suy nghĩ làm sao để giữ gìn những giá trị văn hóa cồng chiêng của đồng bào mình sống mãi.
 
Ông miệt mài, say mê nghiên cứu, cảm nhận, học hỏi từ những người đi trước. Ông chia sẻ: “Muốn lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc mình, trong đó có văn hóa cồng chiêng thì phải thông qua lớp trẻ, truyền thụ cho con cháu bây giờ để các cháu cảm nhận được âm thanh, nhịp điệu, giá trị của bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc mình. Đến nay, các cháu thanh niên, thiếu niên trong làng đều rất say sưa với vũ điệu cồng chiêng vào những ngày lễ lớn. Các cháu đến với Câu lạc bộ ngày càng đông”.
 
Không chỉ truyền dạy cách đánh cồng chiêng, với tâm nguyện khơi dậy và thắp sáng niềm đam mê cồng chiêng cho thế hệ mai sau mà ông Phùng còn cố gắng động viên chị em phụ nữ lưu giữ trang phục của dân tộc mình. Đó là nét đặc trưng mà chỉ có ở dân tộc Thái, để bà con đừng quên đi bản sắc văn hóa của dân tộc.
 
Được mệnh danh là “Họa sỹ của bản”, ngày ông say sưa với những bức tranh, tối đến bên ánh lửa bập bùng, ông cùng các hội viên trong Câu lạc bộ dân ca, dân vũ lại miệt mài tập luyện các làn điệu dân ca, rộn rã tiếng cồng chiêng, uyển chuyển cùng những điệu múa. Bằng tất cả lòng nhiệt huyết và năng khiếu của mình để hướng dẫn và truyền dạy mọi người biết đánh từng âm thanh, điệu múa.
 
Năm 2009, bản Phòng vinh dự được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An chọn làm đại diện tham gia Festival lễ hội cồng chiêng quốc tế tổ chức tại tỉnh Gia Lai. Đầu năm 2010, bản còn được Bảo tàng Dân tộc học ở Hà Nội mời đi tham gia biểu diễn đón Xuân Canh Dần và tiến tới 1.000 năm Thăng Long Hà Nội.
 
Sưu tầm, sáng tác những bài hát dân ca, những điệu múa hợp với âm điệu cồng chiêng, ngoài ra còn nặng lòng và có tâm huyết dìu dắt lớp trẻ duy trì giá trị văn hóa của dân tộc mình, ông Vang Văn Phùng là người góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phan Tuyết

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác