Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

08:08, 26/08/2013

Ông là thầy giáo Thái Bá Am (78 tuổi) trú tại xóm 4, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
Bộ giáo trình Tiếng Anh viết tay của thầy giáo Thái Bá Am

Xuất thân là một sinh viên giỏi Toán và có kinh nghiệm mấy chục năm giảng dạy tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An nhưng ông Am lại dành tình yêu đặc biệt cho thứ ngoại ngữ được phổ biến thông dụng nhất hiện nay. Năm 1995, khi về nghỉ hưu cũng là khoảng thời gian ông tự học Tiếng Anh qua sách vở và băng đĩa. Đến năm 2000, khi đã nắm vững những kiến thức cơ bản và xuất phát từ tấm lòng, tâm huyết của một người thầy dành cho học trò, nhất là đối với con em những người nông dân nghèo khổ không có nhiều điều kiện đi học thêm, ông quyết định mở lớp dạy Tiếng Anh miễn phí đặc biệt này. 
 
Nói lớp học của thầy giáo Thái Bá Am đặc biệt là bởi lẽ, ông không đặt ra bất cứ quy định nào về số lượng hay thời gian học. Hay nói cách khác, ông dạy miễn phí theo nhu cầu của người học. Ngoài học sinh tiểu học, THCS, THPT còn có cả sinh viên đại học, công chức Nhà nước đã đi làm... Không giới hạn tuổi tác, thời gian, bất cứ lúc nào ai muốn đến học thì ông đều sẵn lòng chào đón với sự cởi mở chân tình.
 
Khoảng sân nhỏ hẹp trước nhà được ông bố trí thành lớp học đơn sơ bằng mấy bộ bàn ghế nhưng chứa chan tình cảm của một người thầy giáo. Xung quanh phía trên treo nhiều câu châm ngôn, ngạn ngữ ở đời, trong đó có câu răn dạy của Tư Mã Ôn: "Nuôi không dạy, cha có lỗi/ Dạy không nghiêm, thầy có lỗi/ Cha khuyên răn, thầy dạy bảo mà không thành, con có lỗi". Ông xem đó như là một kinh nghiệm để dạy học trò và suy ngẫm cho chính bản thân mình.
 
Mục đích mà lớp học của ông muốn hướng đến đó là tạo ra một hướng mở cho toàn thể cộng đồng để họ có được sự yêu thích và tự nguyện tham gia học ngoại ngữ. Điều này cũng giải thích vì sao phương pháp dạy học của ông được nhiều người đánh giá là gần gũi, dễ hiểu và dễ tiếp thu. Bốn yêu cầu nghe, đọc, nói, viết của Tiếng Anh đều được ông chú trọng xuyên suốt trong quá trình dạy học của mình. Bắt đầu từ việc giảng các quy tắc ngữ pháp, đọc mẫu, viết mẫu cho học sinh đến các hình thức thầy trò hỏi - đáp với nhau đều tạo ra được không khí thoải mái và hào hứng cho người học.
 
Dù tuổi đã cao nhưng hàng ngày, thầy Thái Bá Am vẫn dành tâm sức cho sự học ở đời
 
Khoảng thời gian mà ông Am mở lớp dạy ngoại ngữ miễn phí cho cộng đồng cũng là lúc ông bắt tay vào việc viết giáo trình của riêng mình để phục vụ cho những người tự học Tiếng Anh. Bộ giáo trình 2 tập mang tên “Học Tiếng Anh không mệt” gồm 300 bài giảng, dày 800 trang được ông viết cẩn thận, nắn nót bằng tay thể hiện kiến thức Tiếng Anh tuyệt vời của ông, nhưng vượt lên trên tất cả, đó là niềm say mê, sự tâm huyết của một người thầy dành cho học trò của mình. Và dường như hiểu được tấm lòng của ông giáo già nên những người đến với lớp học cộng đồng miễn phí này đều dành cho thầy Am những tình cảm yêu thương và kính trọng đặc biệt.
 
Có rất nhiều học sinh theo học tại đây đã đạt được những thành tích xuất sắc trong môn ngoại ngữ, tiêu biểu như em Nguyễn Ngọc Bảo, học sinh lớp 6 Trường THCS Thanh Lâm, huyện Thanh Chương vừa đoạt Huy chương Đồng cuộc thi Tiếng Anh qua mạng (IOE) cấp Quốc gia. Bố của Bảo, anh Nguyễn Thanh Tùng ngày xưa vốn là học trò của thầy Am ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Sau khi biết thầy về nghỉ hưu mở lớp dạy học ở nhà, ngay từ khi Bảo còn học lớp 3, mỗi tuần một buổi, anh vượt quãng đường xa xôi chở con xuống tập làm quen với lớp học và không ngờ, Bảo gắn bó thân thiết với thầy đến tận ngày hôm nay. 

Đã 13 năm kể từ khi mở lớp dạy Tiếng Anh miễn phí này cho cộng đồng cũng là chừng đó thời gian ông giáo già miệt mài, trăn trở bên những trang giáo án tự soạn dành tâm sức cho sự học ở đời. Chia tay ngôi nhà nhỏ giản dị ẩn mình dưới vườn cây xanh rì, hình ảnh ông giáo già với tấm lưng đã còng cùng lời tâm sự từ tận đáy lòng cứ mãi nguyên vẹn trong tâm trí chúng tôi: “Khi còn sức khỏe thì thầy vẫn muốn làm một việc gì đó thật sự có ích cho xã hội, chỉ mong sao mỗi ngày càng có nhiều người tìm đến lớp học này. Được như thế thì thầy vui lắm…”.

Ngọc Anh

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác