Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

07:08, 16/08/2013

Vừa qua, Thành được Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh phối hợp với Hội Cựu chiến binh Vì hòa bình Việt Nam, qũy Những trái tim Huế tổ chức trao tặng xe lăn điện cho Thành.

Bố Thành, ông Lê Đình Mão (58 tuổi) trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh từng tham gia chiến đấu tại đường 9 Nam Lào, Quảng Trị. Năm 1975, ông được điều động về quê hương, tham gia công tác tại một phân xưởng sửa chữa quân đội tại TP Vinh. Lúc đó, ông đã là một bệnh binh. 
 
Xuất ngũ được 1 năm thì ông Mão nên duyên với một cô gái quê Hà Tĩnh thùy mị, nết na. Người con gái đầu chào đời, niềm vui chưa trọn thì buồn thương ập đến. Cô con gái chưa tròn năm ra đi trong nỗi đau đớn, xót xa, tuyệt vọng của 2 vợ chồng. Lúc bấy giờ, ông Mão mới phát hiện mình trở thành nạn nhân của chất độc da cam. Tuyệt vọng, hai vợ chồng an ủi nhau, không nghĩ đến chuyện sinh con. Nhưng rồi, người phụ nữ với khát khao làm mẹ luôn cháy bỏng trong tim và rồi trời đã thương hai vợ chồng ông Mão. 10 năm sau, người con trai ra đời trong niềm vui mừng khôn xiết. Nhưng, cuộc đời vốn thật trớ trêu, ngày Thành cất tiếng khóc chào đời, hai ông bà ngỡ ngàng khi chân và tay Thành đều không cử động được.
 
Tàn tật nhưng Thành ham học hỏi. Từ nhỏ đến lớp 4, Thành ở với mẹ tại Hà Tĩnh. Thấy con ham học hỏi, người mẹ nhẫn nại ngày lại ngày cõng con đến lớp. Lên lớp 5, Thành sang ở với bố để vừa học vừa chữa bệnh. Những năm tháng đến trường với Thành là cả một sự nỗ lực không mệt mỏi. Mặc cảm, tự ti bị xóa bỏ, thay vào đó là sự tự tin, nhẫn nại, chịu khó học hỏi bạn bè, không chịu đầu hàng số phận. Với quyết tâm trong học tập, Thành vinh dự là học sinh khuyết tật đầu tiên trên cả nước được xét tuyển thẳng vào Khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh. 
 
Sinh viên Lê Văn Thành trong ngày nhận xe lăn tài trợ
 
Người bạn đồng hành cùng em trên con đường đến trường là người cha chịu thương, chịu khó ngày lại ngày âm thầm cõng em tới trường. 15 năm, vào mỗi buổi sáng, dù nắng hay mưa, không quản đường sá xa xôi, bất chấp tuổi tác, vết thương hành hạ liên miên, ông Mão vẫn lặng lẽ cõng con đi học. Vào đại học, sau khi gửi xe vào gara, người cha ấy lại cõng con lên tầng 4, đặt con ngay ngắn vào bàn học rồi trở ra chờ con tan lớp, lại ngược cầu thang đón con trở về. Không bỏ lỡ buổi học nào, hình ảnh người cha cõng con đến trường đã trở thành một hình ảnh đẹp, xúc động lòng người. Không chỉ cõng đi học, hôm nào ngoại khóa hay sinh hoạt đoàn, sinh hoạt lớp, ông Mão cũng cõng Thành tham gia đầy đủ để con trai hòa đồng với bạn bè.
 
Là tấm gương sáng về nghị lực vươn lên, không đầu hàng số phận, Thành luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của thầy cô, bạn bè cũng như các doanh nghiệp và các tổ chức ngoài xã hội. Vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh phối hợp với Hội Cựu chiến binh Vì hòa bình Việt Nam, quỹ Những trái tim Huế đã tổ chức trao tặng xe lăn điện cho Lê Văn Thành nhằm góp phần giúp em có được những thuận tiện trong đi lại, sinh hoạt, giảm thiểu những khó khăn mà em đang phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày.
 
Chia sẻ với chúng tôi, PGS.TS Phạm Minh Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết: Lê Văn Thành là trường hợp đặc biệt. Do bị nhiễm chất độc điôxin nên Thành được miễn học phí theo Nghị định 49 của Chính phủ. Khi biết hoàn cảnh đặc biệt này, một số giáo viên của trường đã soạn một giáo trình riêng phù hợp với khả năng của Thành, khuyến khích em vươn lên trong học tập.

Phan Tuyết

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác