Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

08:10, 12/10/2013

TẠI HÀ NỘI:

 

22h30: Đã quá một tiếng rưỡi so với giờ kế hoạch nhưng cánh cửa Nhà tang lễ vẫn mở cửa đón dòng người lên đến hàng vạn đang lặng lẽ xếp hàng vào viếng Đại tướng. Ban tổ chức vừa thông báo sẽ mở cửa Nhà tang lễ đến 0h ngày 13/10.

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Ảnh:
Minh Thăng

 
TẠI HÀ NỘI:

21h: Những ngả đường Hà Nội dường như đều tập trung đổ dồn về số 5 Trần Thánh Tông, nơi linh cữu của Đại tướng chuẩn bị về nơi yên nghỉ…

Võ Nguyên Giáp

Những gương mặt quen và không quen, những ngôn ngữ của các dân tộc 54 anh em đang chung sống trên dải đất hình chữ S…, những bác nông dân, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên, các công chức, viên chức, học sinh, thiếu niên, nhi đồng… trên khắp cả nước… đêm nay dường như đều cố gắng hết mức có thể, để đến được địa chỉ số 5 Trần Thánh Tông, nơi đang đặt linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Con phố Trần Hưng Đạo hôm nay dường như chật lại. Tự thân mỗi người, từ trong sâu thẳm đều thể hiện sự kính trọng, tiếc thương với Đại tướng theo cách của mình, dù là những hành động nhỏ nhất: các phương tiện chậm rãi lưu thông trên các con phố, và tự động dẹp vào bên nhường đường cho những người đi viếng…

Võ Nguyên Giáp 

Chúng tôi cũng bắt gặp những tốp nhỏ các bác trung tuổi, người đi theo gia đình, người đi theo đồng đội… Gương mặt vẫn chưa hết ngơ ngác và đầy ưu tư. Nhiều bác cựu chiến binh từ các tỉnh ngoài về Hà Nội viếng Đại tướng, nghỉ chân bên lề đường đỏ sẫm ánh đèn đêm…

Phố Hàn Thuyên, Lò Đúc, Trần Nguyên Hãn…, những con phố xung quanh hay nối thẳng đến số 5 Trần Thánh Tông đêm nay đều thành những tuyến phố đi bộ. 20h40 phút – thời điểm gần “chạm” 21h – dòng người vẫn không ngừng tuôn chảy.

Võ Nguyên Giáp 

Tại số 5 Lý Thường Kiệt, ngay trước trụ sở Thông Tấn xã Việt Nam, hàng ngàn người dân tập trung quanh những bức ảnh được đặt trang trọng trên các khung gỗ: phóng sự ảnh đặc biệt về cuộc đời Đại tướng, những thời khắc lịch sử trong cuộc đời binh nghiệp; những hình ảnh đời thường, những kỷ niệm của Đại tướng với Hồ Chủ tịch, với đồng đội, với nhân dân…

Đêm nay, Hà Nội dường như thức trắng đêm tưởng nhớ Đại tướng…

20h: Dòng người chờ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn kiên nhẫn xếp thành hàng đôi, dài đến 5km, chiếm lĩnh toàn bộ phố Hàng Chuối tới ngã năm Trần Hưng Đạo, vòng đến nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.

Theo thông báo mới nhất từ Ban tổ chức, lễ viếng Đại tướng tại nhà tang lễ quốc gia sẽ kết thúc lúc 21h, đúng như kế hoạch ban đầu, chứ không phải đến 6h sáng mai như thông báo chiều nay.

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Ảnh: Phạm Hải

15h: Ban tổ chức Quốc tang quyết định tổ chức lễ viếng Đại tướng suốt đêm nay, cho đến 6h sáng mai, thay vì kết thúc lúc 9h tối như dự kiến ban đầu. Lượng người đổ về nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông không ngừng tăng. Rừng người đã kéo dài đến tận đường Trần Hưng Đạo.

Võ Nguyên Giáp
Ảnh: Cẩm Quyên
Từ đầu giờ chiều, lượng người đổ về khu vực Nhà tang lễ Quốc gia tại Hà Nội liên tục tăng cao đến mức có dấu hiệu quá tải. Tại Quảng Bình, TP HCM và các địa phương khác các đoàn người đến viếng Đại tướng vẫn kéo dài.

 

Nhà tang lễ quốc gia Hà Nội

Buổi trưa tại Hà Nội trời nắng gay gắt nhưng không ngăn được dòng người xếp hàng chờ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp mỗi lúc một đông. Người dân đi theo hàng ba, hàng bốn từ những con phố dẫn vào nhà tang lễ. Trong dòng người có nhiều cụ già, một số cụ sức khỏe yếu có nguy cơ bị ngấtđược dìu vào thẳng sân nhà tang lễ.

Vieng-DT-3a-2831-1381570103.jpg

Khung cảnh bên ngoài Nhà tang lễ quốc gia Hà Nội chiều nay.

Sang đầu giờ chiều, một số khu vực như đoạn trên phố Hàn Thuyên có dấu hiệu quá tải do dòng người đổ về quá đông. Đội thanh niên tình nguyện phải căng ra đảm bảo dòng người được lưu chuyển. Ban tổ chức phải liên tục nhắc nhở trên loa yêu cầu người dân đến viếng giữ trật tự, không chen lấn. Từ 14h50, đoàn người đến viếng buộc phải dừng lại ở cổng để những người trong sân vào viếng.

Lúc 12h: Ban tổ chức thông báo ngừng cho người dân vào viếng và yêu cầu lực lượng bảo vệ bên ngoài vườn hoa Yersin giữ trật tự. Ước tính trong khoảng thời gian ngắn ngủi mở cửa tự do, hơn một nghìn người dân đã viếng linh cữu Đại tướng. Những người chờ bên ngoài được thông báo đến 15h sẽ tiếp tục được vào viếng sau khi các đoàn hoàn tất. Họ tiếp tục xếp hàng dài và tranh thủ ăn bánh mì trong lúc chờ đợi. Lễ viếng diễn ra liên tiếp không có giờ nghỉ trưa và một số người dân được xếp xen kẽ đi cùng với các đoàn tỉnh và cơ quan đoàn thể.

Lúc 10h30: Sau các đoàn viếng chính thức của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành, những người dân đầu tiên được vào viếng linh cữu Đại tướng trong nhà tang lễ.

Những cá nhân đầu tiên vào viếng Đại tướng đi theo hàng trật tự gồm khoảng 60 người mỗi nhóm. Đây là những người đang đứng chờ ở vườn hoa Yersin và được Ban tổ chức mời vào viếng, gồm cả người cao tuổi, cựu chiến binh và một số thanh niên. Lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia lập các đoàn cá nhân vào viếng và một số còn thay nhau quạt cho các những người cao tuổi trong đoàn đứng chờ.

Cô Nguyễn Thị Sinh, 63 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết đã rời nhà đến Nhà tang lễ từ lúc 6h. Cô đứng theo dõi các nghi lễ qua màn hình ở vườn hoa Yersin bên ngoài và bất ngờ được Ban tổ chức mời vào trong viếng khiến cô rất xúc động. Trong nhóm cá nhân đầu tiên vào viếng còn có ông Tô Xuân Thanh, 60 tuổi, ở Quảng Xương, Thanh Hoá. Ông đi xe máy từ quê ra Hà Nội từ tuần trước và cũng đã xếp hàng vào tưởng niệm Đại tướng tại nhà riêng 30 Hoàng Diệu. 

Khi biết thông tin Ban tổ chức lễ tang mở cửa cho cá nhân vào viếng, hàng nghìn người đang đổ về khu vực xung quanh nhà tang lễ. Trong các đoàn đang xếp hàng vào viếng có đội tuyển U19 Việt Nam, đứng đầu là Trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi, HLV trưởng Guillaume Graechen và các cầu thủ.

Bên trong nhà tang lễ nơi quàn thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 60 sĩ quan cấp tướng túc trực bên linh cữu theo nghi thức trang trọng nhất của quân đội. Hàng nghìn người trong các đoàn đang lặng lẽ xếp hàng trên sân nhà tang lễ. Mọi người phần lớn mặc đồ tang, riêng đoàn quân đội vận quân phục, gương mặt trang nghiêm.

Khu vực trước cửa nhà tang lễ bị cấm đường, nên hàng nghìn người dân tập trung tại các con phố lân cận như Trần Hưng Đạo, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Công Trứ... Nhiều cựu chiến binh mặc quân phục, đeo huân, huy chương trên ngực. Khi tiếng nhạc “Hồn tử sĩ” vang lên, nhiều người ôm mặt bật khóc.

Lúc 9h30 , tại Đắc Lắc: Cùng với hơn 200 địa điểm lập bàn thờ trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc, tại Nhà truyền thống, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được tổ chức trang nghiêm; thể hiện lòng kính trọng và tiếc thương sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắc Lắc đối với Đại tướng…

Rất nhiều người đến tham dự lễ viếng. Trong đó có những cán bộ lão thành cách mạng, các cựu chiến binh, cán bộ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; đông đảo giáo viên, đoàn viên thanh niên, và học sinh, sinh viên cùng nhân dân các dân tộc địa phương. 

Tất cả đều xếp hàng ngay ngắn, trang nghiêm, thứ tự bước vào thắp hương; kính cẩn, nghiêng mình trước bàn thờ và di ảnh của Đại tướng. 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh Văn, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo quân sự tài ba, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh đầu tiên, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách, và những cống hiến to lớn của đồng chí trong lòng dân là vị tướng của nhân dân, mãi mãi lưu truyền trong lịch sử dân tộc.

 

Tổng Bí thư ghi sổ tang

Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, quân đội ta để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyện mãi mãi học tập tư tưởng, đạo đức, và tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của đồng chí. Xin vĩnh biệt đồng chí. Xin gửi tới gia đình đồng chí Đại tướng lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát này.

Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vị Tổng Tư lệnh đầu tiên, Tên tuổi, sự nghiệp nhân cách in đậm trong lòng dân, là vị tướng của nhân dân. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn, tiếc thương sâu sắc của chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí. Xin vĩnh biệt đồng chí. Xin gửi tới gia đình đồng chí Đại tướng lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát này".

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.


Với 103 năm tuổi đời, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng mạng cao quý: “Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ngày đó”, đồng chí là tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực, đã dành trọn cuộc đời cho Đảng, cho dân, cho đất nước. Là vị Tướng của nhân dân, được nhân dân yêu mến, kính trọng, tên tuổi Đại tướng sẽ mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc. Là một biểu tượng tiêu biểu của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đấu tranh không mệt mỏi vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới, đồng chí còn là một vị tướng huyền thoại, được bạn bè quốc tế vinh danh, nghiêng mình và khâm phục.

Trước anh linh đồng chí, chúng tôi nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, hoàn thành mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” như tâm nguyện suốt đời của đồng chí".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi sổ tang: "Hà Nội ngày 12/10/2013, chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình, kính viếng và tiễn Đại tướng tới nơi an nghỉ vĩnh hằng. Xin chia sẻ với đau thương vô hạn của phu nhân và toàn gia quyến. Kính viếng!".

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ghi sổ tang: "Hà Nội ngày 12/10/2013, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam vô cùng thương tiếc vĩnh biệt đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, người Đảng viên Cộng sản trung kiên, người lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng đầu tiên, người anh cả kính yêu của quân đội nhân dân Việt Nam. Chính phủ mãi mãi ghi nhớ, biết ơn công lao to lớn và nguyện học tập noi gương đồng chí.

Chúng tôi nguyện chung sức chung lòng hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân. Xin chia buồn sâu sắc đến gia quyến đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp – huyền thoại sống mãi với Tổ quốc ta, nhân dân ta".

Lúc 9h tại Quảng Bình, Ban tổ chức Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tổ chức diễn tập đưa linh cữu của Đại tướng từ sân bay Đồng Hới tới Vũng Chùa. 

Quãng đường dài chừng 60km và trời mưa to nhưng các lực lượng tham gia diễn tập luôn giữ vững tinh thần quyết tâm cao nhất để công việc ngày mai diễn ra trọn vẹn.

Lúc 8h40, tại TP Hồ Chí Minh: 
Từng dòng người đang xếp hàng để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong dòng người đến viếng có rất đông cựu chiến binh là những người từng chiến đấu ở Điện Biên, Trường Sơn năm xưa.

 

 

Người dân TP HCM vào Hội trường Thống Nhất viếng Đại tướng

Trong ký ức của Đại tá Đinh Công Ty, người từng được tiếp xúc với Đại tướng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng vô cùng gần gũi. Ông quan tâm tới từng bữa ăn của chiến sĩ như của một người cha, người anh.

 

Trong số những bạn trẻ từng được gặp gỡ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh Nguyễn Văn Trãi, công dân trẻ danh dự của thành phố Hồ Chí Minh, người đã vinh dự được gặp Đại tướng một lần. Anh nhớ lại lời căn dặn xúc tích của Đại tướng: "Trước khi giữ một chức vụ nào đó, phải là một con người đúng nghĩa".
 
Tại Hà Nội:

Lúc 8h30, gia quyến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu rời nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội về quê hương Quảng Bình để chuẩn bị hoàn thành những thủ tục cuối cùng cho lễ an táng Đại tướng.

Võ Nguyên Giáp

Gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu rời khỏi nhà 30 Hoàng Diệu

 

Tại nhà tang lễ Quốc gia:

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Võ Nguyên Giáp

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng

Võ Nguyên Giáp

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an

Các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Võ Nguyên Giáp
Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Lúc 7h55, tại Hà Nội: Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu vào viếng. Vòng hoa của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được đặt trang trọng trước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Vũ Trọng Kim thay mặt đoàn thắp hương tưởng nhớ Đại tướng. Đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng.

Võ Nguyên Giáp 

Đoàn đi vòng quanh linh cữu để vĩnh biệt Đại tướng. Ông Vũ Trọng Kim thay mặt đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc chia buồn với gia quyến Đại tướng.

Lúc 7h40, tại Hà Nội: Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu vào viếng Đại tướng. Vòng hoa Đoàn Quốc hội đặt ở vị trí chính giữa, trước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thay mặt đoàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiến lên lư hương để thắp hương tưởng nhớ Đại tướng.

Võ Nguyên Giáp 

Sau phút mặc niệm của đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các thành viên trong đoàn đại biểu đi quanh linh cữu Đại tướng. Cùng đi có các Phó Chủ tịch Quốc hội. Các thành viên trong đoàn đến chia buồn với gia quyến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thay mặt đoàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi vào sổ tang.

Lúc 7h50, tại Hà Nội: Đoàn đại biểu Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng. Thay mặt đoàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thắp hương tưởng nhớ Đại tướng.

Võ Nguyên Giáp 

Võ Nguyên Giáp 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu trong đoàn dành một phút tưởng niệm Đại tướng. Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đi vòng quanh linh cữu để vĩnh biệt Đại tướng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên trong đoàn tới chia buồn với gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Lúc 7h40, tại Hà Nội: Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu vào viếng Đại tướng. Vòng hoa Đoàn Quốc hội đặt ở vị trí chính giữa, trước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thay mặt đoàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiến lên lư hương để thắp hương tưởng nhớ Đại tướng.

Sau phút mặc niệm của đoàn đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các thành viên trong đoàn đại biểu đi quanh linh cữu Đại tướng. Cùng đi có các Phó Chủ tịch Quốc hội. Các thành viên trong đoàn đến chia buồn với gia quyến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thay mặt đoàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi vào sổ tang.

Cũng lúc này, tại nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở 30 Hoàng Diệu, Hội đồng hương Quảng Bình mang di ảnh của Đại tướng đến chào tiễn biệt Đại tướng lần cuối trước khi vào Quảng Bình cho tang lễ ngày 13/10.

 Võ Nguyên Giáp

Lúc 7h35, tại Hà Nội: Tiếp sau đoàn đại biểu Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu Đoàn đại biểu Nhà nước tiến vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đoàn đại biểu Nhà nước chuẩn bị làm lễ viếng.

Võ Nguyên Giáp 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiến lên lư hương để thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau phút mặc niệm trên nền nhạc tưởng niệm, đoàn Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đi vòng quanh linh cữu Đại tướng để vĩnh biệt vị Đại tướng có nhiều công lao to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, được nhân dân yêu quý, kính trọng; được bạn bè thế giới ngưỡng mộ.

Võ Nguyên Giáp 

 

Chủ tịch nước ghi sổ tang

Lúc 7h30, tại Hà Nội: Linh cữu của Đại tướng được quàn ở chính giữa, được phủ lá quốc kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Võ Nguyên Giáp

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  Võ Nguyên Giáp

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đoàn đại biểu Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nghiêng mình tưởng nhớ Đại tướng, tiến về linh cữu để chia sẻ với gia quyến của Đại tướng.

Lúc 7h25, tại Hà Nội: Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông chính thức bắt đầu từ. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tuyên bố chính thức bắt đầu lễ viếng.

Ngay sau tuyên bố bắt đầu lễ viếng, đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu vào viếng. Một không khí đau buồn bao trùm nhà tang lễ.

Chính giữa nhà tang lễ, trên cùng là cờ Tổ quốc cùng băng đen với dòng chữ “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội từ khóa 1 đến khóa 7”. Phía dưới là di ảnh Đại tướng trong quân phục uy nghiêm mà nhân hậu.

Lúc 7h15 tại Hà Nội: Tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, công tác chuẩn bị cho lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hoàn tất.

Trước đó, 7h10 phút, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn viếng của các bộ ngành TƯ đã có mặt tại sảnh nhà Tang lễ Quốc gia, chuẩn bị vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bên trong, Linh cữu Đại tướng được phủ bên trên lá cờ Tổ quốc, được quàn chính giữa nhà tang lễ, hai bên là hai hàng tiêu binh. Gia quyến của Đại tướng đứng quanh linh cữu của Người sau lễ phát tang.

Lúc 6h40, tại TP Hồ Chí Minh: Từ sáng sớm, tại Hội trường Thống nhất TP.HCM, hàng nghìn người đã có mặt và xếp hàng theo thứ tự để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban mặt trận TP HCM cũng đã có mặt. Trên cổng hội trường thống nhất đã treo dải băng tang mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội từ khóa 1 đến khóa 7”.

 Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp 

Bên trong hội trường, bên trái là khu trưng bày những tư liệu về tiểu sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ở phía bàn thờ, di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt trang trọng. Phía trên bàn thờ đặt di ảnh Đại tướng là lá cờ Tổ quốc, phía dưới Quốc kỳ là dòng chữ nổi bật trên nền tang đen “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội từ khóa 1 đến khóa 7”.

Lúc 6h30, tại Hà Nội: Đoàn Ban Tổ chức lễ Quốc tang do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, phủ cờ Tổ quốc lên linh cữu Đại tướng.

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp 

Tại Quảng Bình: Tuy 7h30 sáng 12/10, Lễ viếng chính thức Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới bắt đầu tuy nhiên ngay từ 6h sáng, đông đảo quần chúng nhân dân Quảng Bình đã có mặt tại hội trường UBND tỉnh để đợi viếng Đại tướng.

Võ Nguyên Giáp 

Ở thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) trời đang mưa nặng hạt nhưng từ tờ mờ sáng, các lực lượng làm nhiệm vụ đã có mặt đầy đủ vào vị trí để làm nhiệm vụ. Dọc hai bên đường dẫn vào hội trường UBND tỉnh, lực lượng thanh niên của tỉnh Quảng Bình cầm ảnh, xếp hàng để tưởng niệm Đại tướng.

Bên trong hội trường, bàn thờ và di ảnh của Đại tướng được đặt trang trọng, bên phải là đội quân nhạc.

Lúc 6h, tại Hà Nội: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phùng Quang Thanh và đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị những khâu cuối cùng tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Võ Nguyên Giáp 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phùng Quang Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị những khâu cuối cùng tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Ngay từ tinh mơ, các lực lượng làm nhiệm vụ phục vụ tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có mặt tại các vị trí để thực hiện nhiệm vụ. Ngoài lực lượng công an, cảnh sát giao thông, dân phòng, đội thanh niên tình nguyện cũng có mặt tại các tuyến phố hướng về Nhà tang lễ Quốc gia để chuẩn bị hỗ trợ đảm bảo trật tự giao thông trong Lễ viếng Đại tướng.

Lúc 5h30, tại Hà Nội: Tại khu vực Nhà tang lễ quốc gia, vào lúc 5h30, những công tác chuẩn bị cuối cùng cũng đã được tiến hành. Đông đảo phóng viên báo chí trong và ngoài nước cũng có mặt từ rất sớm để ghi nhận không khí trước khi Lễ viếng chính thức bắt đầu.

Bên ngoài Nhà tang lễ Quốc gia, dù trời vừa hửng sáng, nhưng đã có hàng chục người dân, trong đó có những người đi từ ngoài khu vực nội thành Hà Nội để dự Lễ viếng.

Bác Nguyễn Thị Quy, một người dân ở Thủ đô cho biết, dù biết rằng không thể được vào nhưng để tỏ lòng tiếc thương và đưa tiễn vị Đại tướng tài đức của dân tộc, bác đã đến rất sớm. Dù không được vào, nhưng Ban tổ chức có lắp các màn hình lớn nên bác có thể theo dõi được.

Võ Nguyên Giáp 

 

Hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Nhà tang lễ quốc gia sáng sớm nay

Sáng nay (12/10), lễ viếng chính thức Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu tổ chức đồng thời ở Hà Nội, Quảng Bình và TP HCM.

Tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội), nơi quàn linh cữu Đại tướng, lễ viếng sẽ diễn ra từ 7h30 đến 21h với sự có mặt của Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quân ủy Trung ương, gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Lãnh đạo cấp cao nước ngoài; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Hà Nội; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; các đoàn quốc tế và ngoại giao, Cựu chiến binh Việt Nam, các bộ, ngành đoàn thể Trung ương, địa phương.

Võ Nguyên Giáp 

Ngày 13/10, di quan Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông ra sân bay Nội Bài qua các đường: Trần Thánh Tông – Tràng Tiền – Hàng Khay – Tràng Thi – Điện Biên Phủ - Độc Lập – Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu – Trần Phú – Sơn Tây – Kim Mã – Cầu Giấy – Phạm Văn Đồng – Thăng Long – Sân bay Nội Bài.

Dự kiến, đoàn đưa thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến Sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) vào 12h30 ngày 13/10. Từ Sân bay Đồng Hới, đoàn xe di chuyển tới Vũng Chùa – Quảng Đông – Quảng Trạch- Quảng Bình.

Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được truyền trực tiếp trên hệ thống của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và báo VietNamNet.

Võ Nguyên Giáp

 

Người dân vái vọng Đại tướng từ bên ngoài nhà tang lễ quốc gia, Hà Nội. Ảnh: Thủy Chung

 

Võ Nguyên Giáp

 

Các cụ lão thành biết có truyền hình trực tiếp vẫn muốn ra gần nhà tang lễ để theo dõi dù chỉ qua màn hình. Ảnh: Thủy Chung

Võ Nguyên Giáp

Màn hình lớn đặt bên ngoài vườn hoa bên ngoài nhà tang lễ để người dân theo dõi lễ quốc tang

 

Tại TP HCM:

5h sáng, trong sáng sớm mưa phùn, hàng trăm người dân đã lặng lẽ xếp hàng trước hội trường Thống Nhất để được là những người đầu tiên vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đúng 7h25, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã đọc diễn văn khai mạc lễ viếng, lễ truy điểm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Quân nói: “Đồng chí mất đi là một mất mát to lớn đối với Đảng, Quân đội và nhân dân… Với lòng tiếc thương vô hạn, TPHCM trang trọng tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

7h30 đoàn đầu tiên bước vào viếng Đại tướng là đại diện Thành ủy, UBND, UBMTTQ TPHCM. Ông Trần Quốc Hương 92 tuổi, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, người chỉ huy lực lương tình báo Việt Nam - là người trong đoàn đầu tiên vào viếng.

Dù phải ngồi trên xe lăn, ông Hương tới bàn thờ thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trả lời PV VietNamNet khi thắp hương xong cho Đại tướng, ông Hương đã bật khóc. Ông cho biết đã nhiều lần vào viện thăm Đại tướng khi ông nằm dưỡng bệnh.

“Đối với tôi, ngày này không đột ngột, nhưng khi nó xảy ra vẫn có cảm giác bàng hoàng, xúc động…” - ông Hương nghẹn ngào nói.

 

Một số hình ảnh tại hội trường Thống Nhất, TPHCM:

 

Võ Nguyên Giáp

 

Võ Nguyên Giáp

 

Võ Nguyên Giáp

Võ Nguyên Giáp

Tại Quảng Bình: Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được bố trí trang nghiêm với lá quốc kỳ và dải băng tang, phía dưới là dòng chữ trắng trên nền đen có nội dung: “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội từ khóa 1 đến khóa 7”. Hai bên bàn thờ là 8 vòng hoa mang dải băng đen, bên phải bàn thờ là đoàn quân nhạc phục vụ lễ viếng, bên trái là đại diện gia đình, bà con thân quyến của Đại tướng.

Đoàn đại biểu dòng họ Võ quê hương Đại tướng cũng đã tới viếng.

Trước đó, mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng bà con quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn đội mưa và có mặt từ rất sớm để chờ vào viếng Đại tướng. Hàng nghìn người dân đã về hội trường UBND tỉnh Quảng Bình để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lễ viếng đã chính thức bắt đầu từ 7h30. Đầu tiên là Đoàn đại biểu lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đoàn đại biểu BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Bình cùng các cơ quan trong tỉnh đã tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 
Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được quàn tại Nhà tang lễ quốc gia - Số 05 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Linh cữu và di ảnh Đại tướng trong nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, sáng ngày 12/10. Ảnh: Tri thức
 
Đúng 7h30, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ chính thức bắt đầu. Song song với lễ viếng ở Hà Nội, tại TP. Hồ Chí Minh và Quảng Bình cũng diễn ra lễ viếng.
 
Các màn hình lớn gần khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, rất đông Nhân dân đã đến để chứng kiến những hình ảnh phát từ Nhà tang lễ
 
Người dân quây quần bên màn hình lớn
 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần lúc 18h09 ngày 4/10/2013, hưởng thọ 103 tuổi. Để ghi nhận công lao và những đóng góp to lớn của Đại tướng, Đảng và Nhà nước đã quyết định tổ chức lễ tang theo nghi thức quốc tang, bắt đầu từ 12h00 ngày 11/10/2013 đến 12h00 ngày 13/10/2013.
 
Đoàn xe của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại ngã 6 Lê Thánh Tông - Trần Hưng Đạo tiến về Nhà tang lễ
 
Trong suốt 48 giờ này, tất cả các cơ quan, công sở và nhà dân trên cả nước treo cờ rủ và ngừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí. Nhiều kênh, chương trình truyền hình về thể thao và giải trí cũng tạm dừng phát sóng trong thời gian diễn ra quốc tang.
 
Trong dòng người đổ về viếng Đại tướng, có rất nhiều những người bạn nước ngoài
 
Sáng nay, từ 7h30 đến 12h, các đoàn của Ban Chấp hành Trung ương, đoàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn của Chủ tịch nước, đoàn của Chính phủ, đoàn của Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn Quân ủy Trung ương, Gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; các đoàn viếng của lãnh đạo cấp cao nước ngoài; các đoàn viếng của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Hà Nội; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; các đoàn quốc tế và ngoại giao...; đoàn Cựu chiến binh Việt Nam sẽ lần lượt vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi đến giờ tổ chức viếng.
 
Buổi chiều là thời gian dành cho các đoàn viếng của các tỉnh, thành phố; các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương. Từ 15h đến 23h, Ban Tổ chức lễ tang bố trí thời gian viếng dành cho các đoàn còn lại và các cá nhân. Theo dự kiến ban đầu, thời gian viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ kéo dài đến 21h ngày 12/10, nhưng trước nhu cầu lớn của người dân, Ban Tổ chức lễ tang quyết định kéo dài lễ viếng đến 23h cùng ngày.
 
Lễ viếng tại Quảng Bình quê hương của Đại tướng được tổ chức tại trụ sở UBND tỉnh; lễ viếng thứ tại TP. Hồ Chí Minh được tổ chức ở Hội trường Thống Nhất.
 
Theo nghi thức quốc tang, Ban Tổ chức lễ tang đã chuẩn bị sẵn các vòng hoa để các tổ chức, cá nhân đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
* Đêm qua 11/10, lực lượng cảnh sát và quân đội đã tổ chức diễn tập đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ nhà tang lễ Bộ Quốc phòng qua Lăng Bác, về nhà riêng tại số 30 Hoàng Diệu trước khi ra sân bay Nội Bài để vào Quảng Bình. Mặc dù tại số 30 Hoàng Diệu, gia đình Đại tướng đã đóng cửa đón khách từ 21h30 thứ Năm, ngày 10/10 nhưng đêm qua, hàng nghìn người vẫn kéo về khu vực này, thắp nến và đặt hoa bên ngoài nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tưởng nhớ.
 
 
Trong 2 ngày diễn ra Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thành đoàn Hà Nội huy động gần 6.000 thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động phục vụ Quốc tang Đại tướng. Các tình nguyện viên này thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia phục vụ, hướng dẫn nhân dân vào viếng lễ Quốc tang Đại tướng tại Nhà tang lễ Quốc gia - Số 5, Trần Thánh Tông; trông giữ xe miễn phí, phục vụ nước uống miễn phí; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, các khu vực xung quanh và toàn bộ tuyến đường từ Nhà tang lễ Quốc gia tới đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội)..., tham gia trực và hỗ trợ cơ quan chức năng hướng dẫn phân làn, đảm bảo trật tự tại 14 chốt giao thông trọng điểm.
 
Hình ảnh cờ rủ tại Trụ sở Bộ Ngoại Giao
 
Tại nhà Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu, nơi Đại tướng đã gắn bó từ năm 1954, sáng sớm, khi Hà Nội còn chìm trong sương sớm đã có người đến kính cẩn tiễn biệt Người.
 
Các chiến sĩ cảnh vệ cho biết suốt đêm qua không lúc nào cánh cửa này không có người dân đứng.
 
Tại nhà Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu, những người thân của gia đình trong trang phục đen vào trong để chuẩn bị cho Lễ tang.
 
Đường Hoa ban, những cây hoa mang về từ núi rừng Tây Bắc, từ Điện Biên Phủ trồng trước Đại tưởng niệm Liệt Sĩ Quốc gia, gần ngôi nhà 30 Hoàng Diệu của Người. Sáng nay, con đường như trầm mặc hơn.
 
Sáng nay, tại Nhà tang lễ Quốc gia, Bên di hài Đại tướng sau lễ di quan, các con của người đã tề tựu bên Đại tướng. Ảnh QĐND

 Quốc kỳ Phủ lên linh cữu Đại tướng. Ảnh: QĐND
 
  
6 giờ 30 phút: Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Lễ Quốc tang dẫn đầu đoàn vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phó Thủ tướng tuyên bố Lễ viếng bắt đầu. Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn vào viếng. Ảnh: QĐND.
 
Đúng 7h15' sáng nay, 12/10, Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính thức tổ chức lễ viếng sau lễ phát tang tại nhà Tang lễ Quốc gia. Lễ viếng Đại tướng diễn ra đồng thời tại Hà Nội, Quảng Bình, TPHCM… Nghi thức công bố danh sách thành viên Ban lễ tang được tiến hành ngay sau đó. Đứng đầu Ban lễ tang là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
7h24’, Trưởng Ban tổ chức lễ tang, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn thông báo về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, Bộ Chính trị quyết định tổ chức Quốc tang Đại tướng. 7h27’, Phó Thủ tướng tuyên bố Lễ viếng bắt đầu.
 
7h30’, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào viếng Đại tướng.
 
7h33’, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Nhà nước vào viếng. Điệu nhạc “hồn tử sĩ” vang lên.
 
7h40’, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu các cơ quan của Quốc hội đi quanh linh cữu để vĩnh biệt Đại tướng. Tham dự đoàn có các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm các UB, Hội đồng dân tộc của Quốc hội, các cơ quan, ban đảng của Quốc hội.
 
Đoàn dừng lại giây phút chia sẻ, phân ưu với gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chủ tịch Quốc hội ghi sổ tang chia buồn về sự ra đi của Đại tướng.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào viếng Đại tướng. Ảnh Quang Phong - Dantri
 
7h50’, đoàn đại biểu Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu vào viếng Đại tướng. Các Phó Thủ tướng cùng các Bộ trưởng tham gia đoàn.
 
Thủ tướng thắp nén hương thơm. Cả đoàn đại biểu Chính phủ dành một phút mặc niệm Đại tướng.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên Chính phủ đi vòng quanh linh cữu để vĩnh biệt Đại tướng. Thủ tướng dừng lại chia buồn với gia quyến vị Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam.
 
7h55’, Đoàn Đại biểu UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim kiêm Tổng Thư ký Mặt trận dẫn đầu vào viếng Đại tướng. Vòng hoa của Đoàn chủ tịch MTTQ Việt Nam mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim thắp hương tại lư hương trên bàn thờ Đại tướng.
 
Lễ viếng tại TP HCM
 
Đồng thời với Hà Nội, lễ viếng cũng được tổ chức tại Hội trường Thống nhất TP HCM. Ngay từ 6h sáng, dòng người đổ về đây để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp càng ngày càng đông khiến Hội trường Thống nhất chật kín người.Những con đường dẫn tới Hội trường Thống nhất như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hàn Thuyên, Lê Duẩn, Nguyễn Du… đông hơn thường lệ. Ngay trong khuôn viên Hội trường, khách đến viếng đã ngồi chật kín các bàn tiếp khách.
Lễ viếng tại Quảng Bình
 
Quảng Bình bắt đầu lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cơn mưa kéo dài từ nửa đêm và ngày càng nặng hạt. Từ sáng sớm, hơn 1.000 thanh niên sinh viên trong màu áo xanh tình nguyện ôm ảnh vị tướng, trên 500 người thuộc các ban ngành đoàn thể, đã xếp hàng dài hơn 500m từ ngã tư bưu điện đến trước UBND tỉnh Quảng Bình, nơi tổ chức lễ viếng chính thức.
 
Cảnh sát giao thông cũng tăng cường chốt chặn suốt 1 km trước UBND để đảm bảo an ninh trật tự. Cùng lúc này, Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở huyện Lệ Thủy cũng bắt đầu lễ phát tang cho người thân và mở cửa để người dân vào viếng Bác.
 
Đại diện tang quyến, dòng họ Đại tướng tại Lễ Viếng ở Quảng Bình. Ảnh: Hồng Thúy
 
Lễ Viếng Đại tướng tại Quảng Bình diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt. Ảnh: Hồng Thúy - Hiếu Nguyên

 

Dưới trời mưa Quảng Bình, hàng trăm thanh thiếu niên mang di ảnh tiễn đưa Người - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Người con ưu tú của quê hương.

Tại Hà Nội, bên trong nhà tang lễ, 60 sĩ quan cấp tướng túc trực bên linh cữu Đại tướng. Đây là nghi thức trang trọng nhất của quân đội. Bên ngời, những đoàn người vẫn lặng lẽ xếp hàng bên ngoài nhà tang lễ.

 
* Liên tục cập nhật nhấn ctrl+f5
 
 

T.H

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác