Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

02:10, 12/10/2013


 Bấm Play để xem video.
Mưa dường như chưa muốn dứt trên đất Quảng Bình trong những ngày đồng bào, chiến sĩ cả nước để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị “Đại tướng của nhân dân”, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và mảnh đất gió Lào cát trắng Quảng Bình.

Sáng sớm ngày 12-7, mưa như trút nước trên TP Đồng Hới. Trên sân bay Đồng Hới, mưa trắng trời. Mới tờ mờ sáng, các cán bộ, nhân viên lực lượng nghi lễ phía Nam (thuộc Quân khu 7) nhanh chóng làm công tác chuẩn bị, nhận bộ đàm và tiến về phía đoàn xe phục vụ nghi lễ, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe.

Những bộ phận xe như bánh, gầm, sườn xe… đều được các lái xe phun một loại dầu chuyên dụng. Các anh lý giải, mấy hôm nay Đồng Hới mưa nhiều, phun loại dầu này sẽ hạn chế bùn đất bám vào xe trong quá trình cơ động, và khi vệ sinh xe cũng nhanh hơn, bởi sau chạy thử xe, lực lượng nghi lễ phải tiến hành vệ sinh, trang trí và niêm phong xe sớm chừng nào tốt chừng ấy, để sang ngày mai, các anh sẽ vinh dự thực hiện nhiệm vụ lớn- Đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ sân bay Đồng Hới về nơi an nghỉ cuối cùng tại Vũng Chùa-Đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình).

7 giờ sáng, đoàn xe nghi lễ xếp đội hình trên sân bay Đồng Hới trong mưa lớn. 7 giờ 25 phút, đội hình gồm nhiều chủng loại xe, với số lượng lớn rời sân bay Đồng Hới hướng về Vũng Chùa-Đảo Yến.

Đoàn xe phục vụ tang lễ Đại tướng chạy thử xe từ sân bay Đồng Hới về Vũng Chùa-Đảo Yến.

Những chiếc U-oát mui trần chạy trong mưa lớn gần 2 giờ đồng hồ.

Mặc dù trời mưa to, nhưng ngay trên những km đường đầu tiên, nhiều người dân Quảng Bình đã tạm dừng việc nhà, người mặc áo mưa, người che ô ra ngóng nhìn, dõi theo đoàn xe nghi lễ. Tại các nút giao thông, lực lượng chức năng tiến hành phân làn đường; trên đường đi, nhiều phương tiện ngược chiều đỗ xe vào lề đường để nhường đường, trong đó có nhiều xe mang vòng hoa, có xe mang dải tang đen, trên in dòng chữ "Đoàn viếng tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp"... Những hình ảnh ấy cho thấy, tất cả đều dành trọn vẹn lòng tiếc thương, yêu kính với Người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chiếc linh xa được đưa vào khu vực an táng Đại tướng.

Trời mỗi lúc một mưa nặng hạt. Phía trước xe tiêu binh số 1 là 2 xe u-oát mui trần. Mưa xối xuống những chiếc u-oát ngày càng dữ dội, các đồng chí lái xe liên tục đưa tay lên vuốt nước mưa xiên ngang xuống mặt. Vậy nhưng, cả đoàn xe vẫn hành tiến đúng tốc độ, cự ly quy định. Những khẩu lệnh dứt khoát liên tục được phát ra qua hệ thống bộ đàm, điều khiển đội hình xe chạy đúng theo kế hoạch. Sau một thời gian dài dầm mưa lớn, đoàn xe nghi lễ đã tiến vào con đường trải đá dăm, nối đường nhựa với Vũng Chùa-Đảo Yến. Đó cũng là lúc nắng bắt đầu lên.

Trên cung đường ngược về sân bay Đồng Hới, thời tiết lại diễn biến “ngược 180 độ” so với lúc khởi hành. Cái nắng miền Trung dội hơi nóng hầm hập vào những chiếc U-oat, Zin, Gat. Vậy nhưng, đội nghi lễ vẫn vững vàng tay lái, cơ động đúng đội hình, về sân bay Đồng Hới an toàn.

Sau khi chỉ huy đoàn xe về vị trí quy định, Thượng tá Nguyễn Hoàng Hải, Trưởng Phòng Hậu cần, Bộ tham mưu Quân khu 7 cho biết: Thông qua lần chạy thử xe này, có thể khẳng định chắc chắn, con người và phương tiện đều bảo đảm tốt, sẵn sàng phục vụ lễ an táng Đại tướng vào ngày mai.

Cơ động từ TP Hồ Chí Minh về đất Quảng Bình, không quản ngại mưa nắng miền Trung, lực lượng nghi lễ phía Nam đã tích cực chuẩn bị bảo đảm phương tiện ở trạng thái tốt nhất để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ phục vụ lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Họ đang làm việc bằng trách nhiệm và tình cảm đặc biệt đối với Đại tướng kính yêu.


Nguồn: Báo QĐND

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác