Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

04:09, 21/09/2013

 
Trước đó, lực lượng công binh đã tìm thấy một chiếc ba đờ sốc chưa rõ nguồn gốc cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 500m bằng việc dùng mày dò kim loại vào đêm qua.
 
Họp bàn giữa các lực lượng về kế hoạch tìm kiếm các nạn nhân xấu số
 
Mưa lớn kéo dài trong đêm 20 đến rạng sáng ngày 21/9 mới dứt trên địa bàn xã Nghĩa Hồng khiến mực nước tại Khe Ang nơi chiếc xe 7 chỗ bị cuốn trôi vào chiều 19/9 đang dâng cao tới hơn 1 mét. Công tác tìm kiếm phải tạm dừng vì nước chảy mạnh và xoáy, ánh sáng trên các phương tiện không đủ.
 
Theo ghi nhận của PV Báo điện tử Công an Nghệ An tại hiện trường thì việc tìm kiếm diễn ra rất khẩn trương nhưng cũng bài bản, đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ.
 
Đến 15h30 chiều 21.9, 7 thợ lặn giỏi nhất Nghệ An vẫn đang kiên trì tìm kiếm trong phạm vi cách điểm tai nạn 1km. Theo nhiều thợ lặn kinh nghiệm và người dân quanh đó nhận định thì có thể chiếc xe chỉ cách vị trí tai nạn khoảng 500-800m.
 
Trong lúc đó, đêm qua, 20.9, dù đang rất yếu nhưng ông Trần Văn Ngọ, một trong 2 người sống sót, đã ra hiện trường để mong ngóng và cung cấp cho lực lượng cứu hộ một vài thông tin. Theo ông Ngọ thì lúc ở trong xe, lũ đã đẩy xe lăn nhiều vòng khiến ông bị văng ra và ông có cảm giác dưới sống rất nhiều đá.
 
Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến độc giả.
 
Lực lượng công an, quân đội tìm kiếm dọc theo bờ sông
 
Thời tiết oi bức khiến đội tìm kiếm mất sức khá nhiều
 
Các lực lượng và phương tiện được huy động để tìm kiếm rất đông

Nhóm PV

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác