Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

11:09, 20/09/2013

 
Công an Nghệ An và Quân khu 4 đã điều cả xe cứu hộ chuyên dụng để tiến hành tìm kiếm nhưng vẫn chưa hiệu quả. Hiện, nước thượng nguồn đổ về nhiều nên mực nước không ngừng tăng cao.
 
Trong lúc đó, trời tiếp tục mưa to từng đợt. Sau mỗi cơn mưa, lực lượng cứu hộ lại tiến hành tìm kiếm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Diện tìm kiếm cũng được mở rộng vì rất có thể lũ cuốn chiếc xe đi xa hơn dự kiến ban đầu.
 
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đến các gia đình gặp nạn để động viên, thăm hỏi.
 
Một vài hình ảnh chúng tôi cập nhật từ hiện trường:
 
Lực lượng cứu hộ luôn túc trực, chờ trời ngừng mưa là triển khai tìm kiếm
Hàng trăm người dân tập trung để kịp thời hỗ trợ khi cần thiết
Thợ lặn cố gắng tìm kiếm giữa mưa lũ
Nước dâng ngày càng cao trong lúc mưa không ngớt
Xe cứu thương chờ sẵn
xe cẩu cũng sẵn sàng
 
Đập tràn Khe Ang là một trong 2 điểm đen nguy hiểm nhất khu vực này khi xảy ra mưa lũ. Nhiều tai nạn chết người xảy ra tại đây. Năm 2011, cũng xảy ra vụ một ôtô 4 chỗ bị nước cuốn trôi, may mắn 4 người trên xe kịp thoát thân
 

(Cập nhật lúc 11h) - Vẫn chưa tìm thấy vị trí 5 nạn nhân mất tích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền và ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc sở GTVT Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.
 
Như Báo Công An Nghệ An đã đưa tin, vào lúc 18 giờ ngày 19/9, tại km 46+30 thuộc tỉnh lộ 531 đoạn qua đập tràn Khe Ang xóm Hồng Lợi, xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn) đã cuốn trôi một chiếc ô tô 7 chỗ ngồi khiến 5 người mất tích.
 
Lực lượng chức năng ngóng chờ nước rút trong mưa tầm tã
 
Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An và bộ đội QK4 và xe chuyên dụng, ca nô đã được điều đến tại hiện trường để cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, do trời mưa to kéo dài, nước dưới khe Ang dâng cao, chảy xiết nên đến thời điểm 11 giờ ngày 20/9, tất cả các nạn nhân cùng chiếc ô tô BKS 37A 090.31 vẫn chưa tìm thấy.
 
trong lúc đó, nước lũ vẫn tràn về dữ dội
 
Được biết, chiếc xe trên gặp nạn khi những nạn nhân trên đang trên đường từ huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình về huyện Nghĩa Đàn thì gặp nạn. Khi đi đến địa phận nói trên, mặc dù chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo mức nước đập tràn dâng cao không thể qua lại được nhưng chiếc xe nói trên vẫn cố tình chạy qua.
 
Xe chuyên dụng cũng phải nằm chờ vì chưa thể xác định vì trí ô tô bị cuốn
 
Khi xảy ra sự việc, lái xe (cán bộ Sở GTVT Nghệ An) là ông Trương Văn Thái (SN 1954) và ông Trần Văn Ngọ (SN 1954), trú tại xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn đã đạp cửa thoát ra ngoài sống sót.
 
Chiếc xe và 5 nạn nhân gồm bà Phan Thị Mùi (1969), chị Trần Thị Nga (1976), cháu Vũ Thị Thuỳ Linh (9 tuổi), Vũ Bá Hải (7 tuổi) là vợ, con gái và cháu ngoại của ông Trần Văn Ngọ cùng bà Nguyễn Thị Nhâm (1954) là thông gia với gia đình ông Ngọ đã bị nước cuốn trôi.
 
Đến thời điểm hiện nay, mặc dù thời tiết đang mưa to nhưng lực lượng công an, bộ đội và dân quân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích.
 
Thời gian càng trôi đi, mưa càng to và sự vô vọng càng hiện hữu

Ngọc Thái

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác