Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
09:11, 04/11/2013
Anh Nguyễn Xuân Chiến, quê ở huyện Diễn Châu là một trong những Việt kiều nặng tình với quê hương. Sau khi lập gia đình, vợ chồng anh Chiến quyết định sang định cư tại Ba Lan.
Năm 2011, khi làm ăn thành đạt, vì nặng lòng với quê hương, anh Chiến về Việt Nam thành lập Công ty TNHH chuyên khai thác đá xây dựng tại huyện Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp.
Trong khi đang chuẩn bị bay về Ba Lan thăm vợ con và chuẩn bị cho việc mở rộng thị trường kinh doanh thì chuyện đau lòng đã xảy ra với anh sau vụ mâu thuẫn với nhóm thanh niên và Đặng Ngọc Biện ở thị xã Thái Hòa. Hậu quả là anh Chiến vĩnh viễn ra đi ngay trên mảnh đất đỏ ba zan với bao dự định dang dở.
Trưa 24/11/2012, sau khi ăn cưới tại nhà hàng Lâm Viên, thuộc khối Tân Hiếu, TX Thái Hòa xong, Đặng Ngọc Biện cùng nhóm thanh niên trú ở thị xã Thái Hòa rủ nhau đi hát karaoke tại khối Tân Tiến.
Khoảng 14 giờ cùng ngày, Biện nhờ Vũ Ngọc Hùng chở về nhà. Do để quên chiếc áo khoác trong phòng hát, Biện nhờ anh Hùng vào lấy hộ thì thấy anh Nguyễn Xuân Chiến và Nguyễn Minh Tuấn (bạn của Biện) trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa đang xảy ra xô xát.
Hùng chạy ra nói với Biện là Tuấn bị đánh. Biện chạy ra sau quán, cầm 1 vỏ chai rượu vodka đến trước quán mặt đầy sát khí nói: “Đứa nào đánh anh Tuấn?”. Dứt lời, Biện cầm vỏ chai đánh vào đầu anh Chiến, đít chai cũng bị vỡ từng mảnh.
Chưa hết, Biện cầm cổ chai bị vỡ còn lại trên tay lao đến tiếp tục đâm vào má bên trái anh Chiến gây thương tích. Được mọi người can ngăn, Đặng Ngọc Biện về nhà, còn anh Chiến được đưa đến Bệnh viện Tây Bắc, sau đó chuyển tiếp ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu.
Bị cáo Đặng Ngọc Biện cố tình tránh ánh mắt của gia đình bị hại
|
Nhưng do chấn thương vùng đầu quá nặng, anh Chiến không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng lúc 3 giờ ngày 25/11/2012. Đặng Ngọc Biện sau khi gây án đã đến cơ quan CSĐT CATX Thái Hòa đầu thú.
Lệnh tạm giam đối với Đặng Ngọc Biện (SN 1987) trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An về tội “Giết người” cũng được phê chuẩn và tống đạt ngay hôm đó. Trong ngày đưa anh Chiến về nơi an nghỉ cuối cùng, vợ con ở xa không về kịp.
“Đau lòng hơn là 2 đứa con nhỏ của anh Chiến không hiểu chuyện gì đã xảy ra… cứ gọi bố và hỏi mẹ rằng, bố đi đâu…?”, người nhà của bị hại có mặt tại Tòa tâm sự.
Được biết, trước đây, Đặng Ngọc Biện bị Tòa tuyên phạt về tội Đánh bạc, trong khi kinh tế gia đình không lấy gì làm khá giả. Ngày Biện bị tạm giam, để an ủi, chia sẻ phần nào nỗi đau của gia đình bị hại, trong quá trình điều tra, vợ Biện chạy thốc, chạy tháo tìm đến anh em, bạn bè vay mượn được 20 triệu đồng gửi gia đình bị hại hỗ trợ việc mai táng anh Chiến.
Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án, TAND tỉnh 3 lần đưa bị cáo Đặng Ngọc Biện ra xét xử, nhưng 2 lần bị hoãn vì thiếu người làm chứng và 1 lần Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ một số tình tiết liên quan.
Ngày 31/10/2013, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục đưa bị cáo Đặng Ngọc Biện ra xét xử về tội Giết người theo đề nghị của Viện KSND tỉnh Nghệ An. Do hành vi phạm tội của bị cáo nằm trong khung hình phạt có mức án cao, Tòa chỉ định luật sư thuộc Đoàn Luật sư Nghệ An đến bào chữa cho Đặng Ngọc Biện.
Trong quá trình xét hỏi, bị cáo đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và mong Tòa xem xét giảm hình phạt. Tuy nhiên, trong phần tranh luận, vị luật sư và đại diện Viện KSND tỉnh có những quan điểm chưa thực sự đồng nhất, chủ yếu xoay quanh vấn đề vật chứng liên quan đến kẻ phạm tội cũng như giám định hiện vật thu tại hiện trường.
Vị luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật, giảm hình phạt cho bị cáo.
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Biện 14 năm tù. Về dân sự, ngoài số tiền 20 triệu đồng, bị cáo phải đền bù cho gia đình bị hại 79 triệu đồng và có trách nhiệm nuôi 2 đứa con anh Chiến cho đến khi đủ 18 tuổi.
Thành Vinh
