Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

09:11, 04/11/2013

Những con số này ngày càng tăng, diễn biến ngày càng phức tạp cả về tính chất và mức độ nghiêm trọng đang là mối lo ngại chung của xã hội, gióng lên hồi chuông cảnh báo cho mọi gia đình, nhất là các bậc làm cha, làm mẹ trong việc giáo dục con em trước những ảnh hưởng tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường…
 
Cách đây không lâu, người tham gia giao thông trên các tuyến 22/12, QL1A đoạn qua địa phận huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh kinh hoàng khi gặp một toán cướp chuyên dùng hung khí như dao, kiếm, mác… ra tay bất kỳ lúc nào khi nạn nhân chống trả.
 
Khi lực lượng Công an vào cuộc, ít ai ngờ rằng, những tên cướp táo tợn, liều lĩnh đó đang ngồi trên ghế nhà trường, hành trang vào đời là cái bút, cuốn sách, tấm bảng đen, nhưng do ăn chơi, đua đòi, các em đã móc nối với nhau thành ổ nhóm, thực hiện hành vi phạm tội, gồm:
 
Lê Anh Tuấn (SN 1996), Phan Xuân Trường (SN 1992) đều trú tại thôn 12, xã Xuân Thành và Trần Văn Thương (SN 1996) trú tại thôn Linh Vương, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, bị cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân khởi tố về tội “Cướp giật tài sản”.
 
Cũng với tội danh trên, ngày 15/10, Công an huyện Nghi Xuân bắt các đối tượng Trần Xuân Diệu (SN 1995), Nguyễn Văn Tú (SN 1993), Nguyễn Sinh Nhật (SN 1993) đều trú ở khối phố 8, thị trấn Xuân An và Phan Văn Đình (SN 1994) trú ở xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, là thủ phạm gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn.
 
Một số đối tượng phạm tội khi còn ngồi trên ghế nhà trường
 
Báo động hơn, khi những ổ nhóm trộm cắp bị cơ quan Công an phát giác, những thủ phạm “nhí” này đều cùng một lứa tuổi và cùng học một trường như trong vụ cướp vào ngày 28/10, tại cổng trường nghề thuộc xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, các đối tượng Lê Xuân Mậu (SN 1998) trú ở xã Kỳ Thịnh, Nguyễn Tiến Dũng (SN 1998) trú ở xã Kỳ Long, đều là học sinh lớp 10, Trường THPT Lê Quảng Chí, huyện Kỳ Anh;
 
Nguyễn Huy Phước (SN 1998) ở xã Kỳ Trinh, học sinh lớp 10, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh; Trần Văn Thuận (SN 1996), Chu Văn Sỹ (SN 1996), Võ Văn Đức (SN 1997) đều ở xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh.
 
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn trẻ đến con đường phạm tội, song nguyên nhân đầu tiên, sâu xa nhất phải kể đến đó là yếu tố gia đình - Nơi ươm mầm gieo hạt, nuôi dưỡng giáo dục và hình thành nhân cách cho trẻ ngay từ khi mới chào đời.
 
 
Một trong những đối tượng phạm tội
 
Không phải ngẫu nhiên mà đa số trẻ phạm tội rơi vào “cái nôi” không hoàn thiện như: Bố mẹ làm ăn bất chính, ly hôn, trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ.
 
Thêm vào đó là phương pháp giáo dục sai lầm của người lớn như nhiều gia đình khá giả, hiếm muộn, sinh con một bề quá nuông chiều, thỏa mãn vô nguyên tắc những đòi hỏi của con cái; cũng có gia đình quá mê mải làm ăn để con ngoài vòng kiểm soát, giao phó quyền, trách nhiệm làm cha mẹ cho ông bà, ôsin khi ở nhà và thầy cô lúc ở trường…
 
Bên cạnh lý do gia đình, các em còn chịu tác động xấu của bạn bè, bị người lớn lôi kéo kích động, cưỡng bức vào con đường vi phạm pháp luật, bị ảnh hưởng của sách báo có nội dung đồi trụy, kích động, bạo lực.
 
Ở lứa tuổi 13 - 17, trẻ thường liên hệ và chịu sự tác động của bạn bè nhiều hơn gia đình. Xã hội thì ngày càng phát triển, bên cạnh những mặt tích cực cũng kéo theo nhiều hệ lụy.
 
Nếu không được trang bị kiến thức văn hoá, ứng xử, nhận thức hạn chế, thiếu sự giám sát của gia đình, các em dễ dàng đua đòi, sa vào những kiểu vui chơi không lành mạnh.
 
Để có tiền đáp ứng những nhu cầu cá nhân, các em lao vào con đường trộm cắp lúc nào không hay. Phần vì còn nhỏ nên các em không ý thức hết việc mình làm, hành động của các em vì thế thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
 
Một năm khởi đầu từ mùa Xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, đành rằng số em vị thành niên phạm tội có xu hướng gia tăng, xã hội hiện đại ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách của các em, thì ngay từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng xã hội hãy nhìn vào ánh mắt con thơ, đọc những suy nghĩ trong mỗi bước đi của con trẻ, để các em bước vào ngưỡng cửa cuộc đời với những gì tốt đẹp nhất, để mỗi trẻ là một tương lai tươi sáng của đất nước.

Xuân Lý

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác