09:10, 16/10/2013

Do đó, không ít người nhanh chóng sa vào cảnh nợ nần, bị nhà trường kỷ luật hoặc chạy trốn chủ nợ, dở dang sự nghiệp học hành.
 
Khi sinh viên trở thành “con nợ”
 
Hiện nay, xung quanh các trường đại học, cao đẳng hoặc những khu vực có nhiều sinh viên (SV) thuê trọ, các quán cầm đồ mọc lên nhan nhản. Để phục vụ sinh viên, những cửa hàng này không chỉ cho khách hàng “cầm đồ” mà còn cho cắm cả thẻ sinh viên. Mới điểm sơ qua, dọc tuyến đường Bạch Liêu, nằm sát Trường ĐH Vinh đã có đến hơn chục cửa hiệu trưng biển cầm đồ. Có thể nói, do nhiều hoàn cảnh, tác động khách quan khác nhau mà các nam, nữ sinh viên đã không cưỡng lại được vòng xoáy của đồng tiền, chìm mình trong hiệu cầm đồ không có lối thoát.
 
Vào một hiệu cầm đồ ở đường Bạch Liêu, chúng tôi đã chứng kiến cảnh một sinh viên nam đang năn nỉ chủ hiệu cầm cho cái thẻ sinh viên kèm chứng minh nhân dân của mình với giá 2,5 triệu đồng nhưng chủ hiệu không đồng ý. Sau một hồi năn nỉ không thành, cậu sinh viên đành chấp nhận cầm 1,5 triệu đồng với mức lãi 15%/ngày. Sau một hồi lân la trò chuyện, chủ hiệu cầm đồ cho biết: Hiện nay sinh viên cầm cố khá nhiều.
 
Hiệu cầm đồ mọc lên nhan nhản gần Trường ĐH Vinh
 
Tuy nhiên, trong giai đoạn kinh tế khó khăn này, tấm bằng tốt nghiệp đại học bây giờ cũng chỉ cầm ở mức 1 đến 2 triệu đồng. Còn thẻ sinh viên thì 1 triệu là đã châm chước lắm rồi. Vì có nhiều trường hợp cầm xong không quay lại chuộc thẻ nữa. Đã kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cầm được cái gì thì cứ ngã giá, miễn là không vi phạm pháp luật.
 
Đến một hiệu cầm đồ khác gần đó, bà chủ hiệu tên Y. nói chuyện khá thoải mái: Giá cầm cố bằng căn cứ vào nhiều điều kiện: Bằng loại gì? của trường nào? ngành học ra sao? Các mức giá theo đó chênh nhau từ 300 - 400 nghìn đồng. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp khai giảng năm học mới hoặc dịp Tết, SV đến cầm đồ khá đông. Có một số cử nhân đã tốt nghiệp đại học khi đến cắm bằng, thường cắm luôn cả bằng tốt nghiệp THPT cho đủ bộ, để được thêm một khoản tiền kha khá.
 
Theo bà, SV “cắm” thẻ là do cần tiền phục vụ cho các cuộc ăn chơi, hoặc lô đề, cá độ bóng đá... Tìm hiểu ở một số tiệm cầm đồ khác, được biết khách đến cắm thẻ, bằng có tới 1/3 là không thấy quay lại chuộc. Nhiều trường hợp không có tiền trả nợ, chủ nợ đã tìm đến tận lớp học và cả nơi ở trọ để gây sức ép. Nhiều SV đã sợ hãi bỏ trốn, không dám quay trở lại trường học nữa.
 
Theo thống kê của Phòng Công tác HS - SV Trường ĐH Vinh, trong năm 2012, đã có 71 SV ở nhiều khoa của trường cắm thẻ, số tiền thấp nhất là 500.000 đồng, cao nhất là 6.000.000 đồng. Sở dĩ các hiệu cầm đồ phần lớn cầm thẻ sinh viên bởi tấm thẻ này rất quan trọng. Không có nó, SV không thể đi thi hoặc xin bất cứ giấy tờ nào của nhà trường.
 
Hơn nữa, nếu quá hạn mà sinh viên vẫn chưa đến trả lãi, người của các cửa hiệu cầm đồ sẽ theo tên lớp trên thẻ để đến đòi hoặc báo với Ban Giám hiệu nhà trường. Qua việc thăm dò ý kiến của một số SV tại Trường ĐH Vinh về vấn đề cầm cố thẻ, bằng, nhiều bạn cho biết: Hiện nay, tình trạng SV cầm đồ tràn lan, thậm chí có nhiều SV vừa mới chân ướt, chân ráo bước vào giảng đường đại học đã sớm được các anh, chị khóa trước truyền kinh nghiệm.
 
Khi thiếu thốn, họ đem thẻ ra “cắm” thử. Có được tiền một cách dễ dàng, lâu dần thành quen, cứ thiếu tiền là họ lại đem thẻ sinh viên của mình ra để “cắm”. Một khi đã cầm thẻ sinh viên mà không xoay đủ tiền trả lãi, sinh viên chỉ còn có nước nghỉ học.
 
Vay nặng lãi với lãi suất cắt cổ…
 
Hiện nay, tình trạng SV vay tiền với lãi suất cao đang được nhiều trường ĐH, CĐ quan tâm. Khi túng tiền, SV tìm đến các dịch vụ cho vay lãi ngày càng nhiều hơn. Chỉ cần cắm thẻ, một SV có thể nhận cả chục triệu đồng từ các chủ cho vay nặng lãi, thậm chí vay nhiều không có giới hạn nếu có nhu cầu. Nhưng lãi suất có khi lên đến 60% tháng, lãi mẹ đẻ lãi con nếu trả tiền quá thời hạn. Trường hợp N.Đ.H., sinh viên khoa Hóa, khóa 47, Trường ĐH Vinh, sau khi vay số tiền trên 100 triệu đồng với lãi suất rất cao, không có khả năng trả nên H. đã bỏ trốn. Khi nhà trường biết tin, cho gọi H. lên để tìm hiểu thực hư thì H. không chịu lên và sau đó SV này đã bỏ học.
 
Để được vay tiền ở các cửa hàng, SV cần phải cung cấp cho chủ hiệu cầm đồ những thông tin cơ bản về bản thân và số điện thoại, địa chỉ của gia đình trong mỗi lần vay tiền. Đây chính là chiêu của các chủ hiệu cầm đồ nhằm tránh trường hợp các SV quỵt nợ. Các chủ nợ còn nắm rất rõ "điểm yếu" của phụ huynh là không đành lòng đánh đổi tương lai con cái chỉ vì mấy chục triệu đồng đó. Bởi thế, nếu con họ có trót dính nặng lãi thì họ cũng tìm cách giải quyết êm đẹp trong im lặng, chứ không làm to chuyện.
 
Thầy Hiền, làm việc ở Phòng Công tác HS - SV Trường ĐH Vinh chia sẻ: Về tình trạng SV cầm đồ, vay nặng lãi cao xảy ra từ rất lâu rồi. Vì vậy, trong các buổi học chính trị đầu năm học hay các giờ sinh hoạt lớp, nhà trường cũng đã nhắc nhở trực tiếp, thường xuyên. Ngoài ra, Nhà trường cũng đã phối hợp với lực lượng Công an trong việc xử lý các SV chơi lô đề...
 
Nhưng cái khó của nhà trường là không quản lý hết được những SV nợ, nắm được thông tin, có gọi SV lên hỏi thì các em cũng chối bay. Do đó, phía nhà trường cũng mong muốn gia đình của các SV phải thường xuyên quản lý việc chi tiêu, quan tâm tìm hiểu tâm tư tình cảm của con em mình để hiểu các em hơn.
 
Với rất nhiều lý do đưa ra để biện minh cho việc "ăn chơi” của mình, nhiều SV không nghĩ đến hậu quả khi tàn cuộc vui là những cuộc gọi báo nợ về gia đình. Thậm chí, điều đó còn có thể dẫn tới những việc làm phi pháp khi họ rơi vào cảnh túng quẫn. Đây đang là một thực trạng nhức nhối làm nảy sinh những vấn đề gây mất an ninh trật tự và gia tăng các tệ nạn xã hội khác.

P.V

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác