08:07, 26/07/2013

 
Mấy ngày qua, bà con khối Mỹ Thành, phường Đông Vĩnh, TP Vinh lấy làm lạ vì không thấy bà Nguyễn Thị Bình (69 tuổi) trú ở trong khối xuất hiện như thường lệ, trong khi ngôi nhà bà ở cửa khóa im lìm. Cũng trong quãng thời gian này, người dân ngửi thấy phảng phất mùi hôi thối của xác chết.

Sinh nghi, sáng 24/7, họ liên lạc với cháu bà Bình đến để kiểm tra. Vì cửa cổng cũng như cửa nhà đã khóa chặt nên cháu bà Bình quyết định vượt tường rào vào trong khuôn viên để xem xét. Khi ngó qua cửa sổ, đứa cháu hốt hoảng phát hiện bà mình nằm chết trên sàn, mùi tử thi bốc lên nồng nặc.

Ngay lập tức, thông tin được báo lên Công an phường Đông Vĩnh. Nhận được tin báo của người nhà, Công an phường Đông Vĩnh đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của bà Bình. 

Rất nhiều người dân kéo đến xem hiện trường vụ việc
 
Những nhân chứng tại hiện trường cho biết, bà Bình chết khoảng 3 ngày qua vì đã có mùi hôi và xác đã trương phình. Điều đáng nói, bà Bình chết khi cửa cổng và cửa nhà đều đóng kín. Đặc biệt, bà Bình nằm chết dưới sàn nhà, mặt được che bởi một cái khăn tắm và máu chảy lênh láng trên nền nhà. 

Trước đó, vào ngày 23/7, cháu bà Bình có đến chơi nhưng thấy cửa cổng, cửa nhà đóng kín, gọi nhưng bà không lên tiếng. Sau đó, có nhảy qua tường vào xem xét, tuy nhiên khi nhìn qua cửa sổ thì thấy trên giường màn ngủ vẫn đang buông. Nghĩ bà đang ngủ nên người cháu ra về. Cũng theo người dân ở đây, từ hôm chủ nhật 21/7 cho đến ngày 23/7, họ không thấy bà Bình đi chợ hay sang hàng xóm chơi như thường lệ, nên ai cũng nghĩ bà về quê chơi, khi có mùi hôi thối mới sinh nghi và gọi người đến kiểm tra. 

Được biết, bà Bình sống một mình đã hơn 10 năm nay kể từ khi chồng mất. Bà Bình sống rất có nghĩa tình với xóm làng, ở khu vực này ai cũng yêu mến bà. Tuy nhiên, trước sự việc bà Bình chết một cách đột ngột ngay trong nhà mình với hiện trường có nhiều điểm khác thường như: Khóa cửa nhà, cửa cổng đều được thay mới, bà chết nằm trên sàn nhà, có máu chảy lênh láng, khi chết trên mặt bà còn tấp nguyên một chiếc khăn mặt… Nhiều người cho rằng, bà Bình có thể bị sát hại trong đêm. 

Hiện, vụ việc đang được Công an Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngọc Hùng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác