02:06, 05/06/2013
Bấm Play để xem video. Nguồn: ATV
Cái chết oan nghiệt
Hơn một ngày sau khi bị chính người chồng ném xuống sông, thi thể bà Nguyễn Thị H đã được được lực lượng chức năng tìm thấy khi đang trôi dạt tại địa phận xã Tri Phương, huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh và được người thân đưa về lo hậu sự. Tìm đến ngôi nhà khang trang của vợ chồng bà Nguyễn Thị H và ông Nguyễn Kim Đức, chúng tôi được những người láng giềng cho biết, ngôi nhà mới được xây cách đây chưa lâu. Trong bầu không khí u buồn, người con cả của bà H đã từ chối tiếp chúng tôi. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Thọ - Tổ trưởng tổ dân phố thì cái chết của bà H khiến những người dân trong khu phố cảm thấy thực sự tiếc nuối và thương cảm, bởi lẽ bà H là người phụ nữ chịu thương, chịu khó, đảm đang, nhanh nhẹn và là người trụ cột quán xuyến mọi việc trong gia đình.
Ngoài làm ruộng, bà H còn làm công nhân, cấp dưỡng để có thêm thu nhập. Sau nhiều năm chăm chỉ làm lụng và dành dụm được ít tiền, đầu năm 2013 bà H đã xây dựng căn nhà khang trang, tìm sự an nhàn khi tuổi già xế bóng. Kể đến đây bà Thọ chép miệng thở dài, trái ngược với người vợ tảo tần, chồng bà H suốt ngày chỉ biết rượu chè, rồi về đánh đập vợ. Trước đây, ông Đức là công nhân Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, do thời gian gần đây ít việc nên nghỉ ở nhà. “Nhiều lần uống rượu say, không làm chủ được mình, ông Đức có hành vi ngược đãi, đánh đập vợ. Sau những lần đó, chính quyền địa phương và tổ dân phố đã mời ông Đức lên nhắc nhở. Tuy đã hứa hẹn nhưng ông Đức vẫn chứng nào tật nấy…”- bà Thọ chia sẻ.
Thời gian gần đây, bà H bị tai biến, sức khoẻ giảm sút, việc đi lại rất khó khăn. Vậy mà ông Đức thường xuyên có lời nói xúc phạm, lăng mạ vợ. Bà Thọ kể: “Sau những lần 2 vợ chồng lời qua tiếng lại, bà H đã tâm sự với bà con hàng xóm là cảm thấy rất buồn tủi. Có ai muốn mình bị bệnh rồi ngồi một chỗ đâu. Có lẽ cũng do lúc có sức khoẻ bà H vất vả sớm tối tìm mọi cách để kiếm tiền chăm lo cho chồng con nên mới lâm bệnh như thế…”. Cũng theo bà Thọ, sáng 1-6, một số người hàng xóm có nghe 2 vợ chồng bà H cãi vã, xô xát, rồi sau đó nghe thấy hung tin bà H đã bị chính người chồng của mình đẩy xuống sông Đuống.
Hơn một ngày sau khi bị chính người chồng ném xuống sông, thi thể bà Nguyễn Thị H đã được được lực lượng chức năng tìm thấy khi đang trôi dạt tại địa phận xã Tri Phương, huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh và được người thân đưa về lo hậu sự. Tìm đến ngôi nhà khang trang của vợ chồng bà Nguyễn Thị H và ông Nguyễn Kim Đức, chúng tôi được những người láng giềng cho biết, ngôi nhà mới được xây cách đây chưa lâu. Trong bầu không khí u buồn, người con cả của bà H đã từ chối tiếp chúng tôi. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Thọ - Tổ trưởng tổ dân phố thì cái chết của bà H khiến những người dân trong khu phố cảm thấy thực sự tiếc nuối và thương cảm, bởi lẽ bà H là người phụ nữ chịu thương, chịu khó, đảm đang, nhanh nhẹn và là người trụ cột quán xuyến mọi việc trong gia đình.
Ngoài làm ruộng, bà H còn làm công nhân, cấp dưỡng để có thêm thu nhập. Sau nhiều năm chăm chỉ làm lụng và dành dụm được ít tiền, đầu năm 2013 bà H đã xây dựng căn nhà khang trang, tìm sự an nhàn khi tuổi già xế bóng. Kể đến đây bà Thọ chép miệng thở dài, trái ngược với người vợ tảo tần, chồng bà H suốt ngày chỉ biết rượu chè, rồi về đánh đập vợ. Trước đây, ông Đức là công nhân Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, do thời gian gần đây ít việc nên nghỉ ở nhà. “Nhiều lần uống rượu say, không làm chủ được mình, ông Đức có hành vi ngược đãi, đánh đập vợ. Sau những lần đó, chính quyền địa phương và tổ dân phố đã mời ông Đức lên nhắc nhở. Tuy đã hứa hẹn nhưng ông Đức vẫn chứng nào tật nấy…”- bà Thọ chia sẻ.
Thời gian gần đây, bà H bị tai biến, sức khoẻ giảm sút, việc đi lại rất khó khăn. Vậy mà ông Đức thường xuyên có lời nói xúc phạm, lăng mạ vợ. Bà Thọ kể: “Sau những lần 2 vợ chồng lời qua tiếng lại, bà H đã tâm sự với bà con hàng xóm là cảm thấy rất buồn tủi. Có ai muốn mình bị bệnh rồi ngồi một chỗ đâu. Có lẽ cũng do lúc có sức khoẻ bà H vất vả sớm tối tìm mọi cách để kiếm tiền chăm lo cho chồng con nên mới lâm bệnh như thế…”. Cũng theo bà Thọ, sáng 1-6, một số người hàng xóm có nghe 2 vợ chồng bà H cãi vã, xô xát, rồi sau đó nghe thấy hung tin bà H đã bị chính người chồng của mình đẩy xuống sông Đuống.

Cầu Đuống - nơi đối tượng Nguyễn Kim Đức thực hiện hành vi đê hèn
Cần xử lý nặng
Lâu nay, những vụ việc chồng ngược đãi vợ không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, hành vi của ông Đức là đẩy bà H xuống sông, mặc cho bà cố bám vào thành cầu kêu cứu, van nài, trước sự chứng kiến của những người xung quanh khiến dư luận không khỏi bàng hoàng phẫn nộ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhiều bạn đọc đã gọi điện đến ĐDN Báo ANTĐ tỏ thái độ bất bình.
Anh Nguyễn Văn Minh, ở phường Đức Giang, quận Long Biên cho biết, đây là hành động dã man, không một người đàn ông nào lại đang tâm đẩy vợ mình xuống sông, nhất là khi họ lại đang mắc bệnh, không thể tự vệ được. Dù có khúc mắc nào đi chăng nữa thì người chồng cũng không thể đối xử bạc ác với vợ mình như thế. “Hành vi của đối tượng Đức cần được pháp luật xử lý đích đáng”- anh Minh nhận xét
“Trong mối quan hệ vợ chồng cả người chồng lẫn người vợ phải biết tôn trọng bản thân và tôn trọng lẫn nhau. Ngay cả khi có bất hòa thì cũng không có lý do gì có thể bào chữa cho việc đánh đập, nhục mạ nhau bằng những lời lẽ tục tĩu, thậm chí là đẩy vợ mình đến cái chết. Đây không phải là hành động của con người”- bà Lê Thị Tuý, chuyên gia tâm lý tại Trung tâm tuổi trẻ hạnh phúc và gia đình Việt Nam cho biết.
“Trong mối quan hệ vợ chồng cả người chồng lẫn người vợ phải biết tôn trọng bản thân và tôn trọng lẫn nhau. Ngay cả khi có bất hòa thì cũng không có lý do gì có thể bào chữa cho việc đánh đập, nhục mạ nhau bằng những lời lẽ tục tĩu, thậm chí là đẩy vợ mình đến cái chết. Đây không phải là hành động của con người”- bà Lê Thị Tuý, chuyên gia tâm lý tại Trung tâm tuổi trẻ hạnh phúc và gia đình Việt Nam cho biết.
Cũng theo bà Tuý, lâu nay, hành vi đánh đập, ngược đãi, hành hạ phụ nữ vẫn thường xuyên xảy ra trong các gia đình. Sau những dồn nén không thể nói ra, người phụ nữ trở nên cam chịu. Cũng chính từ sự cam chịu đó, nhiều ông chồng ngày càng thú tính cả về cường độ lẫn cách thức khi đối xử với vợ mình. Đầu óc con người là một “cỗ máy” hoàn hảo của tạo hóa. Đấy là lúc bình thường, nhưng khi tâm trạng tức giận, nhiều người đã không kiểm soát được hành vi của mình, dẫn đến hành động “thoát” khỏi sự kiểm soát của bộ não.
Hành vi của đối tượng Nguyễn Kim Đức là hành vi của một người không bình thường về tâm lý, thậm chí là biểu hiện lệch lạc về nhân cách. Do đối tượng thường xuyên uống rượu, đầu óc không tỉnh táo dẫn đến tâm lý không ổn định và đã có hành động giết hại vợ mình.
ANTĐ/ATV
