01:05, 24/05/2013
Bọn chúng đã bị Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm bắt giữ sau 7h đồng hồ gây án.
Ngang nhiên xông vào nhà chém người gây thương tích
Ngày 2/5/2013, sau khi dự đám cưới của một người bạn từng ở Lâm Đồng, Phạm Ngọc La đã rủ Hoàng Văn Ngọc (23 tuổi, thường trú phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) cùng về Phan Rang với mình để "nhờ tý việc". Về đến Phan Rang, La gọi thêm 4 chiến hữu nữa là Huỳnh Ngọc Sang (21 tuổi), Đỗ Trọng Đạt (18 tuổi), Huỳnh Long Thiên Quốc (22 tuổi) và Đỗ Ngọc Tân (22 tuổi), tất cả đều ngụ tại phường Phước Mỹ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cùng đi làm "việc lớn" giúp La.
![]() |
| Các đối tượng và tang vật gây án |
Lúc 20h30 ngày 2/5/2013, bọn chúng đi trên 3 xe máy, đeo khẩu trang bịt mặt, mang theo 3 cây đao bỏ trong ba lô chạy thẳng xuống nhà ông Dương Văn Son (60 tuổi), ở khu phố 2, phường Đông Hải để gây chiến.
Đến nơi, chúng xông thẳng vào nhà ông Son, lục lọi khắp nhà, phát hiện thấy Dương Ngọc Khánh (32 tuổi) là con trai ông Son đang nằm ngủ , La vung đao chém thẳng vào người. Tuy bị chém bất ngờ nhưng anh Khánh vẫn trở dậy và đưa tay ra đỡ theo phản xạ rồi vùng bỏ chạy. Cùng lúc đó, Hoàng Văn Ngọc đang tấn công ông Son phía ngoài, nhưng ông Son cũng kịp vơ được một cây gỗ chống trả và vùng chạy. Chúng tiếp tục sục sạo trong nhà, phát hiện ra còn một phòng ngủ, Đỗ Trọng Đạt vung đao chém bức cửa phòng, xông vào.
Lúc này, người con trai thứ hai của ông Son là Dương Lê Công (14 tuổi) đang nằm ngủ trên giường choàng tỉnh vì tiếng động mạnh, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Đạt chém túi bụi vào người khiến Công bị đứt gân 3 ngón bàn tay trái và một nhát chém bên trái đỉnh đầu.
Hoảng loạn, cả ba cha con vùng tháo chạy, bọn chúng vẫn điên cuồng đuổi theo. Nhưng do đêm tối, lại không thông thuộc địa bàn nên chúng đành quay trở về. Trong ba cha con bị nạn, Công là người bị nặng nhất, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, còn ông Son và anh Khánh may mắn hơn nên chỉ bị vết thương nhẹ điều trị tại nhà.
Truy tìm hung thủ trong đêm
Nhận được tin báo của người bị hại, Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường điều tra. Do vụ việc xảy ra vào ban đêm, đối tượng lại bịt mặt, ra tay manh động trong lúc nạn nhân đang ngủ nên việc điều tra gặp không ít khó khăn. Sau một hồi cố lục lại trí nhớ, nạn nhân Dương Lê Công đã cung cấp cho trinh sát một chi tiết. Đó là trong quá trình bọn chúng vừa chém vừa la lối nên anh Công nhận ra một giọng nói rất quen, rất giống với giọng nói của tên La, con rể tương lai của bà Hoa, cũng ở phường Đông Hải.
Từ mắt xích này, các trinh sát đã lần tìm được mối quan hệ giữa các đối tượng với nạn nhân và được biết, vợ của ông Son có vay của bà Hoa một số tiền nhưng có khả năng không trả. Rất có thể, La vì muốn lấy lòng nhà vợ nên đã ra tay dằn mặt con nợ bằng cách trên. Ngay lập tức, một tổ trinh sát được cử truy tìm chân tướng tên La.
Đến 3h sáng ngày 3/5/2013, tên La đã bị tóm gọn tại nhà trọ ở Phan Rang khi y đang ở cùng với Hoàng Văn Ngọc. Khám xét nơi ở của chúng, các trinh sát tìm thấy miếng giẻ có dính máu chúng vứt ở phòng trọ. Cả hai sau đó được đưa về cơ quan công an để đấu tranh. Do bọn chúng đã có sự chuẩn bị, bàn bạc rất kỹ trước khi hành động, nên lực lượng Công an đã rất vất vả khi đấu tranh với chúng.
Cả hai đối tượng La và Ngọc đều có lời khai trùng khớp nhau để chứng minh mình ngoại phạm là bọn chúng đi ăn đám cưới ở Lâm Đồng về, có ghé Di Linh chơi và đến 22h đêm hôm đó mới về đến Phan Rang. Tuy nhiên, chính những chứng cứ mà lực lượng Công an thu thập được tại phòng trọ đã vạch trần tội ác của chúng. Cho đến 16h ngày 3/5/2013, La mới khai nhận toàn bộ hành vi của mình và đồng bọn. Đến 22h cùng ngày, đã bắt giữ thêm 4 đồng bọn của chúng và tiếp tục truy tìm 3 cây đao mà bọn chúng vứt dưới sông.
Trò chuyện với Phạm Ngọc La, tôi được La than thở "Vợ em mang bầu được 5 tháng rồi, nhưng bọn em chưa làm đám cưới, định tháng sau, vậy mà bây giờ em bị như thế này…".
La bảo, do mấy hôm trước, nghe vợ than thở về số tiền nợ mà nhà ông Son nợ của mẹ vợ, La cũng ấm ức trong lòng nên mới rủ đồng bọn đi dằn mặt giùm. Hẳn hắn cũng muốn thể hiện vai trò với nhà vợ. Chuyện tình của La và vợ đã được hai bên gia đình đồng ý. La bảo: "Hai bên gia đình đã coi ngày, ngày 6/4 âm lịch này (tức là ngày 15/5/2013 - PV) là tổ chức đám cưới. Tụi em ăn ở với nhau như vợ chồng lâu rồi, vợ cũng đã có bầu". Nếu vậy thì chỉ còn mười một ngày nữa là La làm đám cưới, thế nhưng chỉ vì một phút yêng hùng, hắn đã để hạnh phúc của mình trở nên mong manh.
CSTC
Các tin khác
Tan nát bởi nạn phá rừng và khai thác vàng trái phép
23/05/2013
Đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố
22/05/2013
Làm tốt công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ
22/05/2013
Lên mạng, lừa bán trẻ em vào quán massage
22/05/2013

