02:05, 07/05/2013
Như Báo Công an Nghệ An đã có bài phản ánh “Nghi án hai thiếu nữ bị bắt cóc nhốt trong rừng”, phản ánh sự việc qua lời kể của nhân vật Lô Thị Hạnh (tên nhân vật đã được thay đổi), trú tại xã Châu Quang, Quỳ Hợp cho biết: Khoảng 16 giờ ngày 21/3/2013, Hạnh cùng với một người bạn của mình ở thành phố Vinh tên Thúy đi hội chợ tổ chức tại sân vận động khối 10, thị trấn Quỳ Hợp, khi ra về thì bị bốn thanh niên khống chế, ép đưa lên hai chiếc xe máy chạy thẳng vào rừng và dùng xích sắt xích hai người lại rồi nhốt trong một cái chòi của người đi rừng dựng để lưu trú. Hàng ngày, các cô đều được chúng cho ăn uống, thay quần áo.
Vụ việc 2 thiếu nữ bị bắt cóc nhốt trong rừng
như lời kể của Hạnh là bịa đặt
Sau hơn một tuần sống trong rừng, lợi dụng sự canh gác lơ là, cả hai đã đập xích bung ra bỏ chạy, đến chiều ngày 28/4, Hạnh chạy đến nhà anh Sầm Văn Bình, trú tại bản Còn, xã Châu Quang cầu cứu, kể lại sự việc mình bị bắt cóc cho anh Bình và một số người dân trong bản biết. Sau đó, sự việc được người dân trình báo lên Công an xã Châu Quang và Công an huyện Quỳ Hợp.
Nhận thấy, đây là vụ việc có dấu hiệu hình sự phức tạp, Công an huyện đã cử điều tra viên Lương Văn Thơ, Phó Đội trưởng và đồng chí Vi Trung Hiếu, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trực tiếp điều tra, xác minh vụ việc. Làm việc với điều tra viên, Hạnh tiếp tục khai rằng, mình bị bắt cóc như những nội dung đã kể với người dân, tuy nhiên, khi hỏi sâu hơn về các tình tiết thì thấy Hạnh có những biểu hiện lúng túng và một số mâu thuẫn trong lời khai.
Quá trình điều tra, Công an huyện đã chứng minh được lời khai của Hạnh là hoàn toàn bịa đặt, sự thật càng được sáng tỏ hơn khi ông Trần Văn L., bố của Hạnh trình báo sự việc liên quan đến Hạnh.
Được biết, Hạnh sinh năm 1998, tuy mới 15 tuổi nhưng đã có thân hình phổng phao như một thiếu nữ trưởng thành, Hạnh là một cô gái chỉ thích ăn chơi đua đòi, trước đây có đôi lần Hạnh bỏ nhà đi chơi theo những bạn bè xấu, bị gia đình nhắc nhở nhưng Hạnh vẫn chứng nào tật nấy, ngày 28/4, ông L. đã dùng biện pháp cứng rắn để giáo dục con là dùng xích sắt xích Hạnh ở nhà. Khi vợ chồng ông L. đi vắng, Hạnh đã đập đứt xích chạy trốn đến bản Còn, xã Châu Quang và bịa ra câu chuyện mình bị bắt cóc.
Khi nhắc đến Hạnh, một số điều tra viên Công an huyện Quỳ Hợp cũng không lạ gì về nhân thân của em, bởi tháng 8/2012, Hạnh cũng đã từng bỏ nhà đi chơi, sau đó gia đình em đã làm đơn “cầu cứu” đề nghị Công an giải quyết vụ việc hình sự có nguyên nhân xuất phát từ bản tính ham chơi của Hạnh.
Hiện nay, ông L. đã xin bảo lãnh đưa con gái về nhà giáo dục và cam đoan không dùng xích để trói con nữa.
Trương Công Cường
