07:09, 08/09/2013

 
Sau sự việc, phóng viên Báo Công an Nghệ An đã có nhiều buổi thực tế tại chợ Ga Vinh để tìm hiểu vấn đề và nhận thấy, tiểu thương đang khổ trăm bề trong khi nguồn thu của Ban Quản lý không ngừng tăng nhanh.
 
Chợ Ga Vinh được đầu tư xây dựng mới vào năm 1993, trong đó chủ yếu là vốn người dân đóng góp với số tiền trên 12 tỷ đồng. Sau khi đóng góp xây dựng, các tiểu thương được hợp đồng giao ki-ốt kinh doanh và phải thực hiện nghĩa vụ đóng góp hàng tháng theo quy định của UBND tỉnh như tiền đất, tiền bảo vệ, tiền vệ sinh, tiền phòng cháy. Hiện nay, các ki-ốt kinh doanh phải nộp ngân sách theo diện tích sử dụng, trung bình mỗi ki-ốt phải nộp từ 500.000 - 1 triệu đồng/tháng.
 
Đình phụ chợ Ga Vinh đã hư hỏng nặng nhưng vẫn không được sửa chữa
 
Được biết, chợ Ga Vinh được UBND thành phố Vinh giao khoán mức thu năm 2012 là 3,8 tỷ đồng, trong đó 20% nộp ngân sách Nhà nước, 80% để lại cho BQL sử dụng vào các mục đích như trả lương nhân viên, duy tu, sửa chữa chợ và mua sắm các trang thiết bị cần thiết để phục vụ bà con kinh doanh. Ngoài khoản thu cố định theo quy định của UBND tỉnh, chợ Ga Vinh còn có những khoản thu khổng lồ vượt ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng.
 
Đó là tiền thu phí vào chợ của những người buôn bán lẻ, thu tiền cơi nới diện tích ki-ốt của tiểu thương, tiền phí sử dụng diện tích không được phép như chân cầu thang, đường thoát hiểm, phí gửi xe, giá chênh lệch của tiền điện, tiền nước… Với mức thu đó, năm 2012, chợ Ga Vinh đã thu vượt chỉ tiêu mức UBND thành phố đề ra, trong khi tiểu thương phải gánh chịu mức thu quá cao.
 
Rất nhiều tiểu thương cho biết, đầu năm 2013, mức thu phí của chợ Ga Vinh bỗng tăng đột biến, các phí cố định tăng thêm 50%, các phí khác như bảo vệ, cơi nới tăng 100%… nhưng Ban Quản lý không giải thích rõ lý do.
 
Bà Đỗ Thị Ngọc Hân - Chủ tịch Nghiệp đoàn chợ Ga Vinh cho biết: “Mức thu tăng đột ngột trong khi không biết rõ lý do đã làm bà con tiểu tương bức xúc. Theo thông tin tôi nắm được thì năm 2012, Ban Quản lý có tổng mức thu trên 6 tỷ đồng. Với mức thu như thế nhưng đã từ lâu chợ Ga Vinh không được sửa sang, tu bổ, phần đình phụ đã hư hỏng nặng, mưa xuống là dột tứ phía làm bà con không thể kinh doanh. Từ khi ông Lê Văn Tiến về làm Trưởng ban Quản lý chợ Ga Vinh năm 2011, mức phí liên tục tăng, tất cả nguồn thu đều được tận dụng”.
 
Tiểu thương phản ánh những bất cập trong thu, chi của Ban Quản lý chợ Ga Vinh với phóng viên
 
Theo quy định, các khoản thu đều phải có hóa đơn nhưng một số khoản thu tại chợ Ga Vinh không hề có phiếu thu. Đơn cử như tiền cơi nới hay tiền thu lệ phí vào chợ của một số tiểu thương không hề có hóa đơn. Theo luật bất thành văn tại chợ Ga Vinh, mỗi m2 kinh doanh lấn chiếm vỉa hè phải nộp phí 250.000 đồng/tháng mà không hề có bất cứ hóa đơn nào, đến tháng nhân viên trong Ban Quản lý trực tiếp đến thu tiền mặt.
 
Chị Nguyễn Thị Hà, tiểu thương kinh doanh rau, củ, quả cho biết, khu vực chị kinh doanh có 25 quầy vỉa hè, tất cả đều nộp tiền theo tháng nhưng không có hóa đơn. Trên đường vào chợ, phóng viên bắt gặp hai chị bán bánh xèo, bánh đúc chỉ với một cái mẹt, vài cái ghế con cũng bị BQL thu vị trí kinh doanh tới 800.000 đồng/tháng. Các chị rất bức xúc: “Chúng tôi kinh doanh chỉ từ 15 giờ đến 17 giờ, diện tích không tới 1m2 nhưng vẫn bị đánh thuế cao như thế đó chú ạ. Có những tháng ế hàng nợ tiền họ không cho”.
 
Bà Nguyễn Thị Lan bị bệnh tim, chồng cũng bị bệnh tim mổ đi mổ lại nhiều lần, con bị bệnh tâm thần, cả nhà trông chờ vào cái mẹt bán chuối của bà ở cửa số 8 chợ Ga Vinh nhưng mỗi tháng bà vẫn phải nộp 450.000 đồng không có hóa đơn cho Ban Quản lý chợ. Nhiều lần bà xin giảm do hoàn cảnh khó khăn nhưng Ban Quản lý không chấp nhận. Thương bà, Nghiệp đoàn phải làm đơn xin miễn giảm thì Ban Quản lý mới giảm cho bà xuống 250.000 đồng/tháng.
 
Do kinh tế khó khăn, một số ki-ốt người dân mua lại nhưng chưa có điều kiện kinh doanh vẫn bị Ban Quản lý thu như những ki-ốt đang kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Phương cho biết: “Tôi có 4 ki-ốt chưa kinh doanh nhưng mỗi tháng phải nộp 630.000 đồng/tháng/ki-ốt như những ki-ốt đang kinh doanh, đáng lẽ tôi chỉ phải đóng tiền đất nhưng Ban Quản lý vẫn bắt đóng tiền bảo vệ, tiền vệ sinh, phòng cháy…”.
 
Rõ ràng, việc thu các loại phí của tiểu thương không được minh bạch dẫn đến tiểu thương kiến nghị là điều dễ hiểu. Phía sau việc thu, chi này vẫn còn ẩn chứa nhiều bí ẩn. Báo Công an Nghệ An sẽ tiếp tục đăng tải về vấn đề này trong các số báo tới.

Ngọc Hùng

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác