08:08, 11/08/2013

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Dự án, đơn vị thi công đã để gây ô nhiễm ngày một nghiêm trọng hơn tới cuộc sống của người dân.

Một cán bộ xã Tân Long, huyện Tân Kỳ cho biết, kho thuốc trừ sâu này là của Nông trường Sông Con (sau này tách ra thành Nông trường Vực Rồng), ra đời vào thời điểm khá lâu (năm 1968). Mặc dù kho chứa rất nhiều loại thuốc độc hại nhưng lại được đặt nằm trong khuôn viên Nông trường Vực Rồng và sát khu dân cư xóm Tân Lập. Hơn 45 năm chịu đựng cảnh sống chung với thuốc độc hại, không ít người dân xóm Tân Lập mắc phải nhiều chứng bệnh nan y. 
 
Ông Nguyễn Văn Hồng, một người dân xóm Tân Lập cho biết: Thời gian gần đây, xóm này đã xuất hiện 20 người bị bệnh ung thư, trong đó có ít nhất 15 người đã chết vì căn bệnh này. Một hoàn cảnh rất đáng thương, đó là gia đình chị Trần Thị Huyền, do sống gần kho thuốc trừ sâu nên chồng và 2 đứa con đầu lòng của chị đã chết vì căn bệnh quái ác.
 
Quá trình xử lý không đảm bảo đã gây ô nhiễm nghiêm trọng hơn tại kho thuốc
của Nông trường Vực Rồng
 
Ông Hồng còn cho biết thêm, trước đây gia đình ông làm nhà sát vách với kho thuốc độc nên cả nhà sinh ra chứng bệnh đau đầu, sức khỏe yếu. Sợ quá, ông Hồng phải mua một mảnh đất cách xa hơn khu vực kho thuốc trừ sâu để ở. Hàng chục năm nay, gia đình ông Hồng cũng như một số nhà dân xung quanh như: Gia đình ông Cẩm, ông Hùng, ông Tiến… phải đi nơi khác thồ nước về để sinh hoạt, vì quanh năm nước giếng bị ô nhiễm thuốc trừ sâu.
 
Trước thực trạng ô nhiễm kéo dài, tháng 4/2013, Nhà nước đã đầu tư 11 tỷ đồng giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An làm chủ đầu tư Dự án, Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường (một đơn vị tư nhân có địa chỉ ở Hà Nội) thi công. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, đơn vị này đã để xảy ra tình trạng ô nhiễm hơn.
 
Theo quan sát của phóng viên, trong khuôn viên này được đào bới nham nhở, đất ô nhiễm không được che đậy, trong khuôn viên không có một bóng người.
 
Một số người dân cho biết, lẽ ra trước khi cất bốc kho bãi chứa thuốc độc hại lâu nay, đơn vị thi công phải xây tường rào để ngăn ô nhiễm, nhưng họ chỉ dùng tôn che chắn rất sơ sài. Trong khi đó, hệ thống hầm, nhà chứa thuốc trừ sâu được đào bới lên rồi để đó mà không kịp thời bốc đi xử lý. Do vậy, trời nắng thì mùi thuốc trừ sâu (loại thuốc có tên gọi 666) nồng nặc bốc lên, trời mưa nước chảy tràn ra ngoài khu dân cư, gây ô nhiễm nặng tới cuộc sống sinh hoạt của bà con.

Huy Anh

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác