07:11, 08/11/2013

Chúng tôi trở lại phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vào một ngày đầu tháng 11/2013, nghe âm thanh tiếng búa, tiếng đập vào đe chí chát vang xa, quen thuộc dưới chân núi Hồng. Cụm công nghiệp làng nghề được dựng xây, đi vào vận hành và khởi sắc, hệ thống cơ sở hạ tầng được làm mới khang trang…
 
Đóng góp vào thành quả đó có nhiều thế hệ người con của quê hương Trung Lương thân yêu, trong đó có ông Kiều Đình Hòa - Tổ trưởng Tổ dân phố Tiên Sơn, 11 năm là đại biểu HĐND phường. Ông chính là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, tìm lại con đường sáng để làm lại cuộc đời…
 
Ký ức ngày ấy...
 
Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang, ông Kiều Đình Hòa (SN 1956) - Tổ trưởng Tổ dân phố Tiên Sơn vui vẻ nói: Từ ngày xã Trung Lương lên phường, mọi điều kiện, cơ sở hạ tầng khang trang hơn, tình hình an ninh được giữ vững, ai nấy đều đồng lòng, đồng sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
 
Nghề rèn ở Trung Lương được nhân rộng và phát triển
 
Nói rồi, ông Hòa nhìn xa xăm kể lại với chúng tôi, cái thời Trung Lương là “điểm nóng”, ông và một vài người khác ở trong xóm này, vì bị kích động, bị lôi kéo mà có nhiều hành động gây rối trật tự trị an. Bản thân ông từng chịu án phạt 2 năm tù giam. Đó cũng là quãng thời gian để ông nhìn lại, quyết tâm phục thiện, làm lại cuộc đời. Giờ đây, ông đã trở thành một công dân gương mẫu, có 11 năm là đại biểu HĐND phường (từ năm 2002), đang ngày đêm làm nhiều việc tốt, vì bình yên trên mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn ông từ ngày còn tấm bé.
 
Cách đây đúng 22 năm, những năm 1991 - 1994, do mâu thuẫn trong nội bộ cấp ủy, chính quyền xã, một số cán bộ xã vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế trong việc xây dựng điện, một số phần tử lợi dụng “chống tham nhũng” để tập hợp, lôi kéo lực lượng phá rối ANTT, cản trở hoạt động của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các đoàn thể.
 
Đứng đầu là Kiều Quyết Thắng - Nguyên Chủ tịch UBND xã Trung Lương, đã hình thành tổ chức lấy tên là “Trung đội mạnh” bao gồm 30 tên, là những phần tử bất mãn côn đồ; họ hàng, người thân trung thành với chúng ngày đêm canh gác, bảo vệ Trung Lương, cách ly với thị xã và tỉnh. Tất cả những việc làm đó đẩy Trung Lương vào tình trạng mất ổn định.
 
Từ một xã có làng rèn giàu có trở thành một xã rèn cũng không được, ruộng cũng lụi tàn và đau lòng hơn là tình làng nghĩa xóm nghìn đời bị đẩy đến chỗ cạn tàu ráo máng với nhau. Chỉ trong vòng 3 năm, bọn chúng đã gây ra 113 vụ, việc lớn nhỏ. Đặc biệt, chúng cố tình cản trở cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân 3 cấp vào ngày 20/11/1994, làm cho Trung Lương là xã duy nhất trong cả nước không bầu cử được.
 
Nhân dân bị khống chế, đe doạ, kỷ cương phép nước bị coi thường, quyền tự do dân chủ bị xúc phạm, thời kỳ này, Trung Lương như một “ốc đảo”. Tuy nhiên, bọn chúng cũng không lộng hành được mãi, ngày 21/11/1994, lực lượng Công an thị xã phối hợp với Công an tỉnh bí mật bất ngờ bắt gọn 8 tên cầm đầu, 22 tên khác lần lượt ra đầu thú trước cơ quan pháp luật.
 
Tìm lại con đường sáng...
 
Những ngày sóng gió dần xa, Trung Lương bình yên trở lại. Đảng bộ được củng cố, quần chúng đóng góp phê bình đảng viên với phương châm “Khép lại quá khứ, xoá bỏ mặc cảm, đoàn kết, đồng tâm hợp lực xây dựng Trung Lương từ “điểm nóng” thành “điểm sáng””.
 
Nằm trong số những người gây rối năm ấy, ngay từ khi thi hành xong án phạt tù gây rối trật tự công cộng, ông Kiều Đình Hòa quyết tâm làm lại cuộc đời. Ông tích cực tham gia các phong trào của phường phát động, gương mẫu và vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Chính vì vậy, ông được nhân dân bầu là Tổ trưởng Tổ dân phố, là đại biểu HĐND phường.
 
Nắm rõ tâm tư của người dân trong Tổ, những biến động bất thường, ông kịp thời phát hiện và tham mưu cho Công an phường nhiều biện pháp để giữ vững an ninh trật tự. Do vậy, trong Tổ của ông không để xảy ra tình trạng mất ANTT, 100% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.
 
Ông Nguyễn Duy Đăng - Chủ tịch UBND phường cho biết, phường Trung Lương được thành lập từ năm 2009, kinh tế của địa phương có nhiều chuyển biến, đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm, giáo dục, y tế phát triển một bước, diện mạo Trung Lương đang từng ngày thay đổi.
 
An ninh, quốc phòng được củng cố, trong đó, các tổ trưởng dân phố đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn an ninh. Ông Kiều Đình Hòa - Tổ trưởng Tổ dân phố Tiên Sơn là một điển hình. Từ quá khứ lỗi lầm, ông trở thành công dân gương mẫu. Ghi nhận những cống hiến đó, ông Hòa nhiều năm được các cấp khen thưởng, biểu dương.
 
Hiện nay, Tổ dân phố Tiên Sơn là điển hình trong xây dựng tổ liên gia an toàn, đồng thời thực hiện hiệu quả 3 đề án: Phòng, chống ma tuý, phòng ngừa tai nạn giao thông, quản lý trẻ em vi phạm pháp luật. Nhờ làm tốt phong trào 5 nhất và quản lý trẻ em nên thời gian qua, Tổ dân phố không có trẻ em phạm tội.
 
Những vụ việc xảy ra trên địa bàn đều do những người nơi khác đến gây ra... Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đánh giá là phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân được nâng lên rõ rệt.
 
Trung Lương giờ đây là điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bài học của ngày hôm qua sẽ là động lực để Trung Lương vươn tới. Từ thị xã Hồng Lĩnh đến dốc đê Bấn đã nhìn thấy khu cụm làng nghề, với hàng trăm công nhân cần cù lao động sản xuất. Lửa hồng, tiếng đập, tiếng đe lại rộn ràng dưới chân núi Hồng Lĩnh bởi bàn tay của những con người “giỏi tay cày, hay tay búa”.
 
Và trên những con đường quen thuộc, ông Kiều Đình Hòa - Tổ trưởng Tổ dân phố Tiên Sơn lại âm thầm, lặng lẽ, làm nhiều việc tốt để giữ gìn sự bình yên và sự phát triển của phường Trung Lương…

Xuân Lý - Đình Vũ

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác